Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Ba, 12:58:37 - 07/05/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Truyện sáng tác]Chiếc gương thời gian

Re: [Truyện sáng tác]Chiếc gương thời gian

#3 » Gửi bài gửi bởi MinhThieu » 17/02/2016 18:44 » @433719

Chap 3
Min cầm chiếc gương lần nữa,trên gương hiện ra khuôn mặt ngây thơ,vô tội vạ của cậu thay vì khuôn mặt hốc hác,cặp mắt sâu quắm của gã thần chết.
-Có lẽ đêm qua do mình trông gà hóa cuốc thôi,chứ...
Một giọng nói sau lưng Min làm cậu giật nảy người.Thì ra là chị cậu.
-Em phá phách gì trong này hả?
-Đâu có đâu chị!Chị nhìn chiếc gương này đi!Đêm qua em...
Min chưa nói dứt lời,chợt,cậu nhớ lại chuyện đêm qua.Một dòng suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu cậu.
“Nếu mọi người mà biết đêm qua mình lén ra đây thì cha mẹ sẽ không cho mình đi lung tung nữa rồi thể nào ông mình cũng tìm cách khóa cánh cửa mất và ông sẽ doạ mình rằng,con nít mà lang thang ngoài này,ma gặp sẽ bắt đi ngay''
Một phần,Min cũng muốn kể hết sự thật cho chị cậu nghe nhưng chị cậu liệu có tin lời cậu hay lại đi méc với mọi người.Nếu thế thì cậu nguy to.
“Không!Tốt nhất là ta nên im lặng“
-Này!Em làm gì mà thẩn thờ,đơ như cây cơ vậy hả?Đêm qua em làm gì,nói mau!
-Dạ...em...em..!!!
-Em sao,thế nào hả?Có phải đêm qua em làm chuyện mờ ám nên bây giờ ấp a ấp ủng không nói được,đúng không?
-Làm gì có chứ!Chị đa nghi như Tào Tháo rồi đó!
-Thế thì,em làm gì?Em phải khai thật với chị,không,chị vào méc cả nhà đấy?
Min bối rối,gãy gãy đầu:
-Nếu em nói chị đừng cười nha!
-Ok.Chị sẽ không cười!Em nói đi!
-Và chị hứa cũng không nói lại với bất cứ ai.
-Được!Chị hứa!
-Chuyện là thế này,đêm qua,em...em mắc tè quá chừng,mắc đến nổi không thể nhịn được nữa,em nghĩ ngay đến cái nhà vệ sinh.Nhà mình ngoài khu vườn um tùm cây cối,đèn đóm lúc mờ lúc tỏa nên em sợ đi một mình chị ạ,phải cố gắng trấn an nỗi sợ,em mới dám bước chân ra ngoài.Đi được nửa đoạn,em nghe tiếng chó tru ở nhà bên kia,em hãi quá.Mồ hôi em nhễ nhãi,gió thì quất vào lưng,vào gáy,cảm giác lạnh tanh như mình đang đi ngoài nghĩa địa có một hồn ma bám theo sau.Em sợ ma lắm.Ra đến nhà vệ sinh mờ mờ ảo ảo,một con quạ đậu trên nhánh cây vú sữa kêu lên ba tiếng ai oán làm tim em đập nhanh hơn mọi ngày.Em sợ tiếng quạ lắm vì nó là điềm báo quái gở và xui xẻo sắp ập đến.Vì quá sợ...nên...nên..em..
-Tội nghiệp đứa em của chị!
Sửa lần cuối: MinhThieu 20/02/2016 11:55
MinhThieu
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️6/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ÇhéM×Gîó
Xếp hạng Bang hội: ⚡58/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸6/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Opera Mini 4.2.1)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=32973

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic32973-2.html#p433719

Quay về Thơ, truyện ngắn