Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Tư, 15:34:01 - 24/04/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

LMHT, Truyện Dài: Minions Phiêu Lưu Ký(chap 1-chap3)

LMHT, Truyện Dài: Minions Phiêu Lưu Ký(chap 1-chap3)

#1 » Gửi bài gửi bởi Treeko » 27/02/2016 11:48 » @435679

Chap 1:Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa mà người viết truyện cũng không biết là khi nào.
- Chiều qua anh à.
Tiếng người bán ve chai đánh xếp hạng chiều qua vọng lên.
-À ừ.
Tôi đáp trả, ngày xửa ngày xưa cái ngày mà người viết truyện vừa nghe xong lại quên luôn rồi. Trong thế giới bừa bộn của chiến tranh mà người ta thường gọi là liên minh huyền thoại, có 1 người lính lái xe hoa, à nhầm xe tăng và chính xác hơn là 1 con minions bên vùng đất đỏ mà người ta gọi là NOXUS. Ngày này qua ngày khác, chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn liên miên khiến Pop(ta tạm gọi minions nhân vật chính như vậy) cảm thấy chán trường, là 1 người lính tăng anh luôn muốn đi chu du thiên hạ và tìm hiểu đó đây chứ k phải chém giết cả đời thế này. Và mọi việc bắt đầu từ hôm đấy đã thay đổi cuộc đời con minions này (hôm nào thì quên rồi).
Pop lái chiếc xe tăng cùng quân đoàn lên vị trí trọng yếu ở phía trên, đại tướng darius đang chiến đấu anh dũng với irelia đến từ iona. Tuongr như mọi chuyện bình yên nào ngờ: xoạch.
-Eo, hết cmn xăng.
Pop nhảy khỏi xe, lê lết kéo chiếc xe tăng vào bụi rậm. Móc túi thấy có 35 vàng chả đủ mua bình xăng, pop ta liền ngẫm nghĩ và quyết định rình ks lính kiếm tiền mua xăng.
- Xem nào, a, còn 15 máu ngắm và..... Lol, hết cả đạn luôn hả mày.
Nhận thấy sự vô dụng của mình, pop nhặt chiếc rìu chiến của tên lính chết gần đó và lao ra sống chết với quân thù thì bỗng vấp phải xác 1 kẻ địch và ngã xuống. Mấy tên lính địch lao ra sờ mó, pop bật dậy hét to:
-Chơi đểu, đã chết đâu mà lấy tiền.
Mấy tên lính địch ngán ngẩm quay trờ về, thấy cảnh chém giết cướp bóc 1 cách không thương tiếc như vậy khiến pop thật đau lòng, pop ngồi xuống .
.
.
.
.
xoa bụng cho đỡ đau và nghĩ ngợi.
-RÌU ĐẾN.
Tiếng 1 quân đồng minh hét giúp pop kịp tránh né sang 1 bên, lủi ra 1 góc pop giơ tay lên và hét lớn:
-Ta sẽ đi du ngoạn tới vùng đất mới, chiến đấu thật anh dũng cho mở mày mở mặt. Các thống lĩnh xin hãy làm chứng cho sự gan dạ của con. Các vị có nghe thấy không???
Darius:Từ từ cưng, anh nghe thấy tiếng con muỗi nó kêu.
Thấy tiếng của đại tướng phát ra trong bụi rậm mình dấu chiếc xe tăng, pop lê chiếc rìu đến xem.
-Ngài đang làm gì vậy ạ?
- Không thấy sao, ta đang chiến đấu anh dũng với ả irelia.
-Sao ngài lại cởi trần?
-Ừ nhỉ, à, ta đang phô trương thanh thế cho noxus khiến kẻ thù khiếp sợ.
-Oa, ngài thật anh dũng, thế còn quần cũng vậy à?
-Hử, quần ta đâu (quay sang irelia)
Irelia:Trước giờ anh có mặc quần à, vậy mà muội k biết
-Vậy à, mà nhà ngươi không ra chiến đấu đê chui vào đây làm gì?
Pop: Tiểu nhân đã suy nghĩ kĩ và quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Tiểu nhân sẽ chiến đấu thà hi sinh tất cả chứ nhất định k chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
-Vậy rốt cục ngươi định đi đâu?
-Ờ chắc đi lung tung trong rừng thôi.
-To tát gớm, ta sẽ cho phép ngươi với điều kiện ngươi đừng nói với ai chuyện ta rúc trong này.
-Oa ngài thật khiêm tốn, vậy ngài phải trông con cái xe tăng hết xăng này nhé.
-Lắm chuyện, thế tiền công trông xe đâu, mà 2 người trông xe đấy nhé (quay sang irelia cười)
- Xăng con còn chả có mà đổ, ừm, vậy ngài làm thế này, bổ đôi cái xe ra là có tiền rồi chia cho 2 người ok chưa.
-Ok
Darius bổ đôi chiếc xe tăng và chia cho irelia 1 nửa tiền.
-Vậy là xong, trông xe con cẩn thận đừng làm trầy xước gì nhé.
- Được, nhân lúc ngươi chu du, phát hiện tên địch nào thì theo dấu hắn để quân ta ra giết nghe chưa, đây là nhiệm vụ tối mật của ngươi, rõ chưa?
-Ok đại ca.Tiểu nhân sẽ hoàn thành sứ mệnh và trở về.
-Ok (éo quan tâm). Thôi đi nhanh đê cho ta còn chiến đấu.
Pop hồ hởi vác cây rìu chạy ra hét lớn.
-Tạm biệt anh em, tôi đi làm nhiệm vụ cao cả đây.
-Chạy đi chết cmm giờ.
1 tên lính hét to, pop hoảng sợ chạy tuốt vào trong rừng lòng hồ hởi vì chuyến phiêu lưu của mình.
Trong bụi rậm:
Darius: Mà nó tên gì nhỉ sau này còn trả xe nó nữa.
Irelia: Nó là minions chứ tên gì, mà xe bổ cmn đôi rồi còn đâu.
Darius: Ờ hén.
Vậy là cuộc phiêu lưu của minions pop bắt đầu, chẳng biết sẽ đi về đâu, chúng ta cùng chờ nhé.
-Nó vào rừng chứ đâu.
- Tao biết rồi Người viết truyện cáu kỉnh quát chị ve chai Nguồn: zipcongtu@ gmail.com
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::vUi._.vE☆.:::"
"'-!|!-""-!|!-"'
ʚoɞTrEeKOʚoɞ
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::hAnh,phUc,::"
'"-!|!-""-!|!-"'

Những người đã like Treeko bởi bài viết có ích này:
WuKamU
Rating: 0.14%
 
Treeko
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️6/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸5/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 301)

Re: LMHT, Truyện Dài: Minions Phiêu Lưu Ký(chap 1-chap3)

#2 » Gửi bài gửi bởi Treeko » 27/02/2016 11:52 » @435680

Chap 2:Cánh rừng phía bắc.
Pop lang thang trên con đường dài đã nhiều phút qua, 1 phần do đói và 1 phần do mệt, cậu ta quyết định tìm 1 chỗ để nghỉ chân nhưng vẫn luôn cẩn trọng với nhiệm vụ trinh sát bí mật của mình. Pop tìm được 1 cái hốc nhỏ, hí hửng tìm được chỗ nghỉ chân, chui vào hốc đó, cậu ta nhìn thấy 2 phiến đá cổ nằm gọn gẽ trong hốc. Pop cau mày suy ngẫm:
-Dựa trên vết tích cổ đại, màu sắc kì bí, và hình dáng đặc trưng của nó, mình kết luận rằng đây là........................................... gối cho mình nằm nghỉ ngơi đây mà.
Pop vô tư nằm xuống phiến đá mà không hề hay biết mình vừa đánh thức 1 sinh vật cổ đại. Cảm thấy khó chịu, phiến đá từ từ dung chuyển và đứng dậy.
-Kẻ nào dám phá giấc ngủ ngàn thu của ta?
Pop: Cái quái gì thế này, chính ta mới phải hỏi ngươi câu đó. (pop trừng mắt với tảng đá kì lạ biết nói)
-Ta là quái đá cổ đại ở đây và đã nằm ngủ ở đây suốt hàng trăm năm, cớ sao ngươi lại đánh thức ta dậy?
Pop nhìn đồng hồ cáu kỉnh:
-Trận đấu mới 8 phút mà, trăm năm cái con khỉ gì?
-WTF, đồng hồ của ta đâu con trai? (quay sang tảng đá con)
Đá con: Cái vật tròn tròn đây nè cha.
-Uả, ngươi xem lại đi tên minions kia, 600 năm rùi con à.
Đá con: Đó là cái la bàn mà cha.
-Uả, thằng ông nội con teemo lại tráo cái đồng hồ cổ của ta rồi, thằng khỉ già đó nhân lúc ta sửa cái đồng hồ mà ra tay đây mà.
-Lần đó chính xác là cha đi sửa cái đo nhiệt độ mà.
-Thế đồng hồ của ta đâu.
-Trước giờ cha có dùng đồng hồ đâu.
-WTF..... Thế sao trước giờ chúng ta vẫn làm việc đúng giờ mà.
-Vâng, như là đi vệ sinh và ăn cơm giữa đêm và ôm gấu đi ngủ giữa ban ngày như vừa xong nhỉ.
-Vậy hả, tại sao trước giờ con không nói cho ta biết?
-Con nói có bao giờ cha chịu nghe đâu.
-Cái gì?
-Con bảo con nói cha chả bao giờ nghe.
-Con nói cái gì?
-Đó, cha chả bao giờ nghe con.
-Gì cơ?
-Hừ, không có gì (cáu gắt)
-Ờ.
Pop: 2 cha con ông nói chuyện đủ chưa?
-Thôi được rồi, coi hư là như vậy đê, vậy tên minions ngươi chạy lăng quăng vào rừng làm gì? Bị tướng địch đuổi hả?
-Ông nghĩ ta là ai, đường đường là 1 lính tăng oai hùng mà bị tướng địch đuổi chạy vào đây à, khinh thường ta quá, xin lỗi ông đê chứ......................................
tướng địch mà đuổi thì chết cmn lâu rồi không chạy được vào đến đây đâu.
-Hừm, vậy ngươi vào đây làm gì.
-Ta đang đi làm nhiệm vụ do thám bí mật cho quân đoàn của ta, thêm vào đó ta muốn hành tẩu giang hồ, làm những việc mà đại trượng phu phải làm, ta sẽ chở nên mạnh mẽ thậm chí có thể thống trị thiên hạ.
Pop vừa nói vừa ngẩng cao đầu, giơ tay lên trời cho hào khí dâng trào. Còn lão thạch tinh trợn tròn mắt lên mà nghe không sót 1 từ nào, lão cảm thấy khâm phục chí khí của chàng trai trẻ và nhớ đến ước nguyện của mình, nhớ đến 1 câu truyện mà lão từng được nghe.
-Ngươi quả thật là có ý chí phi thường, giống hệt ta hồi trẻ. Không biết ngươi đã nghe câu truyện sơn tinh thủy tinh chưa.
-Lão bá quá khen, tại hạ chưa từng nghe qua xin lão bá chỉ giáo (pop đắc ý khi vừa được khen ngợi)
Vậy là lão thạch tinh miên man, nhớ lại những thứ mà mình đã nghe được:
-Truyện kể rằng, ngày xưa công chúa lọ lem có 1 người chồng tên là chí phèo, nhưng do đào hoa mà chí phèo lại khiến cô bé bán diêm yêu đắm đuối, vậy là cuộc đánh ghen giữa công chúa lọ lem và cô bé bán diêm đã khiến trời long đất lở, sau cùng cô bé bán diêm dùng thủ đoạn cùa nách công chúa cho cười đến chết và chiếm được chí phèo. Sau đó con gái công chúa là cô bé quàng khăn đỏ đã trốn đi, hành tẩu giang hồ và tu luyện võ công như euro chỉ, dola chưởng và tuyệt chêu lấy thịt đè người. Cô bé quàng khăn đỏ xưng bá võ lâm, quay trở về báo thù cho mẹ rồi chạy lên đỉnh everest bế quan tu luyện và lấy danh là trương tam phong. Đó là truyền thuyết sơn tinh thủy tinh.
-Oa, thật là 1 câu truyện li lỳ.
-Bấy lâu nay ta cũng hành tẩu giang hồ tu luyện cho lên cân, nay gặp người cùng chí hướng thật không thể bỏ lỡ, 2 ta sẽ cùng du ngoạn giang hồ và tu luyện thành chính quả, SAU ĐÓ CHÚNG TA SẼ LÀ BÁ CHỦ THẾ GIỚI, KHÔNG AI CÓ THỂ NGĂN CẢN CHÚNG TA, CHÚNG TA SẼ CÓ TẤT CẢ HAHAAA......, con đi chơi không con trai?
Đá con: Không
-Đi với ta đi mà.
-Không.
-Đi đi mà, vui lắm.
-Không.
-Đi đi ta mua kẹo cho.
-Không.
-Vậy thôi tên minions kia ngươi đi 1 mình đi, ta làm việc cho riot và họ thường trả lương thông qua con trai ta, ta đi mà mất lương thì cạp đất mà ăn à. (nói nhỏ)
Pop: Sao vừa nãy to mồm thế.
-Ngươi an tâm, khi nào ngươi gặp khó khăn hay cần đi nhậu, cứ gọi ta, ta sẽ bên cạnh ngươi, nhưng giờ có tiền không cho vay mua chai bia phát.
-Hừm, đây, chỉ có 35 đồng thôi.
Pop thò tay vào trong túi móc ra vài đồng bạc lẻ đưa cho gã người đá.
-Được, vì số tiền này ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, muốn đi qua khu rừng này mà sống sót, thì hãy đến gặp lão gai đỏ thành tinh, nếu không ngươi sẽ thành bữa điểm tâm cho con quái vật bị phong ấn ở Rift Summoner này đấy hahaaaa..., Chúc cu lên đường vui vẻ, bye bye babe
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::vUi._.vE☆.:::"
"'-!|!-""-!|!-"'
ʚoɞTrEeKOʚoɞ
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::hAnh,phUc,::"
'"-!|!-""-!|!-"'

Những người đã like Treeko bởi bài viết có ích này:
WuKamU
Rating: 0.14%
 
Treeko
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️6/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸5/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 301)

Re: LMHT, Truyện Dài: Minions Phiêu Lưu Ký(chap 1-chap3)

#3 » Gửi bài gửi bởi Treeko » 27/02/2016 11:55 » @435683

Chap 2(tiếp):-Cảm ơn, rồi tôi sẽ trở lại và mời ông 1 bữa nhậu, đương nhiên là nếu tôi có tiền haha, tôi đi đây.
Pop trầm lặng từ từ tiến vào rừng sâu mà đăm chiêu suy nghĩ lời dặn của lão người đá, nếu đúng như vậy thì cái từ"phong ấn" phải ẩn chứa 1 bí mật kinh hoàng nào đó và cậu ta sẽ quyết tâm tìm ra cho được. Lão người đá nhìn theo bóng xa xa của chàng trai trẻ cho đến khi nó khuất hẳn, lắc đầu ngán ngẩm và mong tên ngông cuồng đó không làm mồi cho quái thú.
Đá con: Vậy cha sẽ giúp hắn khi hắn cần ư.
-NO no no no, chắc hắn sẽ chết thôi, ta nói thế chỉ vì cảnh báo là phụ, tình nghĩa là chính và đương nhiên lấy tiền của hắn là chủ yếu.
-Chà, đúng là gừng càng già càng cay, cha càng già càng gay haha.
-Thôi mau cầm tiền đi sắm quan tài đê, thằng rừng ra kìa, đừng như lần trước mua quan tài mà mua nhầm cái bồn cầu nhé, ta cú lắm rồi đó.
-Được rồi, con sẽ chú ý.
Master yi quân xanh: Ra làm cái bùa đồ tể lấy choáng rồi đi làm cái bùa xanh sau mới được.
-Có ve chai không em ơi?
Bả ve chai, 1 lần nữa là không xong với tui đâu đấy.
(còn nữa)
Nguồn: zipcongtu@gmail.com
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::vUi._.vE☆.:::"
"'-!|!-""-!|!-"'
ʚoɞTrEeKOʚoɞ
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::hAnh,phUc,::"
'"-!|!-""-!|!-"'

Những người đã like Treeko bởi bài viết có ích này:
WuKamU
Rating: 0.14%
 
Treeko
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️6/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸5/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 301)

Re: LMHT, Truyện Dài: Minions Phiêu Lưu Ký(chap 1-chap3)

#4 » Gửi bài gửi bởi Treeko » 27/02/2016 11:58 » @435684

Chap 3:Pop lách từng bụi cỏ, trườn từng kẽ đá tìm lối vào sâu trong khu rừng, vừa đi pop vừa mơn man nghĩ tới lời của lão người đá. Nghĩ về những thứ đáng sợ mà lão cảnh báo, có lẽ bản thân cậu cũng đoán ra con quái vật đáng sợ mà lão nói tới chính là baron nashor, 1 con quái vật được sinh ra dị tộc rồng sau mối tình 1 đêm của hắc long với 1 sinh vật hư không đáng sợ, nói cách khác nó có họ hàng gần với quái vật hư không-cho'gath. Nhưng chẳng lẽ nó đáng sợ đến thế, pop cau mày nhớ lại những lần quân đoàn của anh tiêu diệt nó dễ như thế nào, cậu ta thầm nghĩ:
-Đe dọa ta với baron nashor, chắc đầu óc lão đá này có vấn đề, dù gì cũng là đá lâu năm rồi mà. Những thằng ngu thì thường được gọi là đầu đất như malphite như có thằng ngu nào được gọi là đầu đá đâu nhỉ. Có lẽ lão quái đá này chưa đến nỗi nào như malphite, kẻ nẩng đầu lên trời mà chạy tông phải người khác mà cũng được lịch sử gọi là"không thể cản phá", ngu mà số đỏ cũng hơn.
Pop cười nhạt, đột nhiên cảm giác như có 1 thứ gì đó cuốn lấy chân mình, pop giật mình nhìn xuống thì ra đó là 1 sợi dây leo, chưa kịp phản ứng sợi dây đã kéo cậu ta đi, ngay sau đó cậu ta cảm thấy đập vào thứ gì đó đau nhói và..... (5 chấm tức là ngất đi đấy).
-Bé ơi, ngủ đi đêm đã khuya rồi, để những....
Bụi cây nhỏ phải: Đại ca, đại ca niệm chú thế nó không dậy đâu.
Gai đỏ thành tinh (gdtt): Vậy ngươi có câu thần chú nào không?
Bcnp: Đại ca phải niệm chú là"trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi, dậy đi thôi,..." như vậy hắn mới tỉnh.
Gdtt; Được. (hát xong) Vẫn không hiệu quả, ngươi dám lừa ta hả.
Bụi cây nhỏ trái (bcnt): Nó dám lừa đại ca, đại ca phải niệm là"không phải dạng vừa sao, vậy thì mày ngồi dậy đê, dậy dậy dậy dậy dậy đê" thế nó mới tỉnh ạ.
Tên gái đỏ to xác làm theo và i như rằng, cơ thể kẻ vừa ngủ vừa ngáy kia lập tức đưa đẩy theo điệu nhạc và hắn từ từ mở mắt.
Pop: Đây là đâu?
Gdtt: Ngươi đang ở trong mộc thạch sơn trang.
Pop mở to mắt nhìn rõ mọi vật xung quanh, cậu đang ở trong 1 cái hang nhỏ, cây cối rêu phong bám đầy xung quanh, pop nheo mắt.
-Cái ổ chó này á.
Gdtt: Ngươi nói cái gì, ngươi dám nói mái ấm của ta là cái chuồng chó sao, ngôn ngữ thật là thô thiển.
- Ta nói đúng mà, 1 nơi bừa bộn, bẩn thỉu thì chả là chuồng chó chứ là cái gì.
- Đúng là trẻ trâu, có mắt mà không thấy bồn cầu. 1 nơi ấm cúng tràn ngập tiếng cười và.......... không khí như thế này thì phải gọi là TỔ QUẠ chứ sao lại chuồng chó.
-À à, ừ thì tổ quạ.
-Đấy, đẳng cấp nó vẫn khác hẳn. Mà ngươi là ai, sao lại đi lung tung trong lãnh địa của ta mà bị dây gai của ta trói chân lôi vào đây.
- Nhìn mà không nhận ra sao, ta là 1 minions lính tăng, đang đi làm nhiệm vụ do thám bí mật và tiện thể đi chu du thiên hạ luôn.
-Vậy ngươi tên là gì.
-Tên tôi là gì à (cau mày), tôi cũng không biết, thế tên ông là gì?
- Ta là 1 bụi cây đã tu luyện ở đây lâu năm, chính xác mà nói thì phải gọi ta là bụi gai đỏ thành tinh. Nhưng con bồ ta gọi ta là red và hơn thế nữa.
-Hơn thế nữa?
-Phải ta xưng bá và nổi tiếng trong giang hồ, người trong giang hồ đều khiếp sợ khi họ nghe đến tên ta, bất kì ai nghe đến tên ta đều chân tay bủn rủn, đầu óc không còn tỉnh táo, bão tố đầy trời, gió giật bốn phương 8 hướng ở cấp 15. Và mọi người tôn vinh ta là- BÙA ĐỎ.
-Ồ, vậy ra tôi cũng nghe danh ông rồi, thế thì tôi cũng phải có 1 cái tên chứ nhỉ. Ê, tên tôi là gì người kể chuyện.
Người kể chuyện: Tên cậu là pop.
-À, vậy tên tôi là pop.
-Được, vậy tên pop kia, ngươi hãy mau rời khỏi đây và trở về nhà theo đúng con đường cũ mà ngươi đến được đây đi, nếu đi tiếp ngươi sẽ chết.
Pop nghiêm nghị mặt lại, dùng sắc thái nghiêm túc nhất và nhấn mạnh với tên gai thành tinh rằng:
-Ta đã đến đây là sẽ không bao giờ quay đầu lại, ông ở nơi Rift Summoner này chả lẽ đã từng thấy 1 tên lính nào vác thân ra xa trường mà còn quay đầu được về nhà sao.
-Haha, chứ không phải đầu óc ngươi lú lẫn đến nỗi không nhớ mình đã đi đường nào vào đến đây sao?
-Ờ thì đấy cũng là 1 lí do, nếu ông bảo ta đi qua đây sẽ chết thì đừng lo, chính vì thế ta mới cần đến ông.
-Hừm, vậy ra lúc lạc vào đây ngươi có gặp lão quái đá và lão xúi ngươi vào đây làm phiền ta sao, đúng là thù giai, hắn vay mình 2000 vnd mua được miếng quẩy với cốc trà đá như vậy là còn thừa 500, mình đòi mà hắn không giả nên chắc thù mình mà xui tên này mà đến làm phiền đây.
-Ờ thì quả thật là lão đã bảo tôi đến đây, cũng chỉ vì tôi cho lão vay tiền.
-Ngươi lại cho tên khốn ấy vay hả, đồ đầu đất, chỉ có những thằng ngu mới cho hắn vay tiền.
-À ừ đúng rồi, chỉ có những thằng ngu mới cho hắn vay tiền nhỉ.
-Thôi được, dù sao nói chuyện với ngươi cũng vui, ta sẽ chỉ ngươi cách đi qua khu rừng này mà không làm mồi cho baron nashor
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::vUi._.vE☆.:::"
"'-!|!-""-!|!-"'
ʚoɞTrEeKOʚoɞ
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::hAnh,phUc,::"
'"-!|!-""-!|!-"'

Những người đã like Treeko bởi bài viết có ích này:
WuKamU
Rating: 0.14%
 
Treeko
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️6/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸5/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 301)

Re: LMHT, Truyện Dài: Minions Phiêu Lưu Ký(chap 1-chap3)

#5 » Gửi bài gửi bởi Treeko » 27/02/2016 12:03 » @435686

Chap 3(tiếp):Pop cau mày:
-Baron nashor đáng sợ đến vậy sao, khi chúng tôi tiêu diệt nó tôi cảm thấy rất dễ dàng mà?
-Cái các cậu vẫn tiêu diệt chỉ là cái bóng của nó thôi, rồi cậu sẽ khám phá ra tất cả nếu tiếp tục đi tiếp, nhưng ta không đảm bảo mạng sống của cậu đâu.
Pop nhắm mắt, nghĩ lại về cảnh hoang tàn đổ nát, cảnh máu me khi chiến tranh nổ ra và những tấm gương anh hùng chiến đấu trong bụi dậm như đại tướng darius chẳng hạn, chỉ nghĩ đến đó thôi lòng cậu đã nao núng không yên và quyết tâm nâng cao và khẳng định bản thân.
-Tôi sẽ vượt qua tất cả, ông chỉ cần hướng dẫn tôi đi qua hang baron là được.
-Ok, ta sẽ giúp coi như vì lòng quả cảm của ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta 1 chuyện. Bây giờ là mấy phút rồi?
-Trận đấu được 18ph 32 giây rồi, vậy ông cần gì?
-Nghe này nhóc, đúng phút thứ 20, khi mà baron nashor tỉnh dậy, sẽ có một cánh cổng thần kì màu vàng mở ra đằng sau hang baron, trước cánh cổng có 2 linh vật hình chiếc thuyền nhỏ, hãy mang chúng về đây và đi qua cánh cổng, nhớ là đừng để ai phát hiện đấy.
-Ông chắc đó là cách an toàn nhất chứ?
-Ngươi không tin ta sao, tùy ngươi đó.
-Không, tại ta thấy mấy bộ phim kiếm hiệp nó toàn nói thế nên ta thử, được rồi, ta sẽ làm theo lời ông.
Pop dời đi, cậu tới phía sau hang baron và ngồi chờ, 19 ph, 19ph 30 giây, và 20 ph, quả nhiên đằng sau hang xuất hiện 1 cánh cổng màu vàng sáng lóa, vui mừng vì nó đúng như lời lão gai đỏ nói. Đảo mắt xung quanh, pop nhìn thấy 1 đôi linh vật giống như lời dặn mà cậu tiến đến, cầm lấy và nhanh chóng trở về đưa cho bụi gai đỏ thành tinh. Vừa thấy linh vật, hắn mừng rỡ và dặn:
-Đừng nói cho ai biết đó, giờ hãy mau đi qua cánh cổng trước khi nó đóng lại đi.
Pop nhanh chân chạy đi sau khi nói lời cảm ơn, cậu đứng trước cổng vào, đặt 1 chân lên rồi 2 chân, cơ thể cậu như đang bay bổng nhẹ tựa 1 lông hồng, cậu từ từ bay sang phía bên kia, ngạc nhiên mà thốt lên rằng:
-Thật diệu kì.
Đặt chân đến cánh rừng phía tây, cậu hồ hởi chạy vào bên trong và chờ đón những thử thách mới. Trong lúc ấy, có 1 người đang lọ mọ tìm kiếm trước cánh cổng, master yi đang trên đường đi lấy bùa xanh liền hỏi:
Master yi: Ngươi đang tìm cái gì vậy/
Bard: Đệ đang tìm đôi dép tổ ong 152 lỗ, thằng khỉ nào đi cầu trượt hôi mất rồi, mà cầu trượt mới khai chương, mại dzô mại dzô, riêng huynh giảm 50% chỉ thu 150% thôi.
- Được, nể tình huynh đệ ta mới đi đó.
- Đệ vừa mới lau, đi vào nhớ cởi dép ra nhé.
Hang ổ của red:
Gdtt; Đôi dép này cuối cùng cũng về với ta, khỉ gió lão bard lượm chuông lượm nhầm đôi tổ ong của ta không trả, người đâu mà đi sưu tâp dép.
Bcnp: Dạ đại ca, thế còn tên minions kia, liệu hắn có phải...
-Phải, ta nghĩ nó chính là con crep trong lời tiên tri, mong là như vậy.
Master yi đi qua bên rừng phía tây, liệu điều gì sẽ sảy ra với pop, ta cùng chờ nhé.
Master yi: Đôi dép ta vừa cởi ra đâu nhỉ??? Nguồn: zipcongtu@gmail.com
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::vUi._.vE☆.:::"
"'-!|!-""-!|!-"'
ʚoɞTrEeKOʚoɞ
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::hAnh,phUc,::"
'"-!|!-""-!|!-"'

Những người đã like Treeko bởi bài viết có ích này:
WuKamU
Rating: 0.14%
 
Treeko
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️6/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸5/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 301)

Re: LMHT, Truyện Dài: Minions Phiêu Lưu Ký(chap 1-chap3)

#6 » Gửi bài gửi bởi Dajgiachandat » 27/02/2016 19:04 » @435741

hide chap vào
ஜ۩۞۩ஜTrảm Phong Bangஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜPhó Bang Chủஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜDajgiachandatஜ۩۞۩ஜ
░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄
I▂▄▅█████████▅▄▃▂I
███████████████████]
.◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤...
Wap mình nè
Dajgiachandat ✅
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️22/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸106/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Hiệp Khách Cuối Cùng Trên Giang Hồ⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(UC Browser 10.4.2.659)



Quay về Thơ, truyện ngắn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất