Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Sáu, 13:12:02 - 21/06/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

Re: [Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

#51 » Gửi bài gửi bởi Banneddi » 15/08/2013 01:41 » @252549

PHẦN 22
" Hoa sữa rơi vây đầy quanh trên đường nơi anh thường đi với em....
Hoa sữa mang anh gần em khi ngày qua đợi chờ gió đemhương về...
Hoa sữa rơi anh nhặt lên đưa vào tay em đặt trên mái tóc em......
hoa sữa ơi sao để bên em dài lâu đây anh đếm cánh hoa này.... "
Em đang mơ đi trên con đường đầy hoa sữa rơi , thìtự dưng bị rơi xuống dưới nước , và đang chết đuối . Mở mắt thì lại là C nhưng đang hôn em các thím ợ , em chả hiểu sao tự dưng ôm cổ C vật ra giường rồi tay sờ mò , lần vào áo , sờ dọc theo hai bờ eo đi lên trên ngực . Em vẫn đang bay bayvì mơ ngủ thì phải , giật mìnhmở mắt ra thì chuẩn là C rồi .Em hốt hoảng bật dậy khỏi giường , còn C nằm trên giường mặt dư làynhìn em :
Em: em lên từ bao giờ thế ?
EC: em lên được một lúc rồi , đủ để ngắm anh ngủ , và đủ để cảm nhận anh vừa làm gì em
Em: oắt giờ phốt phát , anh mơ ngủ nên không biết , chắc tại lâu ngày thiếu hơi gái nên nó thế, bậy quá bậy quá , anh xin lỗi
EC: không sao mà , em là củaanh mà anh cũng là của em , em lo gì .
Em: điên , nói linh tinh , đợi anh tí đi ăn sáng mấy giờ rồi ?
EC: mới có 7h kém
Em: sao em sang sớm thế
EC: sáng nào em chả dậy sớm , mẹ gọi dậy đi tập thể dục với mẹ , em biết mấy giờbác đi chợ mà nên em sang hi hi
Em: em chưa về nhà à ?
EC: lo gì hôm nay công ty mình nghỉ làm mà lo gì .
Em: ơ sao nghỉ?
EC: em quên hôm nay sếp tổng cho nghỉ thưởng vụ hợp đồng tuần trước mình cướp được của xyz ấy ..
Em: thế à, thôi ngủ tiếp vậy, làm anh tưởng đi làm .
EC: em ngủ với anh nhé ?
Em: đi tập thể dục mồ hôi mồkê nhễ nhại ra , nằm không sợ bẩn à
EC: em tắm rồi , không ngửi à
Em: ngửi gì ?
EC: này này
C đưa tay ra , mùi romano unique của em đây mà .
Em: sao lại tắm cái ấy , k hợp với da em đâu
EC: ùi lo gì , tắm cho đỡ mồ hôi ấy mà , anh không ngủ à?
Em: uhm ngủ tí , hôm qua vã rượu đau đầu quá
EC: ngủ đi anh , cho em gối đầu lên tay anh một tí nhé.
C nũng nịu nằm lên tay em , mùi nước hoa với mùi sữa tắm trộn vào nhau hắc hắc , thơm thơm thoang thoảng . Lại chìm vào giấc ngủ , chả biết bao lâu tự dưng điện thoại nó réo ầm lên. Em mở mắt ra , quờ quờ điện thoại ,EA gọi :
Em: dâm xê ố
EA: anh chưa dậy à , hôm nay không phải đi làm à anh?
Em: uhm hôm nay anh được nghỉ , sao thế em .
EA: dạ không có gì , trưa anhrảnh không qua em ăn cơm đi , hi hi
Em: anh ngủ đến bữa trưa luôn , chắc chả qua được đâu à chiều tối nay em rảnh không ? ( em nghĩ là nên set up sớm vụ gặp giữa A và C)
EA: em có anh à , sao vậy anh ?
Em: em có muốn gặp C không?
EA: hôm nay ý ạ ?
Em: uhm hôm nay đi , tại sắp tới bận lắm em à
EA: vầng vậy mấy giờ hả anh ?
Em: tầm khoảng 7h đi , em ăncơm xong anh qua đưa em đilà vừa .
EA: cũng được ạ , nhưng ở đâu hả anh ?
Em: à qua coffe bean nhé , để anh nhờ bạn đặt bàn
EA: vâng thế cũng được có gì anh qua thì anh nhớ gọi em nhé.
Em: ok em , gặp lại sau nhé ,anh ngủ đây
EA: vầng anh ngủ đi ạ , yêu anh hi
C đang nắm ngực áo em , khóc thì phải , em cựa mình quay sang :
Em: sao vậy ?
EC: anh chưa hỏi ý kiến em mà
Em: gặp nhau sớm đi , cho xong sớm , nc với nhau xin lỗi vụ hôm nọ đi , dây dưa lâu mệt lắm .
EC: vầng , vậy thì sao cũng đc .
Em: đồ ngố đừng có khóc nữa đi , anh ghét con gái hay khóc .
EC:...
đành ôm em ấy vào lòng , vẫn nghe thấy tiếng thút thít nhè nhẹ . Từ từ không gian yên ắng trở lại , lại buồn ngủ rồi . " Rầm , rầm "Tiếng đập cửa :
B: cún ơi , dậy ăn cơm , cún!!
Em: dạ cháu dậy đây !!
Nghe tiếng chân bác đi xuống nhà , em thở phào quay ra nhìn C ngủ . Lúc ngủ ai cũng giống thiên thần vậy, đáng yêu vô cùng , nhất làC cái điệu ngủ chu chu mỏ nhìn ghét vô cùng luôn . Em lay lay người C:
Em: C , C , dậy nhanh , xuống ăn cơm cả bác
EC:...
Em: dậy không đây ? hay muốn ăn cù
EC: hí hí , thôi em dậy
Chả cần thay đồ đi xuống nhà , vừa đi vừa ngáp . Bà bác đang xới cơm thấy em cái mắng luôn :
B: sao mày ngủ kĩ thế , sắp khét lèn lẹt cả nhà rồi , cái Cđâu ?
Em: chắc đang rửa mặt , lần sau bác cứ tự tiện cho C lên phòng cháu thế, lại còn mở cửa nữa
B: kệ mày , tao thấy ưng conbé đấy , cho mày cưới vợ sớm đi .
Em: cháu đã điên đâu , cv thìvừa mới vào khuôn , lương ít , nhà chưa có cưới vợ về chui gầm cầu thang nhà bác ngủ à ?
B: loại mày mà chui được xuống cầu thang thì tao bé .C xuống ăn cơm đi
EC đứng đằng sau lưng em tự bao giờ rồi , tay đang buộc tóc , giờ nhìn kĩ lại thì mới thấy hết nét đáng yêu và xinh đẹp của C . Nhất là có cái dáng quý phái và sang chảnh thừa hưởng từ bà nội em ấy ( có đợt em quanhà C lấy hồ sơ có nhìn qua ảnh cả nhà chụp , có cái ảnh bà em ấy thời những năm phong kiến , nhìn chảnh vãi ra ). Ngồi vào bàn ăn cơm , EC ăn rất ỏn ẻn và nhỏ nhẹ, nếu nói là như mèo ăn , khác xa với hình ảnh C thường ngày . Ăn uống xongxuôi , em cắp đýt ra ngồi ngoài phòng khách xem tivi kệ cho hai bác cháu rửa bát tâm sự . Một lúc thấy EC đi ra với đĩa hoa quả :
Em: uồi chăm nhề gọt hoa quả cơ
Sửa lần cuối: Banneddi 15/08/2013 04:34
Nothing
Banneddi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸101/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bạo Vũ Lê Hoa Châm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia c2-00)

Re: [Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

#52 » Gửi bài gửi bởi Banneddi » 15/08/2013 01:43 » @252550

EC: xời tưởng cô nương đây là tiểu thư á , quên đi , từ bé được bà nội dậy nội trợ nhá yên tâm đi , anh lấy em về em không bỏ đói anh đâu
Em: xời , chết vì đói thôi chứgì , nhìn em anh biết
EC: chả đôi co với anh nữa , lấy xe đưa em về đi , chiều tối qua đón em luôn nhé
Em: ơ sáng em qua đây bằnggì ?
EC: em chạy bộ qua thôi , thì đằng nào chả đi tập mà ngố thế .
Lật đật đứng dậy , dắt em wave thần thánh ra ngoài đi rửa luôn thể vậy . EC chào bác xong ra chô em , nhà C gần nên chả cần đội mũ làm gì , cứ thế em phi về nhà C .Đến cổng em chào C rồi dông thẳng về ... chuẩn bị cho cuộc gặp mặt tối nay ...
Nothing
Banneddi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸101/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bạo Vũ Lê Hoa Châm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia c2-00)

Re: [Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

#53 » Gửi bài gửi bởi Banneddi » 15/08/2013 01:45 » @252551

PHẦN 23
Mịa mấy hôm không lên đượcVOz làm em đi chơi thoải cmn mái nên giờ hơi ngại type nhưng nhờ các thím em tìm được cảm hứng rồi nên type hầu các thím . Mấy hôm đi chơi Đồ Sơn rồi vòng về quê luôn , đi bét nhè chè khoai ,hôm chủ nhật đi về quê qua đoạn Uông Bí thì ăn phát kẹp xe làm một bên sườn bị hỏng thành ra phải cầu cạnh bô đổi xe cho đi , ức chế phờ lờ . Khỏi lan man nữa làm tới thôi .
Vừa đi lượn phượn , rửa xe xong ngắm các em xinh xinh về đến nhà thì gặp ED đang đứng trước của như kiểu nửa muốn bấm chuông nửa muốn về . Em dựng xe đằng xa theo dõi xem em ấy làm gì . Đứng hút thuốc 5p , 10p, em ấy vẫn cứ đứng đắn đotrước của nhà em , em buồn cười quá nên đành dắt xe đến gần nhà , dựng ngay đối diện . Nhẹ nhàng đi ra sau lưng em ấy ngồi lên xe ,nổ máy xe ( mịa con gái dựng xe giữa đường cắm cả cái chìa khóa ở xe thì các thím biết độ ngơ nó max mẹ nó lv rồi đấy) con vespa nóphành phạch nổ . Em ấy quay lại thấy em thì mặt dư làyem thì dư lày:
ED: anh đi đâu thế ?
Em: uhm anh đi ăn cướp xe giữa ban ngay ban mặt đấy em , không thấy à
ED: hơ hay nhỉ , đi cướp á ?
Em: uhm , với những cô gái ngơ ngơ như em thì anh cướp tuốt. Mà em về bao giờ không nt cho anh ?
ED: em định gây bất ngờ choanh , hì
Em: gây bất ngờ kiểu đứng trước của nhà người ta 30p đồng hồ không dám bấm chuông ấy hả ?
ED: em ngại mà , tại chưa bh em qua nhà anh , em ngại người nhà anh ra không gặpanh thì em xấu hổ lắm .
Em: thì đúng là không gặp rồi, anh có nhà đâu
ED: Thế anh vừa đi đâu về đấy ?
Em: kia em nhìn xe anh có khác gì không ?
ED: à , anh đi rửa xe đúng không ?
Em: Thông minh đấy chứ , không đến nỗi ngơ lắm nhề
ED: xời em mà , anh cho em lên phòng anh xem nó ntn nhé , em tò mò muốn biết anh sống ntn ?
Em: ơ hay , sang thám thính à
ED: đâu muốn xem ny mình ăn ở ntn
Em: bác anh có nhà đấy , không sợ à ?
ED: không , có anh mà em lo gì , em lấy lòng bác anh luôn.
Em: ơ , giỏi . Thế vào nhà thôi em , đợi anh mở cổng cho nhé . Bác anh chắc giờ lại đi hóng hớt nhà hàng xómrồi hì
ED: vâng , đồ ngốc
Em xông xáo mở cổng rồi dắt xe em với xe D vào nhà. Tự dưng cửa trên nhà mở ,bà bác em lù lù đi ra nhìn em rồi nhìn D:
B: ai đấy , cún ?
Em: à fan hâm mộ cháu bác ạ, mà chính xác là ứng cử viên tranh chức vợ cháu ( ED quay ra lừ mắt với em)
B: mày cứ linh tinh đi , lắm mối tối nằm không con ạ .
ED: dạ , cháu chào bác ạ , cháu là D bạn anh X ạ. Cháu mới đi Sapa về nên cháu có ít quà mang biếu bác ạ ( em cũng không ngờ em D mau miệng thế )
B : ai chà , cũng mau miệng đấy nhỉ . Ra dáng ứng cử viên phết nhỉ ? ( bà bác em học cái trò troll người từ em đấy)
ED: dạ , bác cứ trêu cháu ạ . Để cháu giúp bác mang đồ lên nhà cho ạ ,.. blah blah..( chả hiểu sao ăn rơ thế , nói chuyện rất tự nhiên như kiểu quen bác em lâu lắm rồiấy)
Em khóa cổng rồi đi lên nhà, thấy ED đang rửa đồ ăn , với nói chuyện cả bác em ăn rơ lắm . Kệ , xem tivi tí cho nó đỡ nhàm , buổi chiều đẹptrời mà chả muốn đi đâu cả . Đang xem Discovery đến cảnh con sư tử đực đang vờn đuổi con cái để đòi XH rất máu thì phụp . Điều khiển trên tay ED và em ấy đang nhảy kênh sang kênh M4me , mịa đang hăng cụt mẹnó hứng kiểu như là các thímđang XH với gấu sắp đến đoạn gây cấn ấy thì gấu nói câu " anh ơi , sắp xong chưa , em mệt "cáu bỏ con mịa ra ấy chứ. Bác em đi ra vác đĩa đào sapa ra mời em. Mà thế quái nào tầm này cóđào nhỉ em nghĩ chắc của khựa nhưng là quà nên em chả dám ý kiến ý cò gì . Nhìnmiếng đào xanh ngon mơn mởn em thèm bốc luôn một miếng thì " chát " tay em đauđiếng . ED em ấy đánh vào tay em các thím ạ :
ED: anh vào rửa tay đi đã, đirửa xẻ với bụi bẩn ăn vào đau bụng thì sao ?
Em: ơ hay , anh đau chứ em đâu đâu mà em đánh anh ?
ED: vào rửa tay đi anh , nhanh
B: ( tủm tỉm cười cười rất đểu nhé) Nó nói đúng đấy vào rửa tay đi
Em đành hậm hực đứng lên đivào trong nhà rửa tay , chả thấy xà phòng lifebuoi đâu ànhầm lifebuoy chứ nhỉ . Đành lấy lọ Sunlight rửa tay, thơm ngát mùi chanh . Xongxuôi em lau vào mông quần cho khô rồi đi ra . ED đang thảo luận về cây cảnh cả cách bài trí phòng ốc với bà bác em . Thấy rất là vui vẻ ,mình thò tay bốc miếng đào thì lại " chát " :
Em: ơ hay , tay rửa rồi mà còn đánh cái gì nữa , trời đánh tránh miếng ăn , sao em khó khăn thế ?
ED: anh phải đợi bác chứ , bác đã ăn đâu , cháu mời bácạ !
Bác :( giống nhịn cười ấy cácthím ợ ) Uhm , bác cảm ơn
ED: rồi giờ anh ăn đi
Em: thôi dỗi , cóc thèm ăn nữa
Em hậm hực bỏ lên phòng , kệ chả quan tâm cho hai bác cháu chém gió dưới nhà . Em bật dubstep để nghe , nhạc dub em thích nghe sau mỗi Rap của Eminem , cả nonstopcủa Kim Lee , Tiesto. Đang phiêu thì " phụp" nhạc lại tắt ngang giữa chừng , em bật dậy thấy ED đứng cuối giường , tay cầm đĩa đào , chống nạnh :
ED: Anh bật nhạc gì to thế,trưa rồi không để hàng xómngủ à ?
Em: trưa gì mà trưa , chiều rồi 2h chứ trưa gì , tầm này người ta dậy cả rồi .
Nothing
Banneddi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸101/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bạo Vũ Lê Hoa Châm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia c2-00)

Re: [Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

#54 » Gửi bài gửi bởi Banneddi » 15/08/2013 01:46 » @252552

ED: Kể cả thế, anh giữ trật tự tí không được à ? Nhạc gìnghe như đấm vào mặt em ấy , đau cả đầu .
Em: em có biết thưởng thưc âm nhạc đâu , anh chả chấp làm gì hứ .
ED: hừ , rồi nghe anh bảo anh thích nghe giao hưởng , không lời vậy mà nghe nhạc gì đấy ?
Em: Dubstep nhạc số 1 đấy ,em đi bar cno chả pha vào nonstop đấy còn gì .
ED: nhưng nó không đến nỗi ntn , mà anh ăn đi
Em: khỏi , đánh 2 lần ai dám ăn , nhỡ thò vào em lại không cho anh ăn thì sao
ED: đây để em đút cho anh yêu nhé , ra đây nhanh
Em: sao em không lại đây , bắt anh ra làm gì hừ.
ED: rồi , khổ lắm ông tướng ,bác anh nói chả sai , lớn đùng mà cứ như trẻ con ấy .
ED đi lại phía em , ngồi vào lòng rồi đưa miếng đào cho em . Thế này thì bố bảo không ăn em cũng ăn tuốt . Ăn xong em lại nằm dài ra , còn D thì đi thu thu nhặt nhặtđống đồ rồi đem ra ngoài . Quay vào em ấy nhìn ngắm cả phòng em một lúc rồi bảo:
ED: công nhận anh cũng sạchsẽ nhỉ , em tưởng con trai aicũng bừa bộn chứ
Em: xời , công bô anh huấn luyện đấy , ngày xưa khôngdọn dẹp phòng ốc á có mà ăn đấm vào mồm ấy .
ED: thế thì tốt rồi , lấy anh không biết có khổ không nữa ? haiz
Em: khổ là khổ thể nào , sướng hơn bà hoàng ấy chứ!!
ED: ai mà biết được , cho em nằm cạnh anh nhé ( Quái hômnay ai cũng đòi nằm cạnh là sao nhỉ ? )
Nói nhưng chả cần em trả lời, D nằm xuống bên cạnh em rồi hít hà mùi ở áo ( may mà em không có rau mùi chứ không thi bố bảo cũng chả đứa nào dám nằm cạnh ) :
ED: có mùi con gái ? (mũi congái thính thế hả các thím )
Em: chắc tại lúc nãy rửa xe , con bé nó đứng cạnh nên ámmùi thôi ( đành lấp liếm sự thật thôi không chết , các thím chưa biết ED ghen ntn đâu , hạ hồi sau sẽ biết )
ED: anh đi đâu cũng xịt nướchoa à ?
Em: không làm gì có ?
ED: em thấy mùi bvl ở người anh , em cũng thi thoảng dùng mùi này
Em: à chắc từ hôm qua rồi , tắm không hết mùi ấy mà , mới cả anh bị hôi nách đấy
ED: điêu , làm gì có mà hôi với nách .
Nói xong em D ngồi lên bụngem luôn ( chả có nhẽ phi ngựa ) . Em ấy nhìn chằm chằm vào mặt em , xong véomá cái rõ đau .
ED: nhìn mặt anh rõ ghét , nhưng em yêu cái má núm của anh , cả cái điệu cười nửa miệng khinh khỉnh nữa ,yêu chết thôi
Em: chết thì yêu vào mắt à , đồ dở hơi
ED: anh nói ai dở hơi thế ?
Em: em chứ ai hờ hờ
ED: mà sao trên trán anh có vết thâm với cả gì đây?
ED giật cái miêng ugo trên chỗ mắt phải em ra , thấy cóvết xước thì phải .
ED: anh đánh nhau à ?
Em: không bị đập mặt vào cây hôm đi đường thấy em xinh xinh .
ED: đúng là các ông chỉ chết vì gái , cơ mà em không hiểusao em lại yêu anh nhỉ ?
Em: xời , chuyện
ED nằm xuống sát mặt em , mặt đối mặt , hơi thở mùi bạchà của D thoang thoảng ở mũi em . Em chồm dậy hôn lên bờ môi cong cong mà khiêu khích của ED . Em ấy cũng đáp trả bằng một nụ hôn nồng nhiệt nhất ( viết đến đây nhớ lại chả hiểu vì sao em lại làm thế nữa , chắc thiếu hơi gái ). Tay em bắt đầu tí toáy , lại sờ sờ mông rồi từ từ lên cái eo cong cong , da em ấy mát vàmịn màng lắm các thím ợ . Từtừ tay em xoa xoa lưng, rồi thò lên ngực . Bỗng thằng thiên thần chết tiệt trong emnó hiện ra "Dừng lại , đậu xanh rau má mày , định làm cái lòi gì vợi . Đừng để em ấy nghĩ mày là thằng râu dêmặt dê cụ nhé ! Dừng ngày thằng cờ tóa này".
Em phanh lại rút tay ra khỏi áo D , ngồi bật dậy . Nhìn emấy còn em ấy nhìn em.
Em: anh xin lỗi , anh không có ý đấy ( mịa có ý rõ ra cácthím ạcơ mà em không muốnnt , để em ấy hi vọng rồi thất vọng mà thôi )
ED: có gì mà xin lỗi , em yêu anh , chỉ cần anh có tình cảm với em là đủ . Dù có phảicạnh tranh em cũng sẽ dành lấy anh
Em: vậy thì , chờ anh nhé , đến khi nào anh xác định được ai là người yêu anh, em nhé . Mong sao tình cảm này đủ lớn để dành hết cho em (em ếu hiểu em nói cái gìluôn , nó cứ tuốt tuồn tuột từ mồm ra thôi )
ED: em sẽ chờ anh mà , ngốcạ , em yêu anh
ED ôm cổ em nhẹ nhàng , nhưng không vừa tí nào , cắn phát vào rái tai rõ đau . Rồi trườn xuống lòng em , ôm cổ nhìn em bằng anh mắtđáng yêu nhất . Em đảnh hôn lên trán em ấy , tiếng nhạc chuông điện thoại ở đâu văng vẳng . ED giật mìnhbuông em ra rồi với túi xách, rút máy ra. Mama em ấy gọivề thì phải thấy em ấy có vẻ bực bực gì ấy . Nghe điệnthoại xong thì quay ra hôn lên má em :
ED: em phải về anh à, mẹ embảo em đi gặp ông bạn , mẹ ngại không muốn lái xe , em về nhé anh !
Em: thì em cứ về đi , mẹ gọi mà . Anh nào dám giữ em chứ, hâm
ED: vậy em về nhé, ngố của em .
Lại đè ngửa em ra , hôn mãnh liệt , thằng em nó ở dưới bắt đầu bức xúc thay cho thằng anh nó rồi . Ngọ nguậy , đập phá muốn phản đối cơ mà em thì không cho . Đưa D xuống dưới nhà , bà bác chắc đi chơi rồi nên chả có ai . Xuống mở cổng cho em ấy , thấy em ấy mở cốp lấy ra một cái một chai rượu ra , à là rượu ngô . Em ấy đưa em bảo gửi bác trai , lúcnãy không đưa giờ mới đưa .
Nothing
Banneddi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸101/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bạo Vũ Lê Hoa Châm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia c2-00)

Re: [Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

#55 » Gửi bài gửi bởi Banneddi » 15/08/2013 01:47 » @252553

Quay ra thơm và má em cái rồi bảo em dắt xe ra . ED nổmáy rồi đi thẳng luôn không quên hôn gió em cái . Sao đáng yêu vầy ta ! phải chăng yêu rồi . Vừa đúng lúcbà bác đi từ nhà hàng xóm về thấy em lại đá đểu :
B: trông con bé được đấy chứ , ngoan và lễ phép , thêm một đứa là mày khổ đấy cún ạ ! Lắm mối tối nằm không thôi con ạ
Em: kệ cháu , bác cứ nghĩ linh tinh . D nó gửi cho bác trai đấy bác cầm đi , cháu lên nhà đây . Bái bai
Em nói rồi đưa chai rượ cho bác , xong phắn thẳng lên phòng . Đánh một giấc tối còn đối mặt với cuộc nói chuyện giữa hai thằng đàn ông à nhầm hai người con gái chứ ... Một buổi tối ảm đạm .
Nothing
Banneddi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸101/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bạo Vũ Lê Hoa Châm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia c2-00)

Re: [Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

#56 » Gửi bài gửi bởi Banneddi » 15/08/2013 01:48 » @252554

PHẦN 24
Ngủ , Ngủ và Ngủ , giấc mơ cứ chập chờn , kỉ niệm nó cứùa về trong con tim này , ngay cả đến giấc mơ em cũng về bên anh . Ngày ấy mưa em cũng đến bên anh nhẹ như con mưa mùa hạ và cái ngày em ra đi mãi mãi cũng mưa . Mưa đến thối đấtthối cát ra giống như khóc thương cho em , người con gái hằn sau trong trái tim anh kỉ niệm làm anh không thể quên được . Choàng tỉnhgiấc sau cơn mơ ma mị ấy , nước mắt em chảy dài trên má . Nhìn ra ngoài trời , cơn giông đầu mùa báo hiệu những ngày mưa ấy . Cơ mà thế éo nào ấy năm nay mưa ít quá các thím ạ , ếu bằng năm trước tầm này là mưa giật ầm ầm suốt ngày . Đứngdậy vươn vai , mới có 6h hơn một tí , nhìn trời này có vẻ sẽ mưa to lắm đây . Mây đen kéo ùn ùn thế kia cơ mà. Em nhắn liền lúc 2 tin cho A cả C "này em ơi , hôm nay dự là trời mưa đấy . Đẩy lịchhẹn xuống muộn một tí nhé tầm 8h30 đi anh nghĩ tầm ấy sẽ không mưa đâu" . Không thấy tin nhắn trả lời , thôi kệ tắm đã tính sau . Chuivào nhà tắm , ngắm vuốt qua gương tự sướng tí đã , dạo này lười tập nghỉ mất mấy buổi thành ra bụng nó bắt đầu có chiều hướng phưỡn ra rồi . Lẩm bẩm một mình chán em bắt đầu lột đồ, dòng nước mát lạnh từ vòi sen chảy xuống làm em tỉnh cả người , may mà ếu phải lànước nóng tự nhiên như mấyhôm trời như đổ lửa . Chắc các thím nhớ cái đợt bắt đầunắng nóng đầu hè năm nay rồi chứ , ngày nào em cũng được tắm nước nóng free màkhông lo bị lột da . Haiz . Tắm táp chán , tồng ngồng đi vào phòng . Đứng ở ban công trong tình trạng nude , bỗng thấy phia đối diện đang có một ẻm nhà bên rút quần áo . Em ấy nhìn thấy mình đang nude thì phải xa quá em không nhìn rõ mặt như thế nào cơ mà dự là mặtdư lày. Kệ đứng đón mưa một tí , cái ban công nó che hết hạ bộ rồi nên chả lo ai nhìn thấy . Tự dưng nghe tiêng bà bác goi lanh lảnh đâu đây thì phải :
B: cún ơi , xuống ăn cơm , suốt ngày ngủ với nghê , lười thối thây ra .
Em đành quay vào nhà mặc đồ xong lững thững đi xuống nhà , hôm nay có con em họ bên nhà bác trai lên chơi . Nhìn em ấy xinh vãi ra, hàng họ , điện nước đầy đủ . May mà không chảy dớt dãi chứ không em phải hứng cả xô , nhớ lại quả boob củaem ấy thì phải dự là to hơn Tưng bây giờ luông . Ăn uống xong xuôi , dọn dẹp rồi em ra phòng khách ngồi chém gió với hai ông anh , một ông hơn em 3 tuổi , còn một ông kém em 2 tuổi . Hết từ việt nam giá vàng , giá xăng , chửi đổng anh Dũng rồi sang li-băng bắn phá máy bay , quay sang chủ đề nga gạ vn mua tầu nguyên tử đời Vladimir đệ tam . Chémgió chán chê nhìn đồng hồ , 7h40 thôi em đành cắp *** lên phòng sửa soạn đồ để đidự hội nghị hòa bình với A và D . Lên check tn thấy có tn , của cả 4 người
A"vâng anh , tí nữa anh qua đón em nhé , mưa đấy cầm ô đi anh à" , B"người yêu ơi , anh đang làm gì đới, nhớ em không , mưa em lại nhớ đến anh này , hị hị" , C"vâng ông xã , tí qua mang cho em ô nhé"( mịa lại ô , nhà em có sản xuất ô đếu đâu mà đòi lắm thế ), D"anh à , nhớ ăn uống đầy đủđấy , em đi sn với cái H đây, tối về em nt cho anh nhé XOXO" ( H là bạn thân của Dtừ bé , em ấy nhìn thì thôi rồi , em chả tả đâu nghĩ lại mà hèm hem ). Đọc xong chả rep , vứt điện thoại vèo lên giường , ôi thôi nó nẩy lên xong đập cái cộp vào tường. Xót của em lao vào sờ sờ máy , bật bật , đập đập may quá không sao cả . Cả nhà em còn mỗi em dùng iphone 4đời đầu tiên này , nó mà ls thì em biết sống ra sao đây .xem xét em máy xong rồi lạiđặt nhẹ nhàng lên gối , quayra lấy bộ đồ mặc . Nhòm nhòm tủ chả có cái áo nào ưng , may còn cái áo đen , thôi hôm nay làm MIB cho nó hoành tráng vậy . Là lượt áo, quần tử tế , tìm tấ đen chonó hơp với bộ đồ . Xong xuôi đi xuống nhà , trời vẫnmưa tầm tã , thú thật em ngại lắm chả muốn đi nhưng lỡ hẹn rồi không đi thì cũng khó xử lắm . Thôi kệ , với tay lấy 3 cái ô rồi định nguẩy mông đi , cơ mà bà bác gọi với :
B: cún ơi , mày đi buôn ô đấyà con ?
Em: đâu , cháu đi có việc mà
B: Thế sao cầm lắm ô đi thế, tính bán ô cho mấy thanh niên ngoài kia à ?
Em: thôi cháu chả đối chất với bác đâu , chau đi đây không muộn
Em nói rồi phi vù xuống dưới sân , mở cổng rồi biến nhanh vào màn mưa . Ra đoạn chung cư lấy xe thì hôm nay bố bảo vệ nghỉ , thằng trẻ trâu nào ấy nó thay thì phải nhìn em nó hỏi thế này chứ :
Ser: ê , đi đâu vào đây làm gì ?
Em: em vào lấy cái xe anh ơi, em gửi ở đây từ lâu rồi mà, bố già đâu anh ?
Ser: xe mày xe gì , vé xe đâu ?
Em: con Porsche kia kìa , em gửi theo tháng móc mả ra véà
Ser: vé tháng mày đâu ?
Em: vãi gửi đến gần mấy năm nay ở cái khu này rồi , bố già quen mặt có đưa cho em đâu
Ser: thế thì giấy tờ xe đâu , trông mày giống mấy thằng ăn trộm lô go với cả gương xe lắm , giờ lưu manh giả danh tri thức nhiều lắm ( ôi vãi , nó bảo em lưu manh cácthím ợ , đường đường ăn mặc đàng hoàng , nhìn đẹp zoai vờ lờ ( cho em tự sướng tí ) thế mà nó bảo emgiả danh tri thức mới vãi chứ)
Nothing
Banneddi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸101/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bạo Vũ Lê Hoa Châm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia c2-00)

Re: [Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

#57 » Gửi bài gửi bởi Banneddi » 15/08/2013 01:50 » @252555

Em: ( nhẹ nhàng và kìm chế lắm rồi ) anh cứ đùa trông em thế này mà bảo em đi ăn trộm á ?
Ser: đéo biết, hôm nọ có thằng cũng kiểu mày bảo vào nhà người quen trên kia, thó mất cái gương xe cả logo xe rồi , tao đéo tin cãi ngữ chúng mày nữa ( ôi vãi, đậu mịa con cờ hó này nữa)
Em: em vào lấy xe thật mà , em có chìa khóa đây anh không tin à ? ( vừa nói vừa giơ cái chìa khóa ra )
Ser: giấy tờ xe đâu ? chìa khóa giờ làm giả dễ lắm ( em thề thím nào đi porsche thì biết cái khóa nó nhìn rất khóchịu em nghĩ cũng làm giả được nhưng không phải ai cũng làm được )
Em: giấy tờ để trên xe , cầmtrên người làm gì ? , thế rốt cuộc ông định gây khó dễ gì đây ?
Ser: tao chả gây khó dễ gì cả , hôm nọ mất đồ tao bị chửi rồi , hôm nay tao đéo tin mày
Em: ô hay cái ông này , tôi gửi xe ông xem trong danh sách xem có tên tôi không ?
Ser: tao đéo cần biết , tao đéo cho lấy thế thôi ( vãi chưa bao giờ gặp cái tình huống này bao giờ các thím ạ )
Em: đậu xanh rau má , tao đùa với mày à , xe tao trongkia , chia khoa tao cầm mày thích ra đây tao bấm cho mày xem có phải xe tao không cái thằng ngu này
Ser: mày chửi ai đây ?
Em: tao chửi mày đây , có làmsao không ( em đã ức đến tận cổ về cái vụ này rồi , mới tối đã đen rồi )
Ser: bố đố mày dám chửi lại đấy ?
Em: Đồ muối mặt , con cờ hó chứ đéo phải người , rồi sao?
Cái thằng trẻ trâu này nó mởcủa chốt bảo vệ ra ngoài , công nhận nó to thật các thím ợ nó ngồi trong chốt nên em không nhìn rõ người nó lắm . Nó đứng trước mặt em bẻ tay rôm rốp rồi hỏi lại:
Ser: thế bây giờ mày thích làm sao, gẫy răng hay là gẫy mũi
Em: xời , tưởng to mà ngon á?
Nó chả nói thêm , đấm em luôn . Phản xạ thành quen rồi em né , xong cho một cái ô vào đầu , một đấm thấp , rồi lên trỏ . Nó bật ngửa ra đằng sau , lại lao vào dùng sức húc em , em lại né nhẹ nhàng như không . Ngáng chân nó một cái nó lăn cu đơ ra ngoài đường bỗng có tiếng quát :
Bố BV : Cún , thôi không đánh nó nữa
Em quay ra đằng sau , hóa ra là bố bảo vệ , nhìn bố ấytrông thương lắm . Một tay cầm ô , một tay cầm cái túi ny lông chắc bố đi mua cơm về ăn thay ca . Thấy bố đi vào em ra chao tử tế :
Em: Con chào bố ạ , sao hômnay bố ra muộn thế ?
BBV: tao đi mua cơm ăn , hômnay trở giời nên mệt ra muộnmột tí , thế hai thằng mày làm sao mà đánh nhau thế ?
Em: nó chửi con với không cho lấy xe , nó bảo là ăn trộm rồi cà khịa con đánh nhau . Nó ở đâu đến thế bố?
BBV: nó là thằng mới vào , nghe bảo trước làm giang hồ, quen nhiều lắm . Bố nó bị bệnh nên mẹ nó bắt nó đi làmđể nó không làm loạn bố nó lại bệnh thêm . Thôi mày lấy xe đi , tha cha nó lần này đi con .
Em: vâng thế để con đỡ bố vào
Đưa bố vào trong chốt , dỡ cơm với hỏi thăm tình hình sức khỏa bố , thằng kia cũng vào rồi đang ngồi ở giường hằm hằm nhìn em nhưmuốn ăn thịt em , cơ mà kệ chả quan tâm dù sao ngữ ấychả đáng để mình ra tay ( chính vì cái suy nghĩ ấy sau này tí nữa em phải trả giá ) . Em rút ví ra đưa cho bố ít tiền để mua thuốc , người gia neo đơn lại còn bị bệnh nữa , bố làm bảo vệ chả được bao nhiêu nên em hay chăm bố như ông em vậy . Bố từ chối nhưng em cứ dúi vào tay xong đi ra ngoài mở cổng . Vào đánh xe ra ngoài , định nhảy xuống đống cổng lại nhưng thấy bố ới :
BBV: đi đi, tí nữa bố đóng cho , đi nhanh không gái nó chờ mày
Em: sao bố biết hay thế , thế con đi bố nhé , con chàobố .
Vẫy vẫy tay chào rồi thằng tiến nhà C ...
Nothing
Banneddi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸101/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bạo Vũ Lê Hoa Châm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia c2-00)

Re: [Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

#58 » Gửi bài gửi bởi Banneddi » 15/08/2013 01:51 » @252556

PHẦN 25
Chào các thím ợ , hôm nay trời mát mẻ nên em tung chapsớm cho các thím vào thưởngthức ợ . Thân
Xe bon bon thẳng về phía đường nhà C , công nhận đường này làm mới nên đi dễchứ trước nó bừa bộn nên vào cũng khó . Dừng xe trước của nhà C, nhảy xuống bung dù ra đi về phía cổng . Bấm chuông và chờ đợi . Bà giúp việc nhà C đi ra , thấy em bà ấy nhìn em rồi mở cổng :
BGV: chào cậu , ông gọi mời cậu vào nhà
Em: dạ , sao lại mời cháu vàoạ , C đâu bác
BGV: cô C đang trên phòng cậu à , ông bảo vời cậu vào ông nói chuyện ạ
Lần đầu tiên em gặp bố C , dự là chắc ẻm không được đirồi nên thôi cứ vào nhà cho phải phép . Nhà C rât rộng , ngoài sân có vườn cây đẹp ,chắc bố C thích cây cảnh . Em cũng có ít vốn liếng về cây cảnh nên chắc tí vào chém gió được đây . Lóc cóc đi vào nhà , cởi giày ra đi vào trong . Ấn tượng đầu tiên là nhà C rất đẹp , kiến trúc Châu Âu pha một chút gì đó cổ điển của phương Đôngngày xưa . Sảnh ngoài treo nhiều tranh và chữ nho , có vẻ như nhà C là một nhà gia giáo từ xưa đến nay . Bà giúp việc vào dẫn em vào phòng khách . Ngồi ở ghế đợi , nhìn quanh quẩn , thấynhiều thứ vượt xa nhà em . Bỗng có tiếng người đằng sau
BC: em hèm , cậu là X đúng không ?
Em: dạ vâng , cháu chào bác ạ ( cúi mình rất lịch sự )
BC: nghe C nhà tôi nói cậu là đồng nghiệp của C , và cũnglà ..
Em: dạ , cháu chỉ là đồng nghiệp và bạn của C ạ .
Bố C nhìn em từ đầu tới chânrồi gật đầu
BC: trông cậu có vẻ như con nhà tử tế và gia giáo , không giống như mấy anh choai choai , hay mấy cậu công tử ẻo là trước kia hay đến chơi với cái C
Em: dạ vầng , nhờ phúc của ông với bố cháu nên cháu mới được như này ạ
BC: khéo nói đấy chứ , bảo sao con C nhà tôi nó cứ nói về cậu suốt
Em: dạ cháu cũng không dámnhận đâu ạ , bác cứ nói quá, dù gì cháu với C cũng là bạn trên mức thân thiết
BC: thế tức là gần như là yêu nhau rồi chứ gì ?
Em: dà cũng chưa đến mức đấy ạ , cũng có thể thôi bác à !
BC: bố mẹ cậu làm nghề gì ?
Em: dạ , bố cháu làm công ty tư nhân , còn mẹ cháu làm bác sĩ thôi ạ
BC: hỏi khí không phải , ông cậu làm kỹ sư xây dựng thờitrước đúng không ?
Em: dạ vầng , nhà cháu thì theo nghiệp y , mỗi ông cháulà theo ngành xây dựng ạ
BC: theo ngành ấy chắc là ănnên làm gia lắm nhỉ
Em: dạ cũng đủ ăn đủ sống và dư dả cho con cháu chút ít ạ
Đang nói đến đấy thì mẹ củaC đi từ trong nhà ra , tay cầm một đía hoa quả , còn C thì đi ngay sau . Để đía hoa quả xuống bàn , nhìn kĩ em một lượt thì em chủ động đứng lên chào bác ấy :
Em: dạ cháu chào bác ạ , cháu là X bạn của C
MC: cậu có phải cháu anh T , xxx tổng cục hải quan không nhỉ ?
Em: dạ , vâng , sao bác biết ạ
MC: đúng rồi anh ạ , hôm nọ em thấy cậu ấy lên phòng của ông T , bảo sao vừa nhìn em thấy quen thế . ( Quay ra nhìn em hỏi tiếp ) cậu là gì với ông T?
Em: dạ , cháu gọi là ông ạ , em kết nghĩa với ông nội cháu bác ạ
MC: bảo sao , tôi thấy ông ấy cưng cậu thế , chưa có aidám vào ông ấy mà không xin phép cả
Em: dạ có gì đâu ạ , ông hay gọi cháu lên hỏi thăm với bảo cháu về làm ở bên Hải quan , nhưng cháu chưa muốn ạ
MC: thế này thì tốt quá rồi còn gì anh , cho con C cưới cậu này là được quá còn gì ( Oắt giờ phốt phát , tự dưng đề cập đến việc cưới xin là sao ta)
Em: dạ dạ , cháu chưa cưới vợ đâu ạ , cháu chưa có nghề nghiệp ổn định , mới cả cháu vẫn còn trẻ người non dạ , cưới về sớm sợ lại nhiều điều không ôn
BC: ý cậu là cậu chê con C nhà tôi ?
Em: dạ , cháu không dám ạ , nhưng cháu chưa muốn cưới vợ ?
Mịa gặp áp lực là em bắt đầuluyên thuyên ngay , bt thì cóthể cứng được nhưng gặp bố C giống như kiểu bị chènép về khí thế nên em khôngthể nào cứng được . Giờ mới thấy EC lên tiếng :
EC: thôi bố mẹ đừng chèn ép anh ấy , con xin phép ra ngoài với anh X một lát ạ
BC: đi đâu trời mưa này , haycậu ở lại tôi với cậu làm chénrươu với cả tôi cũng có đôi ba chuyện muốn hỏi cậu về xây dựng . Ông cậu chắc cũng truyền kinh nghiệm chocậu rồi đúng không ?
Em:....
EC: thôi bố , con với anh X đi chuyện công ty , đi không muộn hẹn người ta rồi
BC: ờ vậy thì thôi vậy , để khi khác vậy . Đưa nó đi về còn nguyên vẹn nhé, có ls thì cậu đừng trách tôi
Em: dạ
May mà được C giải vây sớmkhông thi toi con mẹ ở đây rồi . Chả cần đến 2 nốt nhạcvới bố C làm gì . Chỉ chờ có thế em xin phép đi ra ngoài luôn, đeo giày và bung dù đợi C ra . Em ấy vẫn còn ỏn ẻn chào với chém cả ông bà bô cái gì ấy . Một lúc cũng thấy ra , khoác tay em đi ra ngoài :
EC: bố bảo , hôm nào bố mờianh sang ăn cơm .
Em: cho anh xin , mời sang để anh bị dìm chết à , khôngchơi . Công an uống kinh bỏ cha ra
EC: thế tí em về bẩm lại y xìvới bố vậy (em không dám nói gì luốn )
Thôi thì phi nhanh ra xe , đưa em nó đi sang nhà em A đón rồi nhanh còn về chứ kiểu này chắc chết vì đứt dây thần kinh mà chết mất . Phi xe nhanh trong màn mưa, vòng vèo rẽ mãi mới vào được nhà em A . Rút điện thoại định gọi cho em A thì em ấy gọi luôn rồi , đành bốc máy :
Nothing
Banneddi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸101/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bạo Vũ Lê Hoa Châm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia c2-00)

Re: [Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

#59 » Gửi bài gửi bởi Banneddi » 15/08/2013 01:52 » @252557

EA: anh quay đầu xe luôn đi xong rồi quay ra đón em .
Em: em phải ngồi cạnh C đấy nhé , không đủ chỗ cho 3 người đâu .
EA: vâng ngồi kiểu gì chả được hả anh
Em quay ra bảo nhìn C , vẫnkiểu tỏ ra lạnh lùng tỏa ra sát khí ấy em làm thấy ớn lạnh .
Em: em ngồi xích vào một chút nhé , để A ngồi cùng nhé
EC: rồi anh cứ ra đón nó đi , em ngồi kiểu gì mà chả đượchừ
Đành vậy , với tay ra sau lấy cái ô rồi mở cửa xe đi ra. EA thì đang loay hoay trongcửa đeo dép , thấy em vào thì hồ hởi ra mặt:
EA: em chào chồng yêu
Em: anh không thích đùa đâunhé
EA: vâng thì không đùa
Che ô cho A đỉ ra xe mở cửa, thấy EC lườm EA một cái nhưng chắc không sao vì không thấy ý kiến gì chỉ thấy ngồi trên xe thì im luôn.Em cũng yên tâm lên xe và lái đi về phía hồ tây .... trời vẫn mưa nhưng có dấu hiệu ngớt rồi ..
Nothing
Banneddi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸101/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bạo Vũ Lê Hoa Châm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia c2-00)

Re: [Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

#60 » Gửi bài gửi bởi Banneddi » 15/08/2013 01:53 » @252558

PHẦN 26
Ơ đệch lại mưa rồi là sao , chán vãi hều . Em hầu các thím đấy , gạch đi em xây nhà các thím
Ngồi trong xe , không hề bậtđiều hòa mà sao không khi nó lạnh tê hết cả người , sátkhí tỏa ra từ C khiến em không dám mở mồm . EA thì đang đeo tai nghe rồi nhìn ra ngoài đang ngâm nga bài hát gì gì đấy của kelly chan thì phải em đoán thế . May mà đường mưa nên không cótắc , chỉ có một số đoạn bị ngập nhưng không đến nỗi xe bơi như trong 007 . Đến quán cafe thì trời ngớt hẳn mưa phân phất mưa bụi . Hai em kia đi ra khỏi xe chờ em tìm bãi đáp . Xong xuôi quay lại thì thấy hai người con gáichắc có lời qua tiếng lại nên đang hằm hằm lườm nhau. Cũng bắt đầu giống cảnh hôm ở Next top rồi , em đành đi nhanh ra chỗ hai em ấy :
Em: lại bắt đầu đấy à, hai cô thích tay chân thì cứ đứng đấy mà tay chân , tôi về đây( giả vờ quay đi)
EA & EC: anh đứng lại đi ( haiem này có vẻ như thích nói cùng lúc với nhau thì phải )
Em: thế thì lại đây vào quán ngồi nói chuyện đàng hoàng đi xem nào ( em đưa tay ra hai bên tỏ ý cả hai khoác tayem vào ấy mà)
Nhưng chả có ai khoác cả , làm em mừng hụt . Giờ mới đểý C hôm nay mặc sườn xám ,để lộ cặp giò thằng và trắngmươt mườn mượt ra .còn A thì mặc váy ngắn màu đen , cái váy xếp tầng bồng bồnglên em chả biết tả thế nào . Nói chung là cả hai mỗi người một vẻ nhìn muốn quay ra xe fap fap fap quá. Đi vào quán em nháy thằng bạn ra chỗ bàn đặt trên tầng 2 , vừa mưa xong lên đấy ngồi thưởng gió hồ tây thì phê phải biết .. Em đi ra nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn trước khi vào bàn đàmphán chút đã rồi tính . Xong xuôi ra đến nơi thì thấy hai nàng đang ngồi đọc menu , nhanh chân ra ngồi ngay giữa luôn . Em vẫy tay gọi waiter ra để order đồ uống :
W: dạ anh dùng gì ạ ?
Em: cho anh một đen đá không cho gì sất nhé , còn một cappuchino nhiều kem và ít đường , một mocha latte không đá nhé . Một bánh trà xanh , một tiramisu và một royal chocolate . Nhanh hộ anh nhé
W: vâng anh chờ em một chút , em mang lên cho anh bây giờ ạ
Quay ra nhìn hai em ấy một đang lơ đễnh nhìn ra hồ tây, một đang cắm mặt vào điện thoai . Em đành mở lời trước:
Em: vậy bây giờ hai người dư lào đây ?
EC: ( quay ra nhìn em mắt ươn ướt ) như nào là như nào anh ?
EA: sao hả anh ?
Em: hôm nay ra gặp nhau đầu tiên là anh muốn cả hai nghĩ lại việc hôm nọ , xin lỗinhau . Sau đó cả hai muốn như thế nào thì ra thế ây . Anh chỉ là người ở giữa ngồinghe thôi
EC: nhưng em đâu có sai ?
EA: chị không sai thì tôi sai à?
Em: cả hai cãi nhau thêm đi , tôi về đấy kệ hai người
EA & EC: em xin lỗi
Em:rồi giờ thì A nói trước đi
EA: em xin lỗi chị vì hôm nọ do có hơi say ( say ?mịa có uống mấy đâu mà say ) em có hành vi hơi quá với chị . Em thành thật xin lỗi chị
Em: vậy sao C em có chấp nhận lời xin lỗi không ?
EC: ờ ừ , rồi , tôi cũng xin lỗi cô vì đã đánh cô và có những lời lẽ hơi thô tục với cô ( hơi , lại hơi ) . Rất xin lỗi
Em: vậy êm thấm rồi nhé , từgiờ không ai động chạm cũngnhư nhắc đến chuyện đó nữa , cả hai bắt tay hộ anh cái nào
Hai em ấy đưa tay ra bắt nhau nhưng cái ánh mắt hìnhviên đạn ấy vẫn không thể hết được từ cả hai . EC nhìn vào em rồi nói luôn
EC: nhân tiện tôi cũng nói với cô là , tôi và anh X là nycủa nhau , vậy nên cô đừng xía vào chuyện tình cảm củacả tôi và anh ấy nữa nhé , được không ?
Em:oắt giờ phốt ? anh nhận lời làm ny của em bh thế , anh đã tỏ tình em , sao em cứ thích nói thế nhỉ ?
EC: vậy anh có tình cảm với em không ?
Em:uhm có ,nhưng chưa đủ để làm anh có thể nói em là ny của anh , em hiểu không
EA: vậy thì nếu thế anh có tình cảm với em không ?
Em: anh có , cũng như C thôi anh chưa thấy nó có thể đi đến đâu cả . Anh mới ra trường và đi làm chưa thể ổn định . Hiện tại anh yêu xác định là cưới chứ không phải để trêu đùa như trẻ trâu . Nên anh phải chọn làm sao cho đúng và anh sẽ không phải hối hận về sau
EA: vậy với cả hai anh định dùng dằng
Em: anh chẳng dùng dằng với ai cả , cả hai anh cũng có tình cảm , anh không phải là thằng bắt cá hai tay , chì là bh anh hơi mất phương hướng trong chuyện anh chưa thể biết anh yêu . Đặc biệt không phải chỉ có 2 người đâu
EA & EC: anh nói gì cơ ?
Em : không phải chỉ có hai người là anh có tình cảm
EA: vậy chính xác là bh là bnngười ? ( có vẻ cáu lên rồi
EC: vậy tức là ngoài em và cả A ra còn có thêm người nữa ?
Em: uhm đúng rồi , không phải chỉ có mình hai người đâu
EC: có phải cả cái con bé đi liberty hôm đến mang cái túi gì cho anh phải không ?
Em: đúng , em ấy và thêm một người nữa ?
EA: vậy có 4 người ?
Em: đúng
EA & EC: vậy hai người ấy làgì ?
Em: Cũng như vậy thôi , nhưhai người không hơn .
EA: anh đang lợi dụng cả 4 người ?
Em: anh lợi dụng cái gì ? tiền? tình ? hay ?? em nghĩ anhthiếu ?
EC: vậy sao bây giờ anh mớinói
Nothing
Banneddi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸101/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bạo Vũ Lê Hoa Châm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia c2-00)


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thơ, truyện ngắn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất