Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Bảy, 16:13:02 - 27/04/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[HDC mem Fic] Dù sao chỉ cần cố gắng là được !

Re: [HDC mem Fic] Dù sao chỉ cần cố gắng là được !

#11 » Gửi bài gửi bởi XiahJunsu » 27/11/2012 21:18 » @123267

6. THOÁT NẠN...









- Key...làm ơn, đứng lại đi.. Đừng đi.. Đừng có biến mất như thế mà.. Tôi van Xin cậu
đấy.... ĐỪNG MÀ ! A .. KHÔNG !!!



Global hét lớn lên 1 tiếng rồi hoảng hốt mở mắt ngồi bật dậy. Anh vừa trãi qua 1 giấc mơ thật sự rất
khủng khiếp... Trong mơ Anh thấy Dark Angle Key, người đồng sự thân thiết nhất của mình đang đi
vào một vùng ánh sáng màu trắng xanh lạnh lẽo với khuôn mặt tái nhợt và thân hình đầy máu. Anh đã thét gọi, đã cố sức chạy theo Key nhưng càng chạy khoảng cách từ chổ anh tới chổ anh ấy càng lúc càng trở nên xa tít tắt...


Mãi lo chạy đuổi theo Key, Global cũng không hề để ý rằng mình vừa bước qua 1 tấm biển ranh giới màu đỏ chói. Khi anh vừa đặt chân qua vùng ranh giới ấy...cả không gian phút chốc chợt tối sầm lại... Sau đó, một chiếc cổng màu vàng theo kiểu phương Tây đồ sộ bỗng dưng hiện ra...


Key thì dường như không hề nghe thấy tiếng Glo gọi, anh ấy cứ thế bước đi mỗi lúc một xa dần, xa dần hơn tới chổ cánh cổng có vẽ ngoài tráng lệ kia. Glo lúc này mới nhìn về phía cánh cổng và vô cùng hốt hoảng khi thấy tự bao giờ có một kẻ dáng vẽ cô độc đã đứng sẵn ở đó ... Toàn thân hắn phủ một lớp áo chùm màu đen còn trên tay cầm 1 lưỡi hái dài. Lưỡi hái ? Áo chùm đen ? Chẳng phải đó là Thần chết sao ? Trời ơi, Key không thể bước tới chổ thần chết đang đứng được...!



- Đứng lại đó đi đồ ngốc ! Cậu mà bước qua cánh cổng đó thì không thể trở về với chúng tôi nữa đâu.. Đứng lại đi mà Key.. KEY ! CẬU CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ ?


Glo hoàn toàn tuyệt vọng khi Key như kẻ vô hồn cứ đi mãi về phía kẻ kia mà không hề có ý định muốn dừng chân...


Đến phút cuối cùng anh ấy cũng đã không hề dù là một giây quay lại phía Glo đang đứng ...


Lúc Key hoàn toàn bước chân qua cánh cổng, Không gian đen tối lập tức vang lên những tràn cười ma quỹ như chế giễu Glo đã thua trong cuộc ruợt đuổi này..


Tất cả đã quá muộn rồi.. !



Rùng mình nhớ lại giấc mơ vừa qua, Global chợt thấy đầu mình đau như búa bổ. Từng mãng kí ức của buổi tối hôm đó cũng đang lần lượt lướt qua đầu anh cứ như một thước phim quay chậm đau thương làm anh thấy dâng lên 1 nổi lo sợ cồn cào.. Trong lòng anh giờ chỉ vang lên 1 câu hỏi và chỉ một câu hỏi duy nhất.. " Người đã thay anh hứng lấy mũi dao ấy, cậu ta bây giờ rốt cuộc là có được Bình anh hay không ? "

.
.
.


- Mau lên Bác.. Con nghe đúng là có tiếng hét của Glo ở trong phòng mà.. Không biết có chuyện gì không nữa..


Tiếng bước chân huỳnh hỵch chạy vội vã vang lên bên ngoài làm dòng suy nghĩ của Global bị đứt quãng. Đến lúc này anh mới nhận ra mình đang nằm trong phòng ngũ của chính mình và nhận ra luôn giọng nói mới phát ra kia là của adm Shinee.


Đúng như anh nghĩ, không lâu sau, cánh cửa vừa bật mở. Theo sau mẹ anh đúng là anh bạn bốn mắt quen thuộc, không những thế còn có Mod1 Windy và cả Nevermind nữa. Thấy anh đang ngồi trên giường nhìn về phía họ, họ cũng vội chạy ngay tới bên giường của anh.


- Lạy trời, con tỉnh rồi - mẹ anh nét mặt rạng rỡ bước tới nắm lấy tay anh không dấu sự âu yếm quan tâm - Glo àh, con có thấy đói không ? Bố anh, làm mẹ lo quá ! Mẹ đi nấu cho con 1 ít cháu nhé.. ?


Glo vẫn còn cảm thấy mệt nên trong lòng dù rất cảm động khi mẹ quan tâm lo lắng cho mình nhưng cũng không thể nhiệt tình mà đáp lại thành ý của bà được. Anh chỉ thoáng nhẹ nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt :


- Con không sau rồi mẹ ạ. Đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng sức khỏe mẹ àh..


- Ừ, anh ngồi đây đi. Để tôi đi nấu cho ít cháo mà ăn. Sẵn tôi gọi điện thoại báo cho bố anh biết... Ông ấy vì anh đã lo lắng không ít rồi..


Rồi bà quay lại phía ba cậu bạn của con mình vẫn đang đứng im lặng bên cạnh nghe bà và anh nói chuyện :


- Các cháu ngồi chơi nói chuyện sẵn tiện trông chừng thằng Glo giúp bác nhé. Bác xuống nhà bếp nấu cháu cho nó..


- Dạ, chúng cháu biết rồi - cả nhóm ngoan ngoãn trả lời.


Mẹ Glo hài lòng cười trìu mến với 3 người bạn quản lý rồi bước ra ngoài kéo cửa lại. Sau khi bà đi, Glo kích bấy giờ mới kích động đứng vụt dậy nắm lấy hai vai của Adm Shinee lay mạnh hỏi gấp gáp :


- Nói cho tôi biết đi Shinee.. Key.. Cậu ấy ra sao rồi hả ? Nói mau đi ! Cậu ta thế nào rồi !!?


- Cậu bình tỉnh đã nào. Thế này bọn tôi nói thế nào được chứ ? - Windy bước tới hất tay Glo ra khỏi vai Shinee và ấn anh ngồi xuống giường.


- Bảo tôi bình tĩnh ! Tôi làm sao mà bình tĩnh được chứ... Trời ơi.. Còn bọn khốn ấy.. Tụi nó đã bị bắt hết chưa ? - Glo không hề dễ dàng để cho Windy khống chế. Windy vừa ấn anh ngồi xuống, anh đã chộp luôn lấy cổ áo của anh chàng..


- Này, cậu đang làm tôi đau đấy ! - Windy lừ mắt cảnh cáo - Thả tôi ra đi.. Từ từ chúng tôi kể đầu đuôi cho nghe.


Glo thấy thái độ có phần hơi bị căng thẳng của Windy mới dịu lại cơn kích động. Anh lướt ánh mắt mệt mỏi của mình trên từng khuôn mặt lo lắng của 3 người bạn, trong lòng thầm trách mình thật quá đáng rồi từ từ buông tay khỏi cổ áo của Windy thả mình ngồi trở lại xuống giường.


- Thật ra ngay từ đầu tất cả là 1 màn kịch đã được sắp xếp - Windy đứng dậy chĩnh sữa lại cổ áo, giọng nói anh trầm hẳn xuống - Có người ghét chúng ta nên đã xắp đặt tất cả màn kịch này đấy.


- Kẻ đó là ai ? - Glo không còn vẽ kích động khi nảy nữa. Bây giờ anh mới bình tĩnh hỏi.


- Cậu có nhớ trong đám nhân viên bưng đồ ăn ra cho chúng ta lúc ở trong " Quán Quê " không ? Trong đó có 1 thằng nhóc là mem cuồng của game X.. Chính nó đã bày ra tất cả .. Thằng đó vốn rất ghét chúng ta. Nó khai nhận rằng trước kia là thành viên của diễn đàn nhưng vì ăn nói bậy bạ, lập top náo loạn bị chúng ta band nick nhiều lần nên ức chế chuyển sang GameX và trở thành gamer điên cuồng của game đó. Nó còn khai nhận rằng nó hay lên diễn đàng lập top bậy bạ nhằm đã kích, hạ thấp uy tín của game chúng ta đối với người chơi để họ chán nãn mà bỏ game.. Glo àh, Tất cả đều là do tên nhóc đó sắp đặt hết đó, chng1 ta chỉ là những nạn nhân trong trò chơi của nó thôi....!!!


Glo kinh ngạc nhìn Windy. Anh cũng không thể nhớ được chính xác đó là ai. Nhưng tại sao họ lại biết rõ ràng thằng nhóc đó như thế được chứ?


Nevermind dường như luôn đọc được những suy nghĩ trong đầu Glo. Lần này cũng vậy. Anh chưa kịp hỏi, cu Bin đã bước tới gần anh nói :


- Chắc cậu đang rất ngạc nhiên vì sau chúng tôi biết được chứ gì.. ! Cậu còn nhớ con nhỏ đến cầu cứu hai cậu lúc ở " Quán Quê " không ?


- Sao cậu biết chuyện đó - Glo ngẫng lên thoáng nét kinh ngạc nhìn Nevermind.


- Tôi cũng bị con nhỏ đó lừa. Bị đồng bọn của nó đánh 1 trận thừa sống thiếu chết. May là lúc đó Lust (luanpd mod ít đất diễn quá hí hí ^^!) cái tên chuyên gia đi trễ này hôm đó không tham gia ăn uống với chúng ta có việc đi ngang qua thấy thế lật đật nhào vô hô hoán mọi người cùng xúm lại khống chế hết 3 kẻ đó lại giùm tôi đấy, không thì không biết chuyện gì xảy ra ...


- Trời ơi ! - Glo không dấu diếm nét phẩn nộ.. Đôi mắt anh thoáng lên một ngọn lữa giận giữ - Bọn chúng tại sao lại phải lợi dụng chúng ta để làm những việc đáng sợ ấy chứ ! Chúng ta là adm của HDC Là sai sao ? Bọn khốn ấy .. Trời ơi là trời !


- Sau đó chúng tôi đưa bọn chúng tới đồn công an - nevermind nói tiếp - tại đây tôi tường thuật lại tất cả mọi việc. Trong đó có việc cô ta nói mình bị mất Bóp nhờ tôi đưa đến đồn khai báo. Chính nhờ đầu mối này mà kéo theo vụ của các cậu sau đó đấy.


Shinee thở dài đặt tay lên vai Glo :


- Kể cũng mệt. Tại cơ quan điều tra, ban đầu cô gái và hai tên kia vốn không khai nhận kế hoạch của tên Thắng nhân viên. Nhưng khi công an tiếp nhận thêm việc của các cậu. Biết Key bị tên Sang bồ cô ta đâm, cô ả và đồng bọn hoảng loạn sợ bị liên lụy nên khai nhận tất cả rồi. Các anh công an đã theo lời khai mà tóm gọn tất cả.. Thật không ngờ chỉ vì 1 trò game ảo và những mâu thuẫn nảy sinh trên diễn đàng mà thành ra thế này...


Rồi anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Glo. Đập đập tay vài cái trên vai anh tỏ ra vẽ an ủi. Glo nhắm mắt, cố gắng kìm chế lại cơn giận của bản thân. Sau khi nghe tất cả mọi việc, anh thật sự là rất bàng hoàng. Anh nhớ lại rồi, sau khi đâm Key, tên Sang đã bỏ chạy. Anh thấy Key bất tỉnh nên vội vã lấy xe chở anh ấy tới bệnh viện.. Nhưng trên đường đi..



- Cậu bị tai nạn giao thông đấy, có nhớ không ? - Windy ngước nhìn Glo hỏi. Vẽ mặt lém lĩnh hằng ngày giờ cũng nghiêm túc hiếm thấy - Cậu bị quẹt xe té xuống đường bất tỉnh. Nhờ người dân đã thấy và đưa cậu với cả Key tới bệnh Viện, nhớ không Glo ?


- Key đâu ? - Glo không quan tâm tới những việc đó nữa. Anh đang ở đây, không xảy ra điều gì đáng tiếc, anh mặc kệ lúc đó mình xảy ra việc gì nhưng giờ anh không sao rồi. Anh chỉ lo lắng cho Key thôi..


- Cậu ấy.. - nét mặt Windy trở nên căng thẳng. Những người còn lại cũng trở nên im bặt


- Tôi hỏi Key đâu mà ! - lần này Glo không giữ bình tĩnh được nữa lại chụp lấy hai vai Windy mà hét.


- Tôi... Cậu ấy đã...


- Thế nào hả ? - Glo nhớ lại giấc mơ khi nảy lại thấy thái độ ỡm ờ của Windy thái đội hung dữ hẳn lên.


Shinee khuôn mặt rầu rĩ nói chậm từng chữ :


- Cậu hảy bình tĩnh.. Bác sĩ nói họ đã cố gắng hết sức...


- Đã cố gắng hết sức ? - Global nghe tới đây giọng nói lạc hẵn đi, anh cảm thấy mình không còn đủ sức để đứng nữa. Hai chân khuỵu hẵn xuống sàn nhà..


- Đừng thế mà Glo - Windy đặt tay lên vai anh tỏ vẽ an ủi.


Nhưng Glo như không còn nghe thấy tiếng gì bên mình nữa... Anh hất tay Windy ra, một giọt nước mắt nóng hổi rơi tách xuống nền đá lạnh. Vỡ tan..


Là do anh đã hại Key, tất cả là do anh hết ! Tại sao người bị đâm lúc ấy không phải là anh chứ. Nếu là như thế thì bây giờ anh đã chẳng cảm thấy dằn vặt như thế này...Giá như anh có thể phản ứng nhanh hơn khi thấy Sang đâm con dao về phía mình thì hay biết mấy... Thế thì có lẽ Key đã không...


- Tại Sao chứ ! - Anh hét lên căm phẩn - Chúng ta đã rất nổ lực vì khách hàng của mình. Chúng ta đã cố gắng mang lại niềm vui cho người khác, giúp họ gần nhau hơn qua những trò game trên mobile. Tại sao chúng ta phải hứng chịu tất cả những thứ này.. ? Sự đố kị của các gamer của những trò game khác, sự náo loạn của member trên diễn đàn, những lời trách cứ... những áp lực vô hình cùng vô số những thứ khác... Họ xem chúng ta là gỗ đá hay sao chứ ? Tôi thật sự thật sự không hiểu !!!
Không thể Hiểu !!!


- Thôi mà , dù thế nào cũng phải cố gắng mà tiếp tục thôi Glo àh - Nevermind nhẹ nhàng ôm lấy vai anh khuyên giải - đâu phải ai cũng như thế. Vẫn có rất nhiều người bên cạnh chúng ta mà... Họ đã kì vọng ở chúng ta rất nhiề... Chúng ta không thể bỏ rơi họ... cậu mau đứng lên đi con trai mà, đừng như thế !


- Nhưng Key cậu ấy... - Glo dường như vẫn chưa trấn tĩnh đựoc bản thân mình. Anh không thể chấp nhận được rẳng Dark Angle đã.. Anh xô nevermind ra gằn giọng - Tôi muốn ở một mình... Các cậu đi hết đi... đi hết đi... làm ơn... !!!

- Glo àh... - Windy có vẽ không muốn xa rời bạn trong lúc này.

Global mặc kệ cho ba cậu bạn của mình đang đứng đó, cúi gục mặt xuống sàn hình như là đang cố nén những giọt nước mắt... Dĩ nhiên vì cứ mãi oán trách bản thân mình nên Glo không hề để ý rằng cả ba người bạn sáng láng đẹp giai cao ráo của mình vừa kín đáo cho cho nhau một cái nháy mắt đầy ẩn ý...


Liền sau đó có tiếng chông di động vang lên :


[ Stand by me bao ngày qua bên anh, là ánh nắng mang nụ cười trong mắt em...]


- Alô - Shinee ấn nút trả lời rồi đặt lên tai, đó là tiếng chuông điện thoại của anh - àh.. Thế hả... Bên đây cũng thế nà... ok Tới ngay đây !


Sau khi nghe xong điện thoạ, anh nháy mắt ra hiệu cho hai anh bạn của mình. Có lẽ họ đã tính toán trong đầu hành động gì đó...1 hành động nhằm an ủi Glo nhà mình chăng ? Xem nào... !^^

Nhận được ám hiệu, Windy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Glo lấy giọng dịu nhẹ nhất của mình nói với anh :


- Glo àh, Bác sĩ nói họ đã cố gắng hết sức....


- Tôi không muốn nghe nữa.. Các cậu im đi - Giọng của Bác Glo lúc này chẳng còn ấm áp như mọi ngày nữa rồi nhá,nó đã nhòe nhòe hẵn đi rồi ( Hì chắc lần này Su ta die chắc với Global Sama rồi >'< ) Windy nghe thấy là biết ngay rằng anh chàng này đang... Khóc...

- Bởi vì đã cố gắng hết sức - Shinee tằn hắng tiếp lời Windy , vừa nói anh cũng vừa ngồi xuống chổ gần Glo giọng nói trở nên bi đát hơn bất kì lúc nào - Bởi thế cho nên...


- Tôi bảo để tôi yên mà ! - Glo tức giận quát tháo hai tên bạn, không hề chú ý đến nụ cười tinh quái hết cỡ đang nỡ trên môi cu Bin. Còn chàng Windy thì cũng đang tích cực kiềm chế đễ không nằm bò ra sàn...


Sau đó Chừng 5s sau cả ba tên bạn quản lý đột ngột cùng nhau cười lên ha hả :


- Ý Bọn tôi muốn nói là Key không sao rồi ! Đứng lên đi đồ con trai mít ướt >'< !!! Há há há !!!! Bọn tôi lừa cậu thôi !!!



Đến lúc này họ cùng đồng loạt dùng tay nhấn đầu của Glosama nhà ta xuống đất rồi nhanh chóng tỉnh bơ tỉnh rụi nói chuyên phím với nhau, vẽ mặt ai cũng tò ra vẽ rất khoái chí, có vẽ họ đang rất thõa mãn vì đã đưa đựoc Glo nhà ta vào cái bậy hết sức ngọt ngào...


Never mind rút điện thoại ra bấm số rồi để lên tai :


- Alô, Black anh thua rồi. Glo có khóc đấy nhá... chiều nay bên đó lo mà khao 3 người bên này một chầu đi... Ê , Còn Key thì sao rồi.. hắn ta có khóc lóc như tên bên này không vậy... ? Sao ? Modera đang nói mà anh nhịn cười không được nên ra ngoài rồi àh ? Chờ bọn tôi tới xem kịch vui với nhé ...


- Hí hí - Windy dài giọng không để ý dưới sàn có một ngọn núi lữa cực đại đang sắp sữa phun trào - Giờ chưa có kết quả bên Key phải không ? Chúng ta bắt cá đi ha. Vẫn điều kiện như cũ. Ai thua thì khao ăn ok ?

- Tôi bắt Key không khóc nhé - Shinee láu cá cười toe toét - Cậu ta không yếu đuối như tên kia đâu..


- Bla..Bala...Bla.. Bla...


--- YA !!!!!!! BỌN LỪA ĐẢO NÀY , TÔI GIẾT CHẾT CÁC CẬU !!!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI !!!!!



Nắng vàng dòn tan chảy dài trên các ngọn cây ngoài cửa sổ phòng nhà Global như nhảy múa. Trời hôm nay thật sự rất đẹp nha... Nhưng chúng ta hảy ngó lại vào nhà anh ấy tí nào... Ây dà, xem ra ngày hôm nay 3 vị quản lí của chúng ta sẽ phải tốn một khoảng tiền kha kha tới bác sĩ mà xem xét thưong tật toàn thân sau khi chơi dại mà trêu chọc anh chàng giỏi võ thuật này rồi đây....


- Á !!!! Glo đẹp trai dễ thưong... Xin cậu mà.. tôi lỡ dại .. Tôi không dám nữa đâu... Tha.. ặc ặc.. Cho tôi ặc ặc ặc.. đi ..ặcc mà...

- Glo tôi cũng biết Karate đấy nhé ... Đừng tới đây.. Á á , Bạn bè mà đánh thiệt sao hả... Ối ối !!!

- Glo sư huynh tha cho Bin đi mà... Á ặc ặc.. Chít tui gòy... >"<


---------------

Cùng lúc đó tại bệnh viện ...


- Hú hú hú.. Cậu ấy vì chở cậu tới bệnh viện trên đường gặp phải một chiếc xe to thế này này.. Ối ối tôi không muốn nói nữa đâu...


- Cậu ấy vì cậu mà phải... Ôi, Glo đáng thưong... Ôi bạn của tôi..

- Key ... Đừng khóc mà.. Cậu khóc làm bọn tôi thua.. ý bọn tôi đau lòng lắm.... !!! Ứ ứ...

---


Trong phòng này đang diễn ra vỡ kịch gì thì mọi người tự biết nhé... hehe... Tác giả biến đi đây... ^^





End Fic...
Ở cái chốn nhỏ bé này, ta khác xa với những kẻ luôn tơ tưởng về đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn =))


FACE - Nuest
XiahJunsu
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️3/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸3/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:

Re: [HDC mem Fic] Dù sao chỉ cần cố gắng là được !

#12 » Gửi bài gửi bởi XiahJunsu » 27/11/2012 21:20 » @123270

post hết một lượt cho rồi. hà hà.... ai là mem của game khu vườn đại đàng nhất định sẽ biết các nhân vâ trong truyện này ^^ hi... tks xem Fic
Ở cái chốn nhỏ bé này, ta khác xa với những kẻ luôn tơ tưởng về đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn =))


FACE - Nuest
XiahJunsu
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️3/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸3/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:


Trang trước

Quay về Thơ, truyện ngắn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất