Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Bảy, 07:00:20 - 27/04/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Thơ Tình] Là Vô Tình Hay Vô Tình

[Thơ Tình] Là Vô Tình Hay Vô Tình

#1 » Gửi bài gửi bởi Vuonghh1998 » 17/02/2016 15:08 » @433672

[Thơ Tình] Là Vô Tình Hay Vô Tình
Là Vô tình hay Vô tình :'(

Có giọt nắng thả hồn bay theo gió
Khoe ánh hồng lấp ló buổi ban mai
Trên trời cao mây trải dài trôi mãi
Nắng vô tình hông khô đám mây xanh

Có giọt sương đầu ngọn lá long lanh
Tỏa sắc màu cầu vòng của gọt nắng
Lá uốn minh giữ chặt trong im lặng
Gió vô tình lay lá hạt sương rơi

Có hòn đá nằm phơi nắng giữa trời
Tìm hơi ấm trong ngày đông lạnh giá
Mặt trời buồn bỏ trốn nên buồn bã
Mây khóc thầm mưa ướt hòn đá khô

Có kẻ khờ rảnh rỗi đứng làm thơ
Đếm hạt mưa rồi thẫn thờ buồn bã
Nghĩ về người từng xem là tất cả
Cũng vô tình lặng lẽ lời chia ly....

Có một người đã mãi mãi ra đi
Theo người ta, bỏ rơi bao hi vọng
Của một người vẫn còn hoài trong ngóng
Để nỗi buồn mãi chôn dấu trong tim...
Vuonghh1998
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️9/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸283/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Google Chrome 47.0.252)


Quay về Thơ, truyện ngắn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất


cron