A tom nói có lí
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
Con người hơn con vật ở cái đầu, Biết tôn trọng nhau. Không lao vào xâu xé nhau. Tiền ảo không quan trọng thật. Nhưng nó thể hiện sự cống hiến. Sự nhiệt tình và nó cũng được xem là tài sản. Chơi game Onl mua đc 1 bộ đồ xịn cũng là 1 vấn đề, lúc mất tức không. Có chứ, rất tức là khác. Nó là ảo đó. Nhưng vẫn tức.
Mình tham gia wap là để học hỏi những gì mình chưa biết, chia sẻ kinh nghiệp nhửng gì mình đã biết, giúp đỡ m.n về vấn đề nào thắc mắc tất nhiên là phải trong khả năng của mình mới đc, trên thế giới ảo và cũng là ngôi nhà chung này m.n phải biết tôn trọng nhau, đoàn kết nhau, và sống làm sao để m.n k ghét mình. Thực sự mà nói từ lúc tham gia tới giờ mình chưa bị vụ cướp nào, vì sao thế? Cũng có thể m.n quý mình, k ghét mình (nhưng có lẽ sau comment này sẽ bi cướp). Những ý kiến bác tom ừ thì cũng đồng ý nhưng nãy có cái cmt bác tom nói mình k đồng ý đó là "tại sao admin k thể dành 5p để quan cái sản phẩm mà mình tạo ra" cái này thì mình k đồng ý, bằng chứng này là ngày nào bác Nghĩa cũng onl xem tình trạng wap mình ntn, chứ ad k thể lúc nào cũng vào chém gió, chém báo với các mem thì mới gọi là quan tâm đc. Vì ad mà phải có sự khác biệt và các bạn cũng biết người cầm quyền , đứng đầu là người vất vả nhất, tại vì sao, vì rất khó làm vừa lòng hết tất cả các mem, con người k ai có thể hoàn hảo đc. Trong thế giới này cũng như ngoài xã hội, cuộc sống tấp thể phải biết đoàn kết và hòa đồng nếu mún tồn tại.
Ừ lúc em bị cướp cũng sót lắm,kêu admin bỏ đi thì kô bỏ ,
hay quá
MrHưng đã viết:Mình tham gia wap là để học hỏi những gì mình chưa biết, chia sẻ kinh nghiệp nhửng gì mình đã biết, giúp đỡ m.n về vấn đề nào thắc mắc tất nhiên là phải trong khả năng của mình mới đc, trên thế giới ảo và cũng là ngôi nhà chung này m.n phải biết tôn trọng nhau, đoàn kết nhau, và sống làm sao để m.n k ghét mình. Thực sự mà nói từ lúc tham gia tới giờ mình chưa bị vụ cướp nào, vì sao thế? Cũng có thể m.n quý mình, k ghét mình (nhưng có lẽ sau comment này sẽ bi cướp). Những ý kiến bác tom ừ thì cũng đồng ý nhưng nãy có cái cmt bác tom nói mình k đồng ý đó là "tại sao admin k thể dành 5p để quan cái sản phẩm mà mình tạo ra" cái này thì mình k đồng ý, bằng chứng này là ngày nào bác Nghĩa cũng onl xem tình trạng wap mình ntn, chứ ad k thể lúc nào cũng vào chém gió, chém báo với các mem thì mới gọi là quan tâm đc. Vì ad mà phải có sự khác biệt và các bạn cũng biết người cầm quyền , đứng đầu là người vất vả nhất, tại vì sao, vì rất khó làm vừa lòng hết tất cả các mem, con người k ai có thể hoàn hảo đc. Trong thế giới này cũng như ngoài xã hội, cuộc sống tấp thể phải biết đoàn kết và hòa đồng nếu mún tồn tại.
e xem xem. nếu ad có đũ thời gian onl. Vậy sao không rep lấy 1 tin nhắn giải thích. 1 tin nhắn để giải quyết vấn đề khó lắm sao hay thế nào. Còn e nói e sống tốt, nên e kô bị cướp là sai hoàn toàn. Điều đó chứng tỏ e ít làm việc cho mwap. A làm nhiều thứ cho mwap. Cũng có lúc tranh cãi, lúc này lúc kia.... Đó là do mình nói 1 đường người ta nói 1 nẻo. Sai đi cái ý của mình. Nhưng đã có ai phản ánh về Thằng Tom này chưa.
Còn việc ad là người khác biệt e càng sai. Tất cả đều là người. Đều như nhau. Chỉ khác quyền và nghĩa vụ thôi.
E xem Bác ngày xưa như thế. Được nhiều người yêu quý. Hay các ông quan thời nay. Tạo sự khác biệt là vô tình tạo ra 1 bức tường, 1 không gian riêng. Khó gần m.n. Từ đó tạo ra xa lạ. Mà người lãnh đạo phải được lòng m.n thì mới phát triển đc
e cũng là người hiểu vấn đề. Nhưng e chưa hiểu 4mặt của nó đâu. Mọi chuyện kô phải có 2mặt như m.n nghĩ đâu e
Ad cần mod, cần smod để làm gì? Để quản lý 4rum thay ad, cần để k có những top như thế này xảy ra, những top như này đc tạo ra sẽ càng gây sự xung đột cho các mem trong wap mà mất thiện cảm của khách, điều này anh là smod anh biết hơn ai hết. ừm em ít làm việc cống hiến cho wap, nhưng sao vẫn đứng top, có lẽ do em spam lấy tiền. Em cũng nt hỏi ad mấy lần cũng k thấy tl, cũng k phải mỗi mình anh mà.
Những tên cướp có kô cướp của người tốt đâu , thấy ai nhiều tiền thì cướp thôi , em xin lỗi anh Tomboy ,lần sau e không cướp nữa !