Chuyện là thế này, trên lớp zan có 1 bé xinh lắm, da trắng, mặt dễ thương
. Tên em nó là Trịnh Ngọc Hoàng Trang, zan hay gọi là Mèo vì tên face book của bé tên là Mèo Ham chơi.
. Đầu năm zan có tán em nó cho vui nhưng giữa đường gặp em Nhật Hạ nên mặc kệ em nó luôn
. Thế mà sau một thời gian em Mèo có ý và nhiều lần hỏi zan có thích Mèo không nhưng zan lạnh lùng trả lời "không"
. Em nó vẫn luôn theo zan đến nỗi ai ai cũng tưởng là một cặp
. Thế rồi đến thứ năm tuần trước, trường zan đề nghị mỗi lớp có một tiết mục nhạc thật teen để phục vụ cho hôm cắm trại 26/3
. Rồi tai họa cũng ập xuống đầu zan, bà cô chủ nhiệm đề nghị ban cán sự lớp cử ra một nam và một nữ phục vụ văn nghệ. Bất ngờ bé Mèo giơ tay xung phong, cả lớp bất ngờ
. Không những thế em nó còn lôi zan vào nữa
. Zan đứng lên phản đối thì quên rút tai phôn đang đeo nên dây sút ra, nhạc vang lên. Đúng lúc đó zan đang nghe bài "Câu chuyện tình yêu" của Yanbi
. Thế là cô chủ nhiệm quyết định zan và bé Mèo sẽ hát bài "Câu chuyện tình yêu", bỏ mặc bao sự cố gắng từ chối của zan. Đã thế, hôm thứ bảy, tiết sinh hoạt lớp, zan ngồi ngủ trong lớp do tối hôm trước thức đến 3h để chơi DotA
. Thế là em Mèo nhân cơ hội chụp một bức hình khoác tay zan, up lên face book (có tới 100 like đấy). Chiều hôm đó ai cũng nói về zan, nghi nghi mở face book ra mới phát hiện
. Suốt cả ngày chủ nhật, bé Mèo gọi điện cho zan nhưng zan không nghe. Tối đó zan đã suy nghĩ: đâu phải người con gái nào cũng đủ kiên trì theo đuổi một thằng con trai không thích mình. Cuối cùng zan quyết định sẽ cho em ý một cơ hội. Sáng nay, thứ hai, zan quyết định nói với bé Mèo:" Nè Mèo, Mèo thích Zan thật hả? Vậy Mèo nghĩ sao nếu zan cho Mèo cơ hội làm bạn gái Zan một tuần. Nếu Mèo có thể làm Zan có cảm giác yêu thì Zan sẽ cho Mèo làm bạn gái Zan luôn". Nói xong, em Mèo vui lắm cơ, nhảy tâng lên luôn nhưng zan luôn nhắc đi nhắc lại là chỉ một tuần thôi. Thế là hôm nay là ngày đầu tiên của 7 ngày thử yêu.



. Zan chỉ biết đứng ngó mà nhắc đi nhắc lại là chỉ "yêu" trong vòng một tuần thôi nhưng hầu như Mèo không để ý
.
. Trong giờ chào cờ, bé Mèo ngồi chiếm vị trí ngồi trên zan, cứ quay xuống nói chuyện gây sự chú ý mọi người, Zan nghĩ rằng cho em nó một cơ hội là sai lầm to lớn
. Trưa hôm đó, zan về mở face book lên và thấy tin nhắn của em nó:" vk làm ck buồn lắm hả, vk xin lỗi ck nha!" Zan chỉ đọc cho có nhưng không trả lời. Nguyên buổi chiều ngồi học với nhau nhưng em nó chẳng nói gì cả. Thấy tội, gần tiết cuối, zan lấy điện thoại nhắn tin cho em nó:" Zan không giận đâu, Mèo đừng lo"
. Thế lại là một quyếy định sai lầm nữa. Nguyên tiết cuối zan bị em Mèo quấy rầy muốn điên luôn. Đến trước khi lập top này, zan nhận được tin nhắn:" Đối với Mèo, hôm nay là ngày vui nhất, Zan đã cho Mèo cơ hội..." thế nên zan mới quyết định lập top này. Ngày đầu tiên trôi qua thật mệt mỏi nhưng hầu như mệt mỏi đã tan biến khi nhận được cái bánh Pappa Roti trong balô
. Có lẽ Mèo đã bỏ vào từ sáng với lời nhắn:" ck ăn cho đỡ mệt nha, dạo này thấy ck chơi game nhiều nên gầy quá ^.^!". Giờ đây ngồi bên lò vi sóng với chiếc bánh đang hâm nóng lòng zan bỗng thấy nhẹ hơn nhiều....
. Hay là bé Mèo đã bỏ cuộc? Thế thì càng tốt chứ sao!!!
. Nhưng vào lớp thì sự mừng rỡ hoàn toàn biến mất. Bé Mèo đứng trong cửa lớp, chờ zan và đưa cho zan một ổ bánh mì.
."Giận gì đâu! Chẳng qua Zan không thích quá.... a.... gì đó... rất khó chịu".
. Suốt cả buổi học Mèo chẳng nói gì mặc dù thường ngày Mèo nói với zan không ngớt. Mà zan không dám bắt chuyện...
. Thật là khó xử!!!
"Sao Zan kỳ vậy?" - "Kỳ là sao?" - "Sao Zan nói cho Mèo một cơ hội làm bạn gái Zan, sao Zan..." - "Thì đúng thế chứ gì nữa!!!" - "Là bạn gái Zan sao Zan hờ hững thế????"
.
. Cuối cùng, để tạ lỗi, cuối giờ zan đã nói:" Tạm biệt vk nha, mai gặp lại!!!" . Mèo nở nụ cười, và tươi tắn đáp lại:" Tạm biệt ck, chiều nay nhớ lên trường tập hát nha!!!"
. 2h chiều, zan mò mặt lên trường thì chẳng thấy ma nào cả... Chết rồi! Quên hỏi con Mèo tập hát ở đâu đâu rồi... Ặc, Zan quên luôn cái điện thoại ở nhà rồi!!! Tính sao giờ... Không lẽ lại mò mặt về lấy điện thoại rồi lên lại? Chán thật! Thôi đành ra quán net chơi DotA vậy. Vừa ra khỏi cổng được một xíu thì bé Mèo cũng vừa tới. Zan giơ tay lên nvẫy nhưng chợt nghĩ đến gì đó nên rụt tay lại, đút tay vào túi rồi bước lại chỗ bé Mèo. "Sao Mèo đến trễ vậy?" - "3h mới bắt đầu tập mà ck???" 
