Mình cũng đang học lớp, mấy năm trước toàn hs g từ khi chơi lol mình bị tuột xuống tb, T.T
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
Mình cũng đang học lớp, mấy năm trước toàn hs g từ khi chơi lol mình bị tuột xuống tb, T.T
Mon nghĩ Mjh làm như vậy là đúng rồi đó thay vì học thì nên đi làm giúp đỡ gia đình như vậy là tốt một phần là vì mjh học cũng ko đc giỏi, một phần gđình mjh cũng ko khá giả gì nói chung là mon ủng hộ
Thấy học giỏi mình phải học hỏi chứ em? Bạn thân thì ai học giỏi mình hỏi cách học với gì ko biết hỏi bạn như bài tập chẳng hạn! Học thầy ko tài học bạn mà em! Chứ em đi làm ko nổi đâu anh khuyên thật đó
Ngohaithien đã viết:Thấy học giỏi mình phải học hỏi chứ em? Bạn thân thì ai học giỏi mình hỏi cách học với gì ko biết hỏi bạn như bài tập chẳng hạn! Học thầy ko tài học bạn mà em! Chứ em đi làm ko nổi đâu anh khuyên thật đó
lớp em có đứa nào học ra trò đâu,có một thằng được giỏi mà cà chớn lắm.
Học kém quá thì nghĩ mẹ cho rồi
Doramon97hd đã viết:Mon nghĩ Mjh làm như vậy là đúng rồi đó thay vì học thì nên đi làm giúp đỡ gia đình như vậy là tốt một phần là vì mjh học cũng ko đc giỏi, một phần gđình mjh cũng ko khá giả gì nói chung là mon ủng hộ
ba Mjh cũng đã nói không còn sức để lo nữa ,rồi cho Mjh đi làm nhưng Mjh biết thật sự ba Mjh rất muốn cho Mjh đi học.
Tanbanben1 đã viết:Học kém quá thì nghĩ mẹ cho rồi
đây cũng là một ý kiến
Anh khuyên vậy còn suy nghĩ và quyết định là ở em! E nghĩ kỹ con đường đi học và đi làm cái nào tương lai rạng rở hơn? Cái nào sẽ giúp đc cho ba mẹ em lúc về già khoẻ mạnh và tốt hơn!
a thiên nói đúng đó.mjh lo học đi.mới lớp 9,ko đi làm dc việc gì đâu,lương thấp,việc ko ổn định,dễ sa ngã nữa.bây giờ pame còn khoẻ,còn lo cho mình học dc thì ráng học đi,nếu giờ ham làm bỏ học,sau này lỡ pame đau yếu,mình có lo nổi ko khi thân mình còn lo chưa xong,còn nữa,ráng học đi.bây giờ ra đời phải có tấm bằng đại học cao đẵng trong tay,dù nó ko nói lên gì nhiều nhưng ai cũng hiểu,nó là tấm vé vào đời,ko có nó,cuộc sống sau này vất vả lắm.đây là a nói thật những gì trong lòng a nghĩ hồi đó giờ,a cũng sắp thi đại học rồi,cũng nản lắm,nhà a cũng ko gọi là dư dả,chỉ đủ ăn thôi,lo cho một mình a,nếu a cũng nghĩ như e thì giờ này a ko có mặt trên wap để khuyên e đâu.e suy nghĩ lại đi.
Mjhtriuday đã viết:Doramon97hd đã viết:Mon nghĩ Mjh làm như vậy là đúng rồi đó thay vì học thì nên đi làm giúp đỡ gia đình như vậy là tốt một phần là vì mjh học cũng ko đc giỏi, một phần gđình mjh cũng ko khá giả gì nói chung là mon ủng hộ
ba Mjh cũng đã nói không còn sức để lo nữa ,rồi cho Mjh đi làm nhưng Mjh biết thật sự ba Mjh rất muốn cho Mjh đi học.
kái đấy mon rất hiểu bố mẹ nào mà ko muốn con mình học hành đàng hoàng nhưng ko nên cứ nhìn vào 1 mặt hãy xem tất cả các mặt để nên chọn mặt nào là hợp lí nhất