Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhChủ Nhật, 21:24:15 - 28/04/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Truyện sáng tác: pokemon-Hành trình của tôi (New: chương 15).

Re: Truyện sáng tác: pokemon-Hành trình của tôi

#5 » Gửi bài gửi bởi Shamanking » 29/04/2015 09:12 » @387704

Chương 3:Jirachi và sự khởi đầu mới. (p3)
“Tất nhiên rồi.” – Jirachi vui mừng bay xung quanh Tân.
Từ đó về sau lúc nào rảnh là Tân ra chỗ Jirachi nói chuyện và bàn về việc tìm cách đưa Jirachi trở về thế giới Pokemon.
Hôm nay Tân ra bãi rác sớm hơn bình thường. Nhưng cũng chính là lúc anh ta nhìn thấy Jirachi bị đuổi bắt bởi ba người lạ mặt. Tân chạy đến nhìn vào ba người kia có một người cầm sung săn, một người giữ lưới và một tên đuổi. Trong ba người thì cậu nhận ra một tên, đó chính là Giang – tên ăn mày thường hay lảng vảng quanh đây. Ai ngờ hắn lại phát hiện ra được Jirachi và báo cho đám thợ săn đến.
Tân định chạy đi gọi đám nhóc trong trấn ra quậy thì Jirachi bị bắt. Nhưng dù bị tên Giang kia bắt thì nó cũng quẫy ra được. Mỗi tội cái lưới đã được quăng ra và quăng trúng Jirachi. Cùng lúc tên thợ săn cầm súng giơ lên định bóp cò thì Tân chạy đến che cho Jirachi.
“ĐOÀNG….”
Tiếng súng nổ ra rất bất ngờ, có lẽ tên kia đã phát hiện ra mình bắn trượt mục tiêu nhưng lại bắn trúng Tân. Cả ba tên đều vì điều này mà đứng đơ ra đấy, không biết phải làm gì. Nhưng dù sao đạn ra đã khỏi nòng rồi và nó đã bắn trúng vào phần bụng của Tân.
Jirachi thấy Tân vì cứu mình mà bị thương liền hốt hoảng bay đến:
“Tân, cậu đừng chết, hãy sống đi. Tôi cho cậu ba điều ước, cậu ước mau, ước cho cậu được sống đi, cậu ước đi, nhanh…”.
Bụng của Tân đang chảy máu rất nhiều và đầu óc anh đang quay cuồng vì thiếu máu. Mở mắt ra anh liền nhìn thấy Jirachi vẫn an toàn. Anh vui lắm, vui vì đã Jirachi đã an toàn nhưng máu ở bụng Tân vẫn chảy ra như chưa từng được chảy. Đầu óc anh choáng váng mặc dù không nghe rõ nhưng anh vẫn biết là anh có được 3 điều ước nên anh cố gắng mở mồm nói lên:
“Tôi ước tôi được sống...”
Sau đó Tân ngất đi, nhưng đầu anh vẫn còn vang lên: "trong thế giới của pokemon".
Jirachi nghe được lời Tân nói và cũng biết trong đầu đang nghĩ gì liền kêu lên "Piiiiiii" một tiếng. Ánh sáng vàng kim loé lên và mở ra môt cánh cổng tối đen như mực. Jirachi bê Tân bay vào cánh cổng đấy và nói vào đầu của Tân:
- Điều ước của anh sẽ được thực hiện. Hãy cố gắng sống đi Tân.
Khi Tân cùng Jirachi bay vào, cánh cổng màu đen khép lại. Ba tên kia đứng ngoài nhìn vào sợ hãi chạy đi như gặp ma. Lúc này, đầu óc Tân đang mơ hồ không biết mình sẽ làm sao thì anh đã được Jirachi đưa vào không gian Hỗn Mang của Zekrom.
----------------------------
Hình của Zekrom:

Sau chương này sẽ có một vài nhân vật mới xuất hiện và mình sẽ không giới thiệu rõ ràng trong truyện nên lát nữa mình sẽ lập một bảng thông tin nhân vật sơ lược.
Sửa lần cuối: Shamanking 09/05/2015 15:09
Shamanking
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸55/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Nhiếp Hồn Loạn Tâm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia c2-03)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=31261

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic31261-4.html#p387704

Quay về Thơ, truyện ngắn