Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Bảy, 04:27:46 - 28/09/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Truyện ma!!!

Truyện ma!!!

#1 » Gửi bài gửi bởi aaapit » 22/10/2013 18:02 » @270661

Khỏi nói nhiều, ae sưu tầm truyện ma trong topic này. Bao gồm video, audio và truyện ngắn, truyện có thật. Giờ muốn thể loại nào trước?
V- Anime Fan - A/M in our heart
aaapit - Thư kí
Trụ sở bang - Thảo luận

LOLI RULES THE WORLD
BB IS THE BEST
aaapit
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️9/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸66/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Google Chrome 27.0.145)

Re: Truyện ma!!!

#2 » Gửi bài gửi bởi Gabong » 22/10/2013 19:08 » @270666

Truyện ma có thật đêê
Xài tạm nick này vì nick Hieukissyou đang đi du lịch >.....<
Gabong
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️4/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(Nokia c2-00)

Re: Truyện ma!!!

#3 » Gửi bài gửi bởi Tanbanben1 » 22/10/2013 19:17 » @270668

Video cho xinh đọng :D
┌─┐ ─┐☮
│▒│ /▒/
│▒│/▒/
│▒ /▒/─┬─┐
│▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒“” Yeah,Yeah!!!!!!!!
Tanbanben1
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ÇhéM×Gîó
Xếp hạng Bang hội: ⚡56/12⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸116/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bách Độc Xuyên Tâm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia c1-01)

Re: Truyện ma!!!

#4 » Gửi bài gửi bởi Gabong » 22/10/2013 21:54 » @270685

Up hình càng tốt
Xài tạm nick này vì nick Hieukissyou đang đi du lịch >.....<
Gabong
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️4/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(Nokia c2-00)

Re: Truyện ma!!!

#5 » Gửi bài gửi bởi aaapit » 25/10/2013 08:05 » @270868

Gabong đã viết:Truyện ma có thật đêê
Thật 100% nhé . mấy chục năm trước , hồi mới giải phóng dân mình còn nghèo lắm , bởi vậy khi xin được chân tạp vụ trong một khách sạn ở quận 7 cô mình mừng lắm .Ngày đầu đi làm cô được phân công lau chùi các phòng tầng hai , đang loay hoay dọn dẹp cô mình thấy ớn lạnh giống như có cái gì đi lướt qua vậy đó. Sau đó tự nhiên cô nghe rầm một cái ,giật mình quay lại thì cái ghế bàn trang điểm bị xô ngả qua một bên ,trên tường thì in hình một cái bóng đen nhưng lại không có đầu, sợ quá cô mình chạy vội ra ngoài.Hôm sau cô kể chuyện này cho chị làm chung nghe thì được biết ở chỗ đó lúc trước có nhỏ làm gái bị tây giết chặt đứt đầu , nhiều người thấy hoài nhưng không dám nói sợ mất việc .Cô mình thấy sợ nhưng bỏ việc thì tiếc ,thời đó kiếm việc khó khăn lắm nên ráng ở lại làm. Khoảng hai tuần sau đó thì không thấy gì nữa nhưng tự nhiên bữa ấy đang làm ,không hiểu sao hai mắt cô mình nặng trịch như có ai kéo xuống vậy, buồn ngủ không thể tả ,chân tay như bủn rủn không làm nổi việc nên cô mình xin vào phòng nằm nghĩ chút. Đang thiu thiu tự nhiên cô mình cảm giác có ai đó đang nhìn mình, mở mắt ra thì thấy trên cánh quạt trần đang quay có một đống đen thui đang ngồi đó, nhìn kĩ thì thấy nguyên một con quỷ mặt mày dữ tợn, nanh dài đang hướng cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô mình không chớp mắt. Cô mình định chạy ra ngoài la lên nhưng chân tay nhấc không nổi ,liền đó con quỷ nhảy xuống bóp cổ cô , hai chân nó đè lên tay cô. Cô mình nói lúc ấy chỉ nghĩ là chết chắc rồi nhưng tự nhiên nhớ đến mẹ Quan Âm ,cô liền niệm danh mẹ cứu khổ cứu nạn .Khi cô niệm thì vòng tay con quỷ buông ra nhưng khi ngưng lại thì nó lại nhào tới .Thấy vậy cô mình nhắm chặt mắt niệm cho đến khi tỉnh dậy .Mặt mày xanh lét , mồ hôi chảy ướt cả áo ,miệng sùi bọt cô mình sợ đến mặt cắt không còn giọt máu .Mấy chị làm chung thấy vậy hỏi cô mình bị gì mà ngủ miệng thì ú ớ ,kêu hoài không dậy , cô mình không nói gì xin nghỉ rồi đi thẳng về nhà luôn. Sau bữa đó cô nghỉ làm luôn , tiền lương cũng không đến lấy mà nhờ người lấy giùm. Một thời gian sau cô mới kể lý do mình nghĩ cho mọi người nghe , người ta nói chỗ đó lúc trước là nghĩa trang lớn lắm , mả chìm mả nổi đếm không xuể ,không những vậy nhiều vụ giết người do tây gây ra đều diễn ra ở đó,khi chính quyền di dời nghĩa trang đi thì còn nhiều mộ không được bốc lắm ,kiểu như mộ bị chìm xuống đất sâu cả mấy mét hay mộ đất không thấy được .Sau người ta xây khách sạn cũng không bốc mộ lên mà đắp đất xây luôn bởi vậy chỗ đó ma quỷ lộng lắm .Nghe nói khi khách sạn xây thêm hồ bơi bên cạnh, lúc đào đất lên làm hồ người ta phát hiện mộ nhưng không bốc lên mà đặt ống dẫn nước xuyên luôn qua mộ nên ở đó âm khí nặng lắm .Một năm hai ba vụ chết đuối ở đó , có người bị kéo thẳng vào ống dẫn nước ở hồ nhưng không biết tại sao. Bây giờ khách sạn đó đã đóng cửa lâu rồi nhưng đối với cô mình thì nó vẫn là ác mộng khó quên.
V- Anime Fan - A/M in our heart
aaapit - Thư kí
Trụ sở bang - Thảo luận

LOLI RULES THE WORLD
BB IS THE BEST

Những người đã like aaapit bởi bài viết có ích này:
Provip9
Rating: 0.13%
 
aaapit
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️9/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸66/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Google Chrome 29.0.154)

Re: Truyện ma!!!

#6 » Gửi bài gửi bởi aaapit » 25/10/2013 08:09 » @270869

[youtube]SxpprBnlzEA[/youtube]
V- Anime Fan - A/M in our heart
aaapit - Thư kí
Trụ sở bang - Thảo luận

LOLI RULES THE WORLD
BB IS THE BEST

Những người đã like aaapit bởi bài viết có ích này:
Provip9
Rating: 0.13%
 
aaapit
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️9/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸66/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Google Chrome 29.0.154)

Re: Truyện ma!!!

#7 » Gửi bài gửi bởi aaapit » 25/10/2013 08:17 » @270870

Gabong đã viết:Up hình càng tốt
1. Hồn Ma Của Những Đoàn Tù Binh .

Truyện ma!!!

Bức ảnh “ma quỷ” được ông Maj Tulloch chụp qua kính ô tô năm 2010 khi đi qua đoạn đường rừng Ranau (Malaysia), nơi các tù binh đã chết khi xưa. Những tù binh trong bức ảnh ma này chết từ năm 1945 trong chiến dịch Borneo, chiến dịch lớn cuối cùng của Nhật ở mặt trận Tây Nam Thái Bình Dương trong chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, nhiều người đã hoài nghi về độ xác thực và có giả thiết rằng bức ảnh đó chỉ bị khúc xạ ánh sáng.
2. Hồn Ma Người Chồng Cũ
Truyện ma!!!
Bà của Denise Russell chuyển ra sống một mình khi đã 90 tuổi. Năm 1997, trong một chuyến đi chơi cùng gia đình trước khi bà mất, Denise đã chụp bức ảnh này. Suốt 3 năm sau đó, không ai để ý đến người đàn ông đứng đằng sau bà trong bức hinh ma. Sau đó, mọi người nhận ra, người đàn ông đó chính là chồng của bà, đã qua đời từ năm 1984.

3. Ma Trong Căn Nhà Của Nữ Hoàng
Truyện ma!!!
Năm 1996, khi đang chụp ảnh trong căn nhà của Nữ hoàng ở Bảo tàng Quốc gia Hàng hải Greenwich (Anh), mục sư Ralph Hardy đã vô tình chụp lại hình ảnh hồn ma trên cầu thang xoắn ốc Tulip. Sau khi phân tích âm bản gốc của bức ảnh, các chuyên gia khẳng định tấm ảnh này không hề qua chỉnh sửa. Tấm ảnh được xem như bằng chứng cho nhiều cuộc trò chuyện ma quái tại nhà của Nữ hoàng là có thật.

4.Hồn Ma Trẻ Con Ở Nghĩa Trang
Truyện ma!!!
Năm 1946, một người phụ nữ tên Andrews đã chụp ảnh phần mộ của đứa con gái đã chết ở Queensland, Úc. Mới chỉ một năm trước đó, con gái bà qua đời khi mới 17 tuổi. Khi tấm hình được rửa ra, bà Andrews đã thực sự sốc khi nhìn thấy hình ảnh của một bé gái ngây thơ đang nhìn trực tiếp vào máy ảnh. Khi đó, trong nghĩa địa không hề xuất hiện đứa trẻ nào, và bà Andrews cũng không hề biết đứa trẻ xuất hiện trong ảnh, em bé đó trông không giống với con gái bà khi còn nhỏ.

5. Hồn Ma Trong Xe Hơi
Truyện ma!!!
Vào năm 1959, khi bà Mabel Chinnery đến thăm mộ của mẹ trong một khu nghĩa địa ở Anh, bà đã chụp ảnh chồng của mình lúc đang ngổi đợi một mình trong xe ô tô. Cho tới tận khi tấm ảnh này được rửa ra, mọi người mới nhận thấy chồng của bà Mabel không hề chờ đợi một mình. Bức ảnh cho thấy còn có một người đeo kính ngồi ở hàng ghế sau. Thật ngạc nhiên, bà Chinnery ngay lập tức nhận ra nhân vật đó chính là mẹ bà.

6. Hồn Ma Trong Ký Túc Xá

Năm 1985, Christophe DiCesare, sinh viên trường Đại học New York ở bang Geneseo, Mỹ đã chụp được bức ảnh này tại phòng C2D1, ký túc xá Erie Hall. Khi bức ảnh được rửa ra, tất cả sinh viên đều bị sốc khi nhìn thấy một bộ xương người in trên cửa sổ. Christophe cùng nhóm bạn đã khám phá ra lý lịch của “con ma” liên quan tới chuyện về một sinh viên tên là Tommy đã treo cổ tự tử tại kí túc xá này.

Truyện ma!!!
7. Hồn Ma Trong Nghĩa Trang
Truyện ma!!!
“Cô gái ngồi trên mộ” trong bức ảnh có khuôn mặt nhợt nhạt và dáng điệu ủ rũ. Quần áo của cô lỗi mốt cách đó hàng chục năm. Đặc biệt, thân hình cô gái có đôi chỗ trong suốt như pha lê đã khiến tất cả người xem phải “nổi da gà”. Bức ảnh này được chụp vào ngày 10/8/1991 trong chuyến thực nghiệm của các hội viên GRS tại khu nghĩa trang Bachelor’s Grove, Mỹ. Tác giả bức ảnh, Jude Huff-Felz là người duy nhất trong đoàn chụp được những tấm hình hiếm hoi bởi tất cả các dụng cụ chụp ảnh mang theo ngày hôm đó đều đột nhiên dở chứng một cách khó hiểu.

8. Đôi Tình Nhân Ma Trong Nghĩa Trang
Truyện ma!!!
Xem kỹ bức ảnh, có thể thấy rõ từng chi tiết của “đôi tình nhân ma”, cô gái có vẻ như đang ngồi ôm con vật cưng màu đen trong lòng, còn chàng trai đứng bên cạnh thì choàng tay qua ôm eo trông rất tình cảm. Vào một ngày tháng 11/1982, người phụ nữ tên Sahah sống tại thành phố Chicago, Illinois, Mỹ đã chụp được bức ảnh tại khu mộ của mẹ cô, người đã qua đời vào năm 1934. Một số giả thiết đặt ra, Sahah đã “chỉnh sửa” bức ảnh bí ẩn, nhưng ở thời điểm bấy giờ, những khái niệm như “kỹ thuật ghép ảnh” còn rất xa lạ, nhất là với chiếc máy ảnh SX-70.

9. “Hồn ma” của Lord Combermere
Truyện ma!!!
Đây là một trong những bức “ảnh ma“ cổ xưa nhất từ trước đến nay, được chụp năm 1891 ở thư viện Combermere Abbey, Cheshire, Anh. Trong tấm ảnh xuất hiện hình dáng của một người đàn ông đang ngồi trên ghế bành với phần đầu và tay là hiện rõ nhất. Ở thời điểm chụp bức ảnh, trong nhà không có ai và cửa ra vào bị khóa. Người ta cho rằng, đây là “hồn ma” của Lord Combermere, vị chỉ huy đội quân kỵ binh Anh, người đã được chôn cách đó 4 dặm.

10. Bóng Ma Trong Rừng
Truyện ma!!!
Đến nay, bức ảnh “bóng ma” trong rừng vẫn là một trong những bức ảnh ma bí ẩn nhất. Mọi dữ liệu về tác giả, thời gian và địa điểm vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, bóng dáng hai “người lạ” đều đã qua đời khi bức ảnh được chụp.

11. Hinh Ma cung điện hoàng gia Hampton
Truyện ma!!!
Bức ảnh chụp cung điện hoàng gia Hampton bên dòng sông Thames cách trung tâm thành phố London, Anh 10 dặm về phía Tây, là một trong ba cung điện yêu thích nhất của vua Henry VIII. Nhìn bức ảnh, người ta nghĩ ngay tới “hồn ma” của Jane Seymour, người vợ thứ 3 của vua Henry VIII đã mất trong lúc sinh con. Cho đến nay thì vẫn chưa có lời giải đáp thực sự về “bóng ma” trong bức ảnh và nhiều người vẫn tin rằng, đó là linh hồn của nàng Jane bạc mệnh.

12. Bóng Ma Oan Hồn Lang Thang
Truyện ma!!!
Bức ảnh nổi tiếng này được chụp năm 1959 bởi nhiếp ảnh gia Reverend R.S. Blance ở Corroboree Rock, Úc. Trong bức ảnh xuất hiện một bóng người đang đi lang thang trông rất đáng sợ. Bức ảnh được lan truyền trong nhiều năm, đến nay, đây vẫn là một dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.

13. Bóng Ma lâu đài Rayham
Truyện ma!!!
Từ khi bức ảnh kỳ lạ này được chụp tại lâu đài Rayham, Norfolk, Anh vào năm 1936, đã có nhiều tranh cãi nổ ra và chưa có hồi kết. Tại thời điểm chụp ảnh, tác giả không phát hiện ra bất cứ điều gì đặc biệt nhưng sau khi ảnh được rửa ra thì lại xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng ở bậc cầu thang.
V- Anime Fan - A/M in our heart
aaapit - Thư kí
Trụ sở bang - Thảo luận

LOLI RULES THE WORLD
BB IS THE BEST

Những người đã like aaapit bởi bài viết có ích này:
Provip9
Rating: 0.13%
 
aaapit
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️9/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸66/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Google Chrome 29.0.154)

Re: Truyện ma!!!

#8 » Gửi bài gửi bởi Changtraicodon » 25/10/2013 11:27 » @270874

aaapit đã viết:Gabong đã viết:Up hình càng tốt
1. Hồn Ma Của Những Đoàn Tù Binh .

Truyện ma!!!

Bức ảnh “ma quỷ” được ông Maj Tulloch chụp qua kính ô tô năm 2010 khi đi qua đoạn đường rừng Ranau (Malaysia), nơi các tù binh đã chết khi xưa. Những tù binh trong bức ảnh ma này chết từ năm 1945 trong chiến dịch Borneo, chiến dịch lớn cuối cùng của Nhật ở mặt trận Tây Nam Thái Bình Dương trong chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, nhiều người đã hoài nghi về độ xác thực và có giả thiết rằng bức ảnh đó chỉ bị khúc xạ ánh sáng.
2. Hồn Ma Người Chồng Cũ
Truyện ma!!!
Bà của Denise Russell chuyển ra sống một mình khi đã 90 tuổi. Năm 1997, trong một chuyến đi chơi cùng gia đình trước khi bà mất, Denise đã chụp bức ảnh này. Suốt 3 năm sau đó, không ai để ý đến người đàn ông đứng đằng sau bà trong bức hinh ma. Sau đó, mọi người nhận ra, người đàn ông đó chính là chồng của bà, đã qua đời từ năm 1984.

3. Ma Trong Căn Nhà Của Nữ Hoàng
Truyện ma!!!
Năm 1996, khi đang chụp ảnh trong căn nhà của Nữ hoàng ở Bảo tàng Quốc gia Hàng hải Greenwich (Anh), mục sư Ralph Hardy đã vô tình chụp lại hình ảnh hồn ma trên cầu thang xoắn ốc Tulip. Sau khi phân tích âm bản gốc của bức ảnh, các chuyên gia khẳng định tấm ảnh này không hề qua chỉnh sửa. Tấm ảnh được xem như bằng chứng cho nhiều cuộc trò chuyện ma quái tại nhà của Nữ hoàng là có thật.

4.Hồn Ma Trẻ Con Ở Nghĩa Trang
Truyện ma!!!
Năm 1946, một người phụ nữ tên Andrews đã chụp ảnh phần mộ của đứa con gái đã chết ở Queensland, Úc. Mới chỉ một năm trước đó, con gái bà qua đời khi mới 17 tuổi. Khi tấm hình được rửa ra, bà Andrews đã thực sự sốc khi nhìn thấy hình ảnh của một bé gái ngây thơ đang nhìn trực tiếp vào máy ảnh. Khi đó, trong nghĩa địa không hề xuất hiện đứa trẻ nào, và bà Andrews cũng không hề biết đứa trẻ xuất hiện trong ảnh, em bé đó trông không giống với con gái bà khi còn nhỏ.

5. Hồn Ma Trong Xe Hơi
Truyện ma!!!
Vào năm 1959, khi bà Mabel Chinnery đến thăm mộ của mẹ trong một khu nghĩa địa ở Anh, bà đã chụp ảnh chồng của mình lúc đang ngổi đợi một mình trong xe ô tô. Cho tới tận khi tấm ảnh này được rửa ra, mọi người mới nhận thấy chồng của bà Mabel không hề chờ đợi một mình. Bức ảnh cho thấy còn có một người đeo kính ngồi ở hàng ghế sau. Thật ngạc nhiên, bà Chinnery ngay lập tức nhận ra nhân vật đó chính là mẹ bà.

6. Hồn Ma Trong Ký Túc Xá

Năm 1985, Christophe DiCesare, sinh viên trường Đại học New York ở bang Geneseo, Mỹ đã chụp được bức ảnh này tại phòng C2D1, ký túc xá Erie Hall. Khi bức ảnh được rửa ra, tất cả sinh viên đều bị sốc khi nhìn thấy một bộ xương người in trên cửa sổ. Christophe cùng nhóm bạn đã khám phá ra lý lịch của “con ma” liên quan tới chuyện về một sinh viên tên là Tommy đã treo cổ tự tử tại kí túc xá này.

Truyện ma!!!
7. Hồn Ma Trong Nghĩa Trang
Truyện ma!!!
“Cô gái ngồi trên mộ” trong bức ảnh có khuôn mặt nhợt nhạt và dáng điệu ủ rũ. Quần áo của cô lỗi mốt cách đó hàng chục năm. Đặc biệt, thân hình cô gái có đôi chỗ trong suốt như pha lê đã khiến tất cả người xem phải “nổi da gà”. Bức ảnh này được chụp vào ngày 10/8/1991 trong chuyến thực nghiệm của các hội viên GRS tại khu nghĩa trang Bachelor’s Grove, Mỹ. Tác giả bức ảnh, Jude Huff-Felz là người duy nhất trong đoàn chụp được những tấm hình hiếm hoi bởi tất cả các dụng cụ chụp ảnh mang theo ngày hôm đó đều đột nhiên dở chứng một cách khó hiểu.

8. Đôi Tình Nhân Ma Trong Nghĩa Trang
Truyện ma!!!
Xem kỹ bức ảnh, có thể thấy rõ từng chi tiết của “đôi tình nhân ma”, cô gái có vẻ như đang ngồi ôm con vật cưng màu đen trong lòng, còn chàng trai đứng bên cạnh thì choàng tay qua ôm eo trông rất tình cảm. Vào một ngày tháng 11/1982, người phụ nữ tên Sahah sống tại thành phố Chicago, Illinois, Mỹ đã chụp được bức ảnh tại khu mộ của mẹ cô, người đã qua đời vào năm 1934. Một số giả thiết đặt ra, Sahah đã “chỉnh sửa” bức ảnh bí ẩn, nhưng ở thời điểm bấy giờ, những khái niệm như “kỹ thuật ghép ảnh” còn rất xa lạ, nhất là với chiếc máy ảnh SX-70.

9. “Hồn ma” của Lord Combermere
Truyện ma!!!
Đây là một trong những bức “ảnh ma“ cổ xưa nhất từ trước đến nay, được chụp năm 1891 ở thư viện Combermere Abbey, Cheshire, Anh. Trong tấm ảnh xuất hiện hình dáng của một người đàn ông đang ngồi trên ghế bành với phần đầu và tay là hiện rõ nhất. Ở thời điểm chụp bức ảnh, trong nhà không có ai và cửa ra vào bị khóa. Người ta cho rằng,
đọc xong rợn hết cả người

Những người đã like Changtraicodon bởi bài viết có ích này:
vohinh
Rating: 0.13%
 
Changtraicodon
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Wapmaster
Xếp hạng Bang hội: ⚡20/7⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸58/4142🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia c2-01)

Re: Truyện ma!!!

#9 » Gửi bài gửi bởi fantasy777 » 25/10/2013 16:27 » @270887

Toan la cai minh doc roi k co chuyen ma nao moi khong apit
fantasy777
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Cầu Vồng
Xếp hạng Bang hội: ⚡3/47⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸12/4142🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Cuồng Lôi Chấn Địa⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
(Nokia n70-1/5.0737.3.0.1)

Re: Truyện ma!!!

#10 » Gửi bài gửi bởi aaapit » 25/10/2013 17:47 » @270896

fantasy777 đã viết:Toan la cai minh doc roi k co chuyen ma nao moi khong apit
Quà cho bạn đây:
Đã lâu Lắm rồi , Tôi mới có được một đêm thật sự sợ hãi đến toát mồ hôi hột như vậy ! Tối muộn hai anh em đi dạo phố ( Bằng Tường - Trung Quốc ) , vừa đi vừa bàn công việc , Tôi nói với cậu ấy; Xong việc thì đi lấy phòng khách sạn cho Tôi luôn. Nhưng rồi phải về nhà cậu ấy để lên mạng tra mấy thứ , nên Cậu ấy bảo : Thôi Anh ngủ lại nhà Em luôn đi, cả tầng 2 chẳng có ai ở ( Vợ chồng cậu ấy ở tầng 3 ) , Em chuẩn bị chỗ cho Anh. Tôi thấy bùi tai nên gật đầu, thế là cậu ấy trải chăn ga ra rôì bê một đống chăn mới để ra ngoài bảo có rét thì lấy thêm .
Mười hai giờ Trung Quốc ( 11h Việt Nam ) Tôi bắt đầu ngủ , trước khi Tôi ngủ , tự tay Tôi tắt hết đèn rồi mới lên giường, do đi cả ngày trên ô tô nên Tôi nằm một lát là thiếp đi , rồi tự nhiên Tôi thấy giường rung chuyển , rồi tiếng lịch bịch chạy nhẩy trên giưởng rất mạnh, Tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy như có ai đang giữ chặt hai chân Tôi nhưng người đó vẫn nhẩy nhót, một người thì đè lên người tôi , giữ tay bên này rồi tay bên kia, thân thì trườn đi trườn lại trên người Tôi. Tôi hoảng quá cố hất họ ra nhưng không được. Khi ngồi được dậy , Tôi chụp lấy đèn Pin soi xung quanh chẳng thấy gì cả nên lại nằm xuống lúc này nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ sáng , nghĩ hay là mình bị bóng đè, ? Dù vậy Tôi vẫn cảnh giác hơn.
Nằm thao thức một lúc vừa đề phòng nghe ngóng, rồi thiếp đi lúc nào không biết , bỗng rầm rầm như có mấy đứa trẻ nhẩy nhót trên giường, rồi nhất loạt Tôi bị đè như lần trước nhưng lần này chặt hơn , mạnh hơn Tôi cựa quậy kiểu gì cũng không được , Tôi cảm nhận sự gần sát mấy kẻ đó, Tôi không có cách nào gạt được họ ra liền cố nhỏm dậy phì hơi thật mạnh ra xung quanh thì lại thấy yên ắng. Tôi nhìn sang bên tay phải thấy một hình người to lớn nằm ngay cạnh. Tôi bật dậycầm đèn pin lên soi , nhìn ngó khắp phòng , rồi vội lấy máy ảnh ra chụp ngay mấy kiểu trong phòng, cất máy ảnh xong , Tôi bật đèn lên và đi nằm tiếp.
Lần này Tôi quyết định để đèn và thật cảnh giác Tôi nằm nghiêng mặt quay ra phía cửa . Cứ thức như vậy thì bỗng nhiên có tiếng động rồi Tôi bị đè lên vai và thân , chúng nhẩy nhót trên người Tôi. Vì vẫn còn thức nên Tôi lắc người và ngồi bật dậy thì đâu lại vào đấy. Lúc này đã hơn 5 giờ sáng Thế là Tôi đành thức đến sáng hẳn luôn. Khoảng 7 giờ ( 8 giờ trung Quốc ) Tôi dậy gấp chăn gối và đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh xong quay ra phòng khách thì cũng vừa lúc thằng Em đi xuống , Nó bảo sao Anh ngủ dậy sớm thế , rồi đặt bình nước sôi pha chè. Tôi bảo có lẽ sáng Tao về luôn , Nó bảo : Thì uống nước xong rồi đi ăn sáng đã. Tôi ngồi uống nước rồi gợi ý hỏi nó : Thế cái tầng hai nhà cậu cứ để không thế không có ai ngủ à ? Nó hơi ấp úng rồi nói : Có chứ Em cũng đã từng ngủ qua. Rồi Tôi im lặng không hỏi gì và cũng không kể chuyện đêm vừa rồi nữa . Nhưng quả thật Tôi đã phải trải qua một đêm thật hãi hùng, sởn tóc gáy. Lần đầu tiên biết thế nào là Ma Trung Quốc.
V- Anime Fan - A/M in our heart
aaapit - Thư kí
Trụ sở bang - Thảo luận

LOLI RULES THE WORLD
BB IS THE BEST
aaapit
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️9/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸66/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Google Chrome 30.0.159)


Trang kế tiếp

Quay về Thơ, truyện ngắn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất