Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Sáu, 17:49:24 - 29/03/2024
Nơi thảo luận về các vấn đề nóng của xã hội và tán gẫu với bạn bè

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

“Chàng trai tý hon” có nghị lực phi thường quyết vươn lên chiến thắng số phận

“Chàng trai tý hon” có nghị lực phi thường quyết vươn lên chiến thắng số phận

#1 » Gửi bài gửi bởi socola » 19/03/2013 07:05 » @190704

(PL&XH) - Có những người khi mới sinh ra đã phải chịu đựng số phận thiệt thòi, nhưng với ý chí sắt đá, những mảnh đời đó đã tự vươn lên để chiến thắng số phận, vượt qua chông gai, tự tin trước cuộc sống…(PL&XH) - Có những người khi mới sinh ra đã phải chịu đựng số phận thiệt thòi, nhưng với ý chí sắt đá, những mảnh đời đó đã tự vươn lên để chiến thắng số phận, vượt qua chông gai, tự tin trước cuộc sống…
Không cam chịu số phận
Không cam chịu số phận
Ở Trung tâm ảnh kỹ thuật số Trường Sơn, TP Đà Nẵng mọi người vẫn thường gọi một chàng trai với cái tên thân mật "chàng trai tý hon". Thoạt nghe nhiều người sẽ cảm thấy lạ, nhưng thực ra cái tên là dành cho "cậu bé cưng" Huỳnh Kim Nhật của Trung tâm. Mặc dù năm nay đã 24 tuổi nhưng Nhật chỉ cao 92cm và nặng gần 20 kg, có người còn nói vui rằng Nhật đang giữ kỷ lục người có tầm vóc nhỏ nhất ở Việt Nam. Câu chuyện cuộc đời chàng trai Huỳnh Kim Nhật sẽ khiến cho mọi người cảm thấy xúc động thật sự trước một tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống. "Lúc mới sinh ra Nhật đã không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Cơ thể bị tật bẩm sinh, gầy gò xanh xao, nay ốm mai đau. Lại thêm xương của Nhật rất giòn, vận động mạnh là gãy", ông Huỳnh Kim Toàn (bố của Nhật) nhớ lại. Đến tuổi đi học, thấy con nhỏ xíu lại ốm đau bệnh tật, nên bố, mẹ Nhật xin gửi Nhật ở trường tiểu học "Chuyên biệt Tương lai" của thành phố, đây là một ngôi trường chuyên chăm sóc trẻ khuyết tật và thiểu năng. Nhưng khi được đưa tới trường, Nhật nằng nặc xin bố mẹ cho học ở một ngôi trường với các bạn khỏe mạnh khác. Thương con, bố mẹ Nhật đành "mạnh dạn" gõ cửa nhiều trường tiểu học nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối, bởi không trường nào dám nhận một học sinh bị giòn xương bẩm sinh như Nhật. Đến phút cuối cùng, may mắn mỉm cười với Huỳnh Kim Nhật, khi trường tiểu học Bạch Đằng đồng ý nhận em vào học theo một chế độ hết sức đặc biệt. Vậy là mơ ước được cắp sách tới trường như bạn bè cùng trang lứa của Nhật giờ đã thành hiện thực…
Ở Trung tâm ảnh kỹ thuật số Trường Sơn, TP Đà Nẵng mọi người vẫn thường gọi một chàng trai với cái tên thân mật "chàng trai tý hon". Thoạt nghe nhiều người sẽ cảm thấy lạ, nhưng thực ra cái tên là dành cho "cậu bé cưng" Huỳnh Kim Nhật của Trung tâm. Mặc dù năm nay đã 24 tuổi nhưng Nhật chỉ cao 92cm và nặng gần 20 kg, có người còn nói vui rằng Nhật đang giữ kỷ lục người có tầm vóc nhỏ nhất ở Việt Nam. Câu chuyện cuộc đời chàng trai Huỳnh Kim Nhật sẽ khiến cho mọi người cảm thấy xúc động thật sự trước một tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống. "Lúc mới sinh ra Nhật đã không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Cơ thể bị tật bẩm sinh, gầy gò xanh xao, nay ốm mai đau. Lại thêm xương của Nhật rất giòn, vận động mạnh là gãy", ông Huỳnh Kim Toàn (bố của Nhật) nhớ lại. Đến tuổi đi học, thấy con nhỏ xíu lại ốm đau bệnh tật, nên bố, mẹ Nhật xin gửi Nhật ở trường tiểu học "Chuyên biệt Tương lai" của thành phố, đây là một ngôi trường chuyên chăm sóc trẻ khuyết tật và thiểu năng. Nhưng khi được đưa tới trường, Nhật nằng nặc xin bố mẹ cho học ở một ngôi trường với các bạn khỏe mạnh khác. Thương con, bố mẹ Nhật đành "mạnh dạn" gõ cửa nhiều trường tiểu học nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối, bởi không trường nào dám nhận một học sinh bị giòn xương bẩm sinh như Nhật. Đến phút cuối cùng, may mắn mỉm cười với Huỳnh Kim Nhật, khi trường tiểu học Bạch Đằng đồng ý nhận em vào học theo một chế độ hết sức đặc biệt. Vậy là mơ ước được cắp sách tới trường như bạn bè cùng trang lứa của Nhật giờ đã thành hiện thực…
Không phụ lại tấm lòng của cha mẹ, thầy cô, từ lớp 1 đến lớp 9, học lực của Huỳnh Kim Nhật luôn đạt loại khá, giỏi. Nhưng thật không may mắn, khi sang tới những năm học cấp 3 thì sức khỏe của Nhật yếu đi trông thấy. Mỗi buổi đến lớp là cả một chặng đường gian nan đối với chàng trai cao chưa quá 1m này. Có những lần trong giờ học Nhật bị ngất, thầy cô, bạn bè phải thay nhau đưa em đi cấp cứu, nhưng cho dù thế nào thì quyết tâm được đi học, được đến với chân trời tri thức của Nhật không bao giờ phai nhạt. Khi nằm viện không được đến lớp Nhật thường nhờ bạn bè ghi chép lại bài rồi tự ngồi học, có những bài toán khó Nhật phải tự mày mò giải trong nhiều ngày. "Mỗi khi giải xong một bài toán, Nhật phấn khởi lắm, có lẽ lòng ham học hỏi chính là liều thuốc hữu hiệu nhất đối với Nhật", mẹ của Huỳnh Kim Nhật chia sẻ. Cứ sau mỗi lần điều trị sức khỏe được cải thiện đôi chút là Nhật lại nằng nặc đòi đi học. Thế nhưng điều không ai mong muốn nhất đã xảy ra với Nhật trước hai ngày thi tốt nghiệp THPT, khi đó Nhật bị ngã sụt cột sống, nằm không được, ngồi phải chống hai tay, mãi sau này mới đỡ dần, vậy là Nhật đã bị lỡ mất kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời cắp sách của mình...
Không phụ lại tấm lòng của cha mẹ, thầy cô, từ lớp 1 đến lớp 9, học lực của Huỳnh Kim Nhật luôn đạt loại khá, giỏi. Nhưng thật không may mắn, khi sang tới những năm học cấp 3 thì sức khỏe của Nhật yếu đi trông thấy. Mỗi buổi đến lớp là cả một chặng đường gian nan đối với chàng trai cao chưa quá 1m này. Có những lần trong giờ học Nhật bị ngất, thầy cô, bạn bè phải thay nhau đưa em đi cấp cứu, nhưng cho dù thế nào thì quyết tâm được đi học, được đến với chân trời tri thức của Nhật không bao giờ phai nhạt. Khi nằm viện không được đến lớp Nhật thường nhờ bạn bè ghi chép lại bài rồi tự ngồi học, có những bài toán khó Nhật phải tự mày mò giải trong nhiều ngày. "Mỗi khi giải xong một bài toán, Nhật phấn khởi lắm, có lẽ lòng ham học hỏi chính là liều thuốc hữu hiệu nhất đối với Nhật", mẹ của Huỳnh Kim Nhật chia sẻ. Cứ sau mỗi lần điều trị sức khỏe được cải thiện đôi chút là Nhật lại nằng nặc đòi đi học. Thế nhưng điều không ai mong muốn nhất đã xảy ra với Nhật trước hai ngày thi tốt nghiệp THPT, khi đó Nhật bị ngã sụt cột sống, nằm không được, ngồi phải chống hai tay, mãi sau này mới đỡ dần, vậy là Nhật đã bị lỡ mất kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời cắp sách của mình...
Chưa có bằng tốt nghiệp, Nhật chán nản, tủi thân, có thời điểm Nhật không thiết ăn uống gì nữa. Trong lúc tưởng chừng như mọi hy vọng đã tắt lịm thì Nhật đã quyết định không buông xuôi. Trong vô vàn nghề mưu sinh, Nhật nghĩ phải làm nghề gì có thể khắc phục được khiếm khuyết của bản thân. Suy nghĩ đắn đo nhiều đêm, Nhật quyết định tự học chỉnh sửa ảnh tại nhà. Có được chiếc máy tính do bố mẹ tích góp tằn tiện mua cho, Nhật mừng như bắt được vàng. Sau một năm mày mò học hỏi, Nhật đã thạo nghề và mạnh dạn nhờ mẹ chở đến gặp người quản lý của Trung tâm ảnh kỹ thuật số Trường Sơn. Nghe những lời nói chững chạc và tự tin của "cậu bé tý hon", bà Vân (người quản lý Trung tâm) đã nhận Nhật vào Trung tâm, cho phép em vừa học vừa làm. Ban đầu không ai tin "cậu bé tý hon" đủ sức khỏe làm việc, nhưng những kết quả làm việc ấn tượng của Nhật cuối cùng đã thuyết phục được người quản lý. Nhật giờ đây đã là nhân viên chính thức của trung tâm. "Nhật nhỏ mà có ý chí lắm, ăn nói chững chạc và làm việc rất hiệu quả", bà Vân nhận xét về người nhân viên đặc biệt của mình.
“Chàng trai tý hon” có nghị lực phi thường quyết vươn lên chiến thắng số phận
Chàng trai Huỳnh Kim Nhật ngồi chỉnh sửa ảnh trên máy tính. Ảnh: TL

Vượt qua bản thân thì không bao giờ lùi bước

Cứ như vậy mỗi ngày đi làm của Nhật là mỗi ngày cố gắng. Buổi sáng Nhật được anh trai chở tới nơi làm việc, buổi chiều Nhật nhờ đồng nghiệp đưa ra trạm chờ xe buýt và tự đi về nhà. Từ nhà Nhật đến nơi làm việc khoảng 5-6km, Nhật vẫn kiên trì, đều đặn không nghỉ buổi nào, trừ những lúc căn bệnh hành hạ quá mức. Trong thâm tâm Nhật luôn tự nhủ: "Mình sẽ cố học thật giỏi nghề, học giỏi tin học hơn nữa để quyết tâm mở một trung tâm ảnh kỹ thuật số của riêng mình". Không chỉ mơ ước cho riêng bản thân, Nhật còn mong muốn với những kiến thức mình có được sẽ giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ. Hiện tại, Nhật có thể tự chỉnh sửa ảnh một cách điêu luyện, tất cả những tấm hình khi qua tay Nhật đều được khách hàng đánh giá cao, bản thân những đồng nghiệp của chàng trai này ở Trung tâm ảnh kỹ thuật số Trường Sơn cũng phải thừa nhận khiếu thẩm mỹ của chàng trai Huỳnh Kim Nhật. "Nhật tiếp thu rất nhanh, cậu ấy có thể ngồi hàng giờ liền bên máy tính để nghiên cứu, tìm tòi cách chỉnh sửa ảnh sao cho đẹp nhất, ở Nhật dường như có một ngọn lửa vượt khó luôn luôn bùng cháy", một đồng nghiệp và cũng là bạn học của Nhật tại Trung tâm Trường Sơn chia sẻ.

Hiện tại, Nhật đang cố gắng vừa học, vừa làm để tích lũy trau dồi thêm kinh nghiệm, đồng thời cũng tích cóp thêm một số vốn nhất định để mở hiệu ảnh riêng, bởi Nhật luôn tâm niệm: "Vượt qua được bản thân thì sẽ không bao giờ lùi bước. Tôi sẽ cố gắng không phải sống dựa vào người khác, mọi người đã vì tôi mà chịu nhiều vất vả rồi, đặc biệt là cha mẹ tôi. Tôi luôn ấp ủ ước mơ xây dựng một Trung tâm ảnh nghệ thuật của riêng mình để có thể tự trang trải cuộc sống đồng thời có thể giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ như mình, những người bị khuyết tật như chúng tôi rất cần những công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe để có thể tự nuôi sống bản thân", Nhật tâm sự. Ngoài thời gian vừa học, vừa làm tại Trung tâm Trường Sơn, Nhật còn nhận giúp những người quen chỉnh sửa ảnh mà không lấy tiền công. Ông P, một hàng xóm lâu năm của gia đình Nhật chia sẻ: "Thằng Nhật nó ngoan lắm, dù thiệt thòi khi bị khuyết tật từ nhỏ, nhưng Nhật vẫn luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Nhật rất thương bố mẹ nên không bao giờ đòi hỏi điều gì ngoài việc đòi… đi học". Cuộc sống hiện tại của gia đình Nhật giờ đây đã bớt khó khăn hơn trước bởi Nhật đã phần nào tự chủ được kinh tế của bản thân.

Khi được hỏi về hạnh phúc gia đình trong tương lai, Huỳnh Kim Nhật chỉ cười hiền "ai dám lấy một người có hình thức nhỏ bé như tôi…". Mặc dù, suy nghĩ như vậy nhưng Nhật vẫn luôn mong mỏi có một gia đình nhỏ bé hạnh phúc sau này, và biết đâu đấy giữa dòng đời này Nhật lại có thể tìm được một bến đỗ bình yên, bởi ông trời không bao giờ để ai phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Hy vọng, hạnh phúc sẽ sớm tìm đến với Huỳnh Kim Nhật. Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt trên bàn phím, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính mới thấy hết được sự nhiệt tình và niềm say mê nghề nghiệp của chàng trai Huỳnh Kim Nhật. Có lẽ, Nhật cũng như nhiều người có số phận không may mắn khác, nhưng ở chàng trai này người ta thấy được một nghị lực phi thường để vươn lên cùng với những ước mơ đầy tinh thần nhân ái.
socola
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️3/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸17/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
(Android)


Quay về Thảo luận - Tán gẫu

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất