Ơ sao lại bị chuyển vào f145 vậy ạ
tình hình khá lên nhiều các bác ạ ,nghe lời các bác em lấy hết sức bình sinh .vận công lên 10 phần công lực mới mở được hàm răng ra để nói chuyện với em ấy
.em vừa ăn cơm tối xong lên xem các bác tư vấn thế nào thì thấy ...khó đỡ quá .em ấy lại đồng ý để tối nay 2 anh em đi dạo rồi
sướng quá .nhưng mà em ý chả nói gì cả .chỉ gật đầu
Em thì em cũng chả muốn đưa lên làm gì để bị gach đá đâu
.nhưng mà quả thật em ngại và xấu hổ quá ạ
.tình hình là sang nay trời mưa nên em không ra công trình .lúc sa'ng chạy qua chạy lại nên bị mưa ướt hết đành phải đi tắm .nhưng mà khổ nỗi cái nhà tắm dưới tầng 1 nhà em cái ổ khóa nó bị hỏng nên dù chốt hay không ng ở bên ngoài vẫn mở được .nhà em thì mọi ng đều biết thế rồi nên toàn tắm ở tầng 2
Nhưng lúc ấy ông cụ nhà em đang vệ sinh nên em lại đành xuống tầng 1 tắm cái rồi đi ngủ cho nhanh .
.mà nhà em hôm nay lại còn có khách là bạn của bố cùng con gái của bác ấy từ Sài Gòn ra chơi ở nhà em từ hôm kia
.em lúc ấy thì đang vừa kì cọ vừa huýt sáo
thì bỗng cánh cửa bật mở .giật mình nhìn ra thì thấy em ấy ( con gái bạn của bố kém em 6 tuổi) đang đứng há hốc mồm nhìn .em hoảng quá ôm vội lấy "cờ u" . mà mẹ kiếp lúc ấy nó còn đang biểu tình chứ
.mặt em cắt không còn giọt máu nào
chả nói được câu gì .em ấy đóng cửa lại cho em và đi lên phòng ,còn em thì như chết tại chỗ .gấu em còn chưa có mà đã bị thế này rồi huhu
Từ nãy giờ em ấy cứ nhìn em với ánh mắt lạ lạ khó hiểu ,kì quặc .còn em thì không cả dám nhìn vào em ấy nữa ,em thì đã nhát từ bé chứ.
.mấy hôm nay 2 đứa đang vui .lúc nào cũng tươi cười với nhau .em còn dẫn em nó đi chơi nữa
.mà bây giờ em ấy cứ tránh tránh mặt em
Bây giờ em chả biết phải làm sao cả ,em xấu hổ quá .em không dám nhìn em ấy .không dám gặp em ấy .huhu .mà bố con em ấy ở lại chơi tuần sau mới về cơ
.nên phải chạm mặt nhiều nữa
Các bác giúp em với
edit chút .tình vẫn chẳng khá hơn .em ấy xuống bếp làm cơm với bà già em .nhìn thấy em đi từ trên lầu xuống nhìn em rất là kì thị
rồi quay mặt đi .mọi ng trong nhà không ai biêt cả.
Nguồn: VOZ
