Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Bảy, 05:44:40 - 18/05/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Truyện ngắn] Học Cách Để Yêu Em

[Truyện ngắn] Học Cách Để Yêu Em

#1 » Gửi bài gửi bởi hoangevil12 » 15/02/2014 20:23 » @291901

Tôi chẳng bao giờ tin vào định mệnh, nhưng từ lúc cô gái ấy xuất hiện thì trái tim tôi bắt đầu rung động và tôi nghĩ mình đã yêu.

Đã lớp 12 rồi tôi chưa có mối tình nào vắt vai, tôi lại nghĩ chắc qua những năm tháng cấp ba này, chắc sẽ tiếp tục F.A thôi. Đáng đứng trên lan can với đám bạn, bỗng có một thằng reo lên:

_ Ê tụi bây nhìn qua lớp bạn kìa

Câu nói của một đứa trong đám khiến bọn tôi tò mò và nhìn theo

_ Oa…. Oa xinh thế- cả đám trầm trồ

_ Đứa nào qua bên đó làm quen đi

Chỉ là một đứa con gái thôi mà bọn mình cứ bàn tán sôi nổi, mặc kệ đám bạn đang bàn tán, mắt tôi vẫn đang hướng về cô bạn ấy, đến nỗi đến giờ vào lớp mà tôi cũng không hay , chỉ khi có tiếng của một thằng bạn vang lên tôi mới rời mắt khỏi bạn ấy. Lớp ban ấy ở cách lớp tôi một lớp, vậy mà đó giờ không để ý, cả tiết học hôm đó chẳng chú tâm được gì, mắt hướng lên bảng mà trong đầu đang nghĩ đến ai kia. Tối về cứ nằm nhớ đến những hình ảnh của bạn ấy, định lấy giấy ra vẽ bạn ấy nhưng mà mới thấy lần đầu làm sao vẽ đúng được chứ, nói gì chứ tôi học có ngu tý nhưng vẽ đã là năng khiếu từ nhỏ có khi một ngày tôi ngồi vẽ suốt cũng được. Sáng hôm sau tôi đi học sớm hi vọng bạn ấy cũng sẽ đi học sớm và đứng ở vị trí cũ, vào đến lớp nhìn về phía lan can lớp ấy, may là hôm nay bạn ấy đi sớm, vẫn vị trí đứng ngày hôm qua, bạn ấy đang ăn sáng trên tay thì đang cầm ổ bánh mì, chắc mải mê đọc sách quá nên đồ ăn vẫn còn nguyên, không chần chừ tôi vội lấy điện thoại ra chụp bạn ấy vài tấm, định nếu vẽ không kịp tối về vẽ tiếp, bắt tay vào vẽ, phát họa vài đường cơ bản cứ mãi mê vẽ, ngước nhìn về hướng bạn ấy, thì đã không còn thấy bạn ấy nữa. Bỗng có giọng một người con gái vang lên:

_ Này cậu vẽ tớ hả

Tôi quay sang nhìn bạn ấy, cũng hơi bất ngờ vì mới đây thôi mà bạn ấy đang đứng trước mặt tôi rồi

_ À đâu có đâu, tớ vẽ cảnh vật mà

_ Vậy cậu đưa tớ xem

_ Không được đâu, tớ vẽ chưa xong mà

_ Thì cậu cứ đưa tớ xem thử, tranh cậu vẽ có gì tớ nhận xét cho

_ Không… được mà- chưa nói dứt câu thì bạn ấy đã giựt phăng tờ giấy của tôi

Xem một hồi bạn ấy quay sang nhìn tôi:

_ Vậy cô gái trong tranh đang cầm quyển sách là ai, ở đây ngoài tớ ra thì còn ai

_ Cậu trả tranh cho tớ đi, tớ chưa vẽ xong mà- giọng tôi nài nỉ

_ Không …cậu vẽ tớ khi chưa có sự cho phép của tớ, tớ tịch thu luôn- nói rồi bạn ấy quay mặc đi luôn trên tay là bức tranh dang dở của tôi

Mặc dù có một chút tiếc nuối khi bức tranh còn dang dở, cũng may là nảy tôi đã chụp hình lại rồi, tối nay về nhà quyết tâm phải hoàn thành bức tranh.Thế là cả đêm đó tôi ngồi vẽ ban ấy suốt , vẽ bằng trí nhớ, lâu lâu lại thấy điện thoại xem lại hình. Khi bức tranh được hoàn thành cũng là lúc đồng hồ điểm qua ba giờ sáng, phải chi học bài mà tôi siêng năng như vậy thì tốt biết mấy. Bây giờ đi ngủ một lát để sáng đi học.

Buổi sáng mặc dù rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải ráng, đạp xe vào trường mà cứ ngáp lên ngáp xuống liên tục, hy vọng hôm nay vào lớp đùng ngủ gật, đang bước từng bật lên cầu thang, chân tôi dừng lại thì ra bạn ấy đi học sớm hơn cả tôi nữa, vẫn là một thói quen thích đọc sách, bạn ấy đang mải mê đọc mà không biết tôi đang từ từ tiến lại gần .

_ Chào cậu- tôi mở lời

Bạn ấy quay lại nhìn tôi

_ Lại là cậu nữa à, cậu tìm tớ có việc gì không

_ Tớ có…. Có cái này muốn tặng cậu

Nói rồi tôi lấy bức tranh từ trong cặp ra đưa cho bạn ấy. Bạn ấy cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn vào bức tranh

_ Sao bức tranh này lại

_ Tớ vẽ lại đó

_ Đã bảo là không được vẽ tớ khi chưa được sự cho phép của tớ mà

_ Nhưng mà tớ thích

_ Thích gì …

_ Thích cậu

Sau một hồi ngạc nhiên trước câu nói đó của tôi thì bạn ấy lại bật cười

_ Hahaha tớ và cậu còn chưa biết tên của nhau làm sao bảo thích tớ được chứ

_ Tớ tên Trung, còn cậu

_ Còn tớ tên My

_ Vậy là biết tên rồi còn gì

_ Nhưng tớ không thích cậu

Câu nói đó của My khiến tôi thoáng buồn, nhưng tôi không trách My vì tôi biết hai đứa mới nói chuyện với nhau có hai lần làm sao bảo My thích tôi được chứ.

_ Cậu học giỏi không- My hỏi tôi

_ Không. Tớ học tệ lắm

_ Cậu thích chơi thể thao không

_ Không… mệt lắm

_ Cậu biết nấu ăn không

_ Không.. cái đó có mẹ tớ lo

_ Cậu tệ quá cái gì cũng không bảo sao tớ thích cậu được- nói rồi My bỏ về lớp

_ Khoan đã… vậy tớ sẽ học… học cách để khiến cậu thích tớ

_ Được vậy cậu cứ học, tớ về lớp đây

_ Còn tranh của tớ

_ Cậu đã tặng tớ rồi thì là của tớ luôn

My nói vậy tôi cũng vui,vui vì My đã nhận món quà của tôi tặng, từ ngày hôm đó tôi quyết tâm thực hiện được những gì tôi chưa làm được, cái gì không biết thì hỏi thì tập làm, tôi muốn chứng minh cho My thấy rằng vì yêu tôi có thể làm được tất cả. Các bài toán dễ nhưg ngày xưa đối với tôi là cả một vấn đề nhưng bây giờ kiến thức công thức đã có chỉ cần áp dụng là được với môn văn thì cần đọc sách nhiều lâu lâu lại lên mạng tìm các bài văn hay đọc, còn vấn đề nấu ăn trước đây tôi cực kỳ làm biếng nhưng vì chữ yêu tôi sẽ tập, tôi nấu những món dễ trước, mẹ tôi nói là dễ vậy nhưng với một thằng con trai từ đó tới giờ chưa đụng tới bếp núc thì đó là cả một vấn đề, nấu món nào chỉ cần mẹ khen được thôi là tôi đã nhảy tửng lên vì vui sướng, còn về thể thao tôi đăng ký học ngoại khóa bóng rổ với chiều cao hơn 1m7 thì tôi tin mình có thể chơi tốt môn này bởi vậy bây giờ mới thấy câu của thằng bạn trong lớp nói đúng: “ vì yêu ta có tỉ động lực để thay đổi”. Lâu lâu tôi có qua tìm My để nói chuyện hai đứa nói được chút xíu thì My vào lớp vì do tôi và My cũng ít tiếp xúc, gặp nhau cũng chẳng biết nói gì. Hôm đó tôi dậy thật sớm để nấu món súp thập cẩm, định tạo cho My bất ngờ đây. Vì tôi làm tiếng đọng lớn quá hay sao nên mẹ tôi cũng thức giấc. Mẹ bảo: “ Có cần mẹ giúp gì không”. Tôi nói: “Dạ con tự làm được rồi mẹ”. Mẹ quay vào trong còn vui vừa làm vừa cười tủm tỉm, 6 h sáng tôi cũng nấu xong vội thay quần áo rồi đến trường.

_ Chào My- nhìn thấy My đang đứng tôi kêu lên

_ À chào T

_ My ăn sáng chưa

_ Vẫn chưa nữa My định giờ chơi My mới ăn

_ Vậy thì tốt quá

_ Sao vậy

_ Vậy My ăn súp nha- nói rồi tôi đưa ra cho My xem

_ Cậu mua thì cậu ăn đi sao lại nhường cho tớ

_ Ai nói tớ mua tớ tự làm đấy

My hơi bất ngờ với câu nói của tôi, rồi My cười, một nụ cười thật đẹp. My húp muỗng đầu tiên gương mặt có hơi trầm ngâm một tý

_ My thấy sao, bộ không ngon à

_ Cậu nấu à

Tôi gật gật

_ Rất ngon đó

Câu nói của My khiến tôi rất vui

_ Vậy là tớ đã làm được một trong ba điều rồi nhé

_ Vậy còn hai điều kia thì sao

_ Dạo này tớ học chăm chỉ lắm đấy nhé, điểm kiểm tra của tớ chưa bao giờ dưới 6 nhé

_ Ừm giỏi hihi

_ Đã bảo tớ sẽ làm cậu thích tớ mà

_ Hứ vậy tớ đem vào lớp ăn đây- nói rồi My đem vào lớp

_ Chẳng phải chúng ta sẽ ăn chung sao

Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi vui lắm, vui vì My đã chịu ăn món ăn đầu tiên do tôi làm và lại khen ngon nữa. Buổi trưa hôm ấy, vừa dắt xe ra khỏi cổng trường thì trời mưa tầm tả, định lấy áo mưa mặc vào thì tôi thấy bóng dáng ai đó quen quen đang đứng nghịch những hạt mưa, đó là My. Tôi vội phóng xe qua chỗ My

_ Cậu chưa về sao

_ Tớ không có áo mưa nên to không về được

_ Vậy cậu lấy áo mưa của tớ đi

_ Còn cậu

_ Tớ không sao, tớ về đây…- nói rồi tôi quay đầu xe lại chạy thẳng một mạch về nhà, mặc kệ ở phía sau My có kêu tôi ở lại hay không vì tôi sợ My sẽ trả áo mưa lại cho tôi, thà tôi bị ướt chứ không bao giờ để người tôi yêu bị ướt đâu. Đêm đó do bị cảm bởi trận mưa buổi trưa nên nó bị sốt cao, bị đau đầu kinh khủng, sáng hôm sau định nghỉ học nhưng do muốn gặp My nên cũng ráng đạp xe đến trường. Bước vào trường với nhưng bước đi nặng trĩu, lâu lâu trời đất như cứ xoay vòng vòng ấy, vừa bước lên tới lầu đã gặp My

_ Chào cậu- tôi mở lời

_ Ừm chào cậu, trả cậu áo mưa hôm qua nè, cám ơn cậu nhiều nha, nếu không có áo của cậu không biết đến khi nào tớ mới về được tới nhà

_ Cậu không bị ướt là tớ vui rồi

_ Sao sắc mặt cậu không được tốt, cho tớ xem nào

_ Tớ không sao đâu

Chưa nói dứt câu My đưa tay lên trán nó

_ Chết trán cậu nóng quá, cậu bị cảm rồi

_ Tớ là con trai mà, mấy cái này chỉ là nhẹ thôi không sao đâu

_ Vì hôm qua cậu nhường áo mưa cho tớ nên hôm nay cậu mới bệnh như vậy cậu ngốc quá

_ Vì tớ không muốn cậu bị ướt thà là tớ bị

_ Sao cậu lại lại tốt với tớ như vậy chứ

_ Tớ đã nói rồi vì tớ thích cậu, tơ đang học cách để quan tâm chăm sóc cậu

_ Cậu ngốc quá quan tâm chăm sóc tớ mà lại ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình như vậy

Thời gian trôi qua chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều, tôi xin số điện thoai My rồi hai đưa nhắn tin qua lại, lâu lâu lại nấu cháo điện thoại cả đêm, càng ngày tôi càng nhận ra rằng tôi đã yêu My thật nhiều, càng nói chuyện với My tôi càng nhận ra rằng ở ngoài My là một cô gái vui vẻ hòa đồng nhưng bên trong là một cô gái nội tâm và sâu sắc. Một ngày đang đứng trên hành lang, tôi thấy My đang ngồi một mình, đang cuối mặt xuống tôi thấy hơi lạ vì chưa bào giờ tôi thấy My như vậy. Tôi tiến xuống chỗ My:

_ Này cậu đang khóc sao

_ Đâu… đâu có tớ đâu có khóc- vừa nói My vừ lấy tay dụi dụi mắt

_ Còn bảo là không mặt lem luốc như con mèo vậy

Tôi cố tình chọc cho My cười

_ Cậu có chuyện gì buồn à nói tớ biết đi

_ Không có gì đâu

Biết chuyện khó nói nên tôi không hỏi nữa, tôi lấy tay vỗ vào vai phải của mình

_ Hãy để tớ làm điểm tựa của câu nhá

_ Nhưng

_ Đừng nhưng nữa, tớ biết bây giờ cậu cần một bờ vai để tự vào mà

My từ từ tựa đầu vào vai tôi, nước mắt My cưs thấm vào vai áo tôi, ngày càng nhiều

_ Êm không – tôi hỏi

_ Không, xương không đau lắm

_ Vậy sao cậu vẫn tựa

_ Tớ không biết

My không nói nhưng tôi biết chắc My đã vơi đi phần nào nỗi buồn . Tối đó tôi rủ My đi chơi và My đồng ý, tôi đi dạo trên khắp các con phố, My thích ăn kem nên chúng tôi ăn kem, My thích uông trà sữa nên chúng tôi uống trà sữa. Đi bộ một hồi tôi thấy My có vẻ mỏi chân

_ Cậu mệt à

_ Không có

Tôi liền khụy gối xuống trước mặt My

_ Lên đi, tớ cõng cậu

_ Tớ nặng lắm đó

_ Nặng cỡ nào tớ cũng cõng được

My lên lưng tôi ôm chặt cổ tôi, tôi cõng My đi suốt trên đoạn đường dài, tuy cõng My nhưng tôi chẳng mệt tý nào ngược lại còn thấy rất vui và hạnh phúc

_ Cậu mệt không- My thủ thỉ vào tai tôi

_ Tớ không mệt cõng cậu suốt đời cũng được

_ Cậu nói vậy làm sao tớ xa cậu được chứ

_ Ai cho cậu xa tớ, tớ sẽ bắt cậu ở bên tớ suốt đời

_ Cậu là con trai cậu nhất định phải manh mẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào biết chưa.

_ Tớ bết rồi

_ À mà năm nay cậu thi vào ngành gì

_ Tớ học tệ lắm, chăc tớ không thi đâu

_ Tớ thấy cậu vẽ rất đẹp, cậu thi kiến trúc đi

_ Được không

_ Được tớ tin cậu sẽ làm được

Vài tháng sau, một buổi tôi My hẹn tôi đi chơi. Hôm nay đi chơi, My sửa soạn trong thật đẹp, mùi nước hoa làm tôi mê mẫn, đi bên tôi mà My có chút gì đó thoáng buồn, tôi có hỏi nhưng My không nói. Chúng tôi đi chơi mọi nơi, đi xem phim ma, My sợ quá nên nép vào tôi suốt, đi chơi tàu lượn từ lúc khởi hành đến khi kết thúc hai đưa lúc nào la hét làm ai cũng phải nhìn. Rồi hai đưa đi dạo

_ Cậu cõng tớ được không- My hỏi tôi

_ Cậu mỏi chân à

_ Không nhưng tớ thích được cậu cõng

Thế là chiều theo ý My tôi cõng My về nhà, My ôm cổ thật chặt tôi thấy lạ vì bình thương My không có như vậy.Đến trước nhà My, My như không muốn cho tôi về, My bảo cho My nhìn tôi một chút

_ Trung à, có một sự thật mà tớ muốn cho cậu biết, ngày mốt tớ sẽ ra nước ngoài du học

_ Đi du… du học sao

Tôi nghe My nói mà không tin vào tai mình

_ Cậu đang đi học mà sao tự nhiên lại đi du học

_ Thật ra thì tớ đã rút hồ sơ rồi, nhưng vì nhớ cậu muốn gặp cậu nên tớ vẫn đi học

_ Cậu không thể không đi được sao

_ Đây là quyết định của ba mẹ nên tớ không cải lời được, nếu ngày xưa tớ sẽ vui vẻ mà ra đi, nhưng lần này tớ đã phải suy nghĩ thật nhiều vì tớ nhận ra rằng tớ yêu cậu, tớ không muốn xa cậu.5 năm cậu có chờ tớ được cậu

Tôi ôm My vào lòng

_ Đừng nói là 5 năm, tớ chờ cậu cả đời cũng được, tớ sẽ học cách chờ đợi, chờ đợi đến khi cậu trở về bên tớ

Trước khi tôi ra về, My có đưa lá thư và có bảo khi My đi rồi tôi hãy đọc, bước chân rời khỏi con phố này sao quá nặng nề, vì tôi biết sau đêm nay sẽ còn rất lâu tôi mới trở lại con đường này nữa.

Ngày My đi

Người tớ yêu, chắc là khi cậu đọc được những dòng thư này thì tớ đã đi xa cậu rồi, cám ơn cậu những ngày tháng qua đã cho tớ biết thế nào là yêu, là nhớ một người.Ban đầu cậu nói cậu thích tớ, tớ chỉ nghĩ lúc đấy cậu chỉ đùa với tớ thôi, nhưng qua thời gian bên cậu tiếp xúc với cậu, tớ cảm nhận được tình cảm chân thành của cậu dành cho tớ. Ngày đầu gặp cậu tớ thấy cậu thật vô dụng, cái gì cũng không biết, cũng không làm cho nên tớ không thích nói chuyện với cậu. Nhưng bây giờ cậu đã là một người khác cái gì cũng giỏi, cũng biết làm, cậu nói cậu sẽ học vì tớ cậu sẽ thay đổi vì tớ làm tớ rất cảm động. Tớ thấy cậu vẽ đẹp đấy, qua bức tranh của cậu vẽ tớ nè hihi, tớ sẽ mang theo bên mình suốt đời nhìn đến nó tớ sẽ nghĩ về cậu, giống như là cậu đang ở trước mặt tớ vậy hãy tạo cho mình một ước mơ nhé, cậu hãy thi đại học tớ tin cậu cố gắng thì sẽ được mà. À khi mà tớ đi rồi cậu không được quên những gì cậu đã học được khi còn bên tớ đó, cậu phải ngày cang mạnh mẽ hơn để khi trở về tớ muốn thấy cậu là người đàn ông mạnh mẽ, có thể che chở cho tớ suốt đời, tớ dừng bút nha, sợ viết nữa tớ sẽ khóc đó, sợ tớ sẽ không can đảm xa cậu được đâu. Nhớ cậu.

Tớ sẽ học, học cách chờ đợi cậu quay về bên tớ, tớ sẽ học cách mạnh mẽ để khi cậu về tớ còn là điểm tựa che chở cho cậu và học cách sống để khi cậu về tớ đã là một người đàn ông trưởng thành, học cách yêu để biêt trân trọng và yêu thương cậu.

Phần 2-end

Từ ngày My đi du học, tôi dặn mình phải mạnh mẽ lên, rồi My sẽ lại về bên tôi thôi, tôi cố gắng học, học thật tốt để vượt qua những kỳ thi cuối cùng và cả thi đại học, càng nhớ My bao nhiêu tôi càng phải cố gắng bấy nhiêu, tôi và My vẫn giữ liên lạc qua facebook, những lúc My mới qua bên đó nên chưa bận học quá nhiều nên lâu lâu chúng tôi có thể nói chuyện qua fb

_ Cậu qua bên đó thế nào rồi, ổn không

_ Mới đầu tớ cũng chưa quen nhưng giờ cũng ổn rồi

_ Qua bên đó lạnh lắm, cậu nhớ giữ ấm đó biết chưa, đừng để bệnh đó, bây giờ tớ không thể bên cậu để chăm sóc cho cậu nữa rồi, nên cậu phải biết tự chăm sóc mình

_ Tớ biết ùi hihi cậu lo cho tớ như vậy tớ sẽ không để mình bênh đâu

Rồi tôi cũng thi đại học, kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh và đối với tôi còn là lời hứa đầu tiên tôi thực hiện với My đó là thi đỗ đại học. Trước ngày thi, ba mẹ tôi cho tôi ăn rất nhiều thứ, không cho tôi làm bất cứ việc gì dù tôi cứ đòi làm,ba mẹ bảo : “ Con ráng thi tốt là ba mẹ vui lắm rồi, những việc khác con đừng quan tâm đến”, ba mẹ kỳ vọng vào tôi rất nhiều nên tôi quyết tâm, vì là con một tôi muốn ba mẹ sẽ tự hào với mọi người vì có đứa con này. Trước ngày tôi thi, đang ngồi dò lại bài thì tôi nhận được tin nhắn từ fb của My đó là một tập ghi âm, mở ra thì giọng của My vang lên:

_ Chúc cậu tình yêu đầu tiên của tớ ngày mai sẽ thi thật tốt nhe, hãy suy nghĩ thật kỹ , làm bài thật chính xác, cậu đừng quan trọng kết quả quá rồi gây áp lực cho mình, cậu chỉ cần cố hết sức mình là được rồi, biết chưa. Tớ lúc nào cũng bên cạnh cậu hết, dù ở xa cậu nhưng lúc nào tớ cũng nghĩ về cậu, tớ nhớ cậu.

Chỉ là những dòng ghi âm ngắn ngủi đó thôi mà đối với tôi ý nghĩa biết dường nào, thế là tối đó tôi nghe lại cả trăm lần đến lúc tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Kỳ thi ba ngày cũng trôi qua nhanh chóng, ở nhà đợi kết quả lòng tôi như lửa đốt, cảm thấy mình làm bài cũng chưa được tốt lắm, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nên tự nhủ với lòng dù kết quả thế nào cũng không được nản lòng rồi đánh mất chính mình. Ngày có kết quả trúng tuyển, tôi có rủ thằng bạn thân coi chung, lúc bấm số báo danh xong- enter tôi không dám mở mắt ra xem phải nhờ ban coi dùm:

_ Mày đậu rồi Trung ạ, mày đậu rồi

Tôi như không tin vào tai mình, mở mắt ra mà tay tôi cứ run run vậy, môi mỉm cười như muốn khóc, cảm xúc lúc ây thật khó tả. Tôi như bay phóng về nhà, người tôi báo tin đầu tiên là ba với mẹ, mẹ tôi vì quá hạnh phúc nên cứ ôm suýt xoa tôi suốt, ba tôi thì lại bảo

_ Cái thằng, ngày xưa học tệ vậy nhưng bây giờ đã đổ đại học, ba mẹ tự hào về con lắm con trai ạ.

Tối đó tôi và My nói chuyện wedcam với nhau:

_ Có kết quả thi đại học rồi phải không

_ Ừm mới có hôm nay

_ Cậu … cậu đậu phải không

_ Ừm tớ đã giữ được lời hứa với cậu

_ Vậy là… hihi cậu đậu ùi, Trung của tớ giỏi quá à- My nói rồi cười một nụ cười hạnh phúc

Thấy My cười tôi vui và hạnh phúc lắm, xa quê hương để đến một nới khác có lẽ sẽ rất buồn và nhớ nhà, nên tôi muốn làm một phần gì đó có thể mang đển nụ cười và sự thoải mái cho My sau những ngày học tập mệt mỏi. Vào năm nhất, nên việc học cũng khá nhẹ nhàng

_ Ba mẹ cho con đi làm thêm nhé

Câu nói của tôi khiến ba mẹ bỏ dỡ bữa cơm nhìn tôi ngỡ ngàng

_ Con trai lo học đi chuyện tiền bạc con có thiếu thốn gì đâu

_ Dạ không phải đâu mẹ, cái chính là con muốn học hỏi cuộc sống bên ngoài với lại con không thể dựa vào ba mẹ mãi được, sau khi khi ba mẹ già yếu thì con sẽ chăm sóc bố mẹ như từ trước giờ ba mẹ đã lo cho con vậy

_ Con trai ba thật sự đã trưởng thành, biết suy nghĩ như vậy là rất tốt, ba đồng ý

_ Mẹ cho con đi nha

_ Ba con đã nói vậy thì mẹ không đồng ý cũng không được, nhưng phải chú tâm vào việc học hành không được bỏ bê đó

_ Dạ con biết rồi ạ, con cám ơn ba mẹ ạ

Vài tuần sau tôi cũng tìm được một công việc cho mình, tôi phục vụ trong một quán cà phê cũng khá lớn, công việc bắt đầu từ 18h và kết thúc lúc 22h. Tuy công việc có chút mệt mỏi nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì tôi có thể làm ra đồng tiền bằng chính sức lao động của mình. Mấy anh chị làm chung với tôi rất vui tính lâu lâu hay chọc tôi:

_ Thằng Trung này giỏi nữa anh làm quen cho đưa này xinh lắm

_ Dạ em cám ơn anh nhưng em đã có bạn gái rồi ạ

_ Cha cái thằng này, nhìn vậy mà đã …

Lâu lâu mấy anh chị trong quán cứ chọc tôi vậy. Tiền lương cuối tháng tôi để mua sách một ít, còn một it tôi dành dụm. My p.m cho tôi

_ Sao dạo này cậu onl tối quá vậy, bên đây đã hơn giữa trưa rồi

_ À tại dạo này tớ học, học nhiều lắm

_ Thiệt không mới vào năm nhất mà, sao cậu học nhiều thế

_ Thì tớ học thêm

_ Dóc quá đi, đại học mà cũng học thêm nữa

_ Là học nhóm đó

_ Vậy thì được nhớ là không được dối tớ đó

Tớ dối cậu vì tớ sợ cậu sẽ lo cho tớ, sợ cậu sẽ không cho tớ đi làm nữa, đừng giận tớ nhé, việc tớ đi làm thêm tớ đã suy tính kĩ rồi nhất định khi cậu trỏ về tớ sẽ là một người chững chạc và tự tin hơn trước rất nhiều không còn rụt rè nữa có như vậy tớ mới bảo vệ cho cậu suốt đời cho cậu được chứ. Một năm hai, ba rồi bốn năm trôi qua, tôi và My vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, nhưng bây giờ thì rất ít có khi hai tuần hai đứa mới nói chuyện với nhau một lần, tôi vừa đi học và vừa đi làm , bây giờ tôi không còn là một nhân việc tập sự như trước tôi được ông chủ phân làm quản lý cho quán nhưng vì việc học quá nhiều còn phải làm đồ án tốt nghiệp nên tôi chỉ phụ trách vào ban đêm thôi. Một hôm, cá nhân viên trong quán có chụp chung với nhau vài tấm hình, đêm đó về mọi người đăng lên fb, không biết ai chơi ác ý cắt hình của tôi đang ngồi với một nhân viên khá xinh đẹp trong quán ròi tab tôi vào, lúc đó My có onl nữa, vừa thấy hình My đã vôi p.m cho tôi

_ Chụp với con gái mà cười thân mật quá hé, cậu với cô gái đó có ý gì không khai mau

_ Cậu hiểu lầm tớ rồi, tại dạo này quán thằng bạn nó thiếu người nên nó rủ tớ đi làm vậy mà, tấm đó là chụp chung với nhiều người lắm nhưng bọn nó chơi xấu tớ, cắt hình của tớ đó

_ Thật không, cậu mà lén phén với đứa nào là tớ không tha cho cậu đâu…

_ Tớ biết ùi hihi, trái tim của tớ chỉ có cậu mà thôi

Sau bao năm danh dụm, cuối cùng tôi cũng có đủ tiền để mua một món quà đặc biệt cho người con gái tôi yêu. Tôi phải đi cả mấy tiệm mới chọn được một chiếc nhẫn ưng ý nhất, dựa vào quan niệm dân gian thôi, tôi sẽ lựa chiếc nào đẹp và vừa với ngón tay út của tôi nhất, thì người con gái kia sẽ đeo vừa. Mua được chiếc nhẫn vừa ý và vừa túi tiền vì tôi biết My không thích tôi mua đồ đắt tiền My cho đó là phí. Thế là tối đó hí hửng về nhà lên mang nói chuyện với My:

_ 26 của tháng kia cậu sẽ về nước phải không,( tức tháng 6 bây là cuối tháng 4 rồi)

_ Tớ xin lỗi chắc phải qua đầu năm sau tớ mới về được, vì bản báo cáo tốt nghiệp của tớ chưa được duyệt nên tớ phải chờ

Câu nói của My khiến tôi có phần thất vọng vì tôi cứ ngỡ là mình sắp được gặp My rồi

_ À là vậy, thì tớ sẽ tiếp tục chờ cậu thôi, dù sao tớ cũng đang chờ cậu mà

_ Cậu không giận tớ vì đã thất hứa với cậu chứ

_ Không làm sao mà tớ giận được, việc học lúc nào cũng là quan trọng nhất mà

Tối 26/6 tôi đến nhà My, vẫn là một không gian yên lặng , nhớ lắm lần đầu tiên tôi cõng My, nhớ lắm lần đầu tiên tôi biết được rằng My yêu tôi và tại nơi đây những kỉ niểm lại ùa về, thoang thoảng vẫn còn hương thơm của My. Tôi đang ngồi đối diện với con đường ngày xưa tôi và My cùng chung lối về rồi một ngày không xa nữa tôi và My sẽ lại sánh bước bên nhau. Tôi ngồi một lát thì bỗng dưng mắt tôi bị che lại bởi một bàn tay của ai đó, một mùi hương rất quen thuộc, chẳng lẽ là My, cậu thật sao, tôi quay lại. Đúng trước mặt tôi là người con gái tôi yêu nhất, thật sự tôi sợ măt tôi nhìn lầm

_ My- tôi lắp bắp

_ Phải tớ đây

_ Cậu đã trở về

_ Tớ đã về với cậu rồi

Như không tin, tôi đưa hai tay từ từ vuốt má My, thật rồi My đã về, dường như tôi không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nửa, tôi ôm lấy My

_ Thật sự cậu đã về, tớ rất nhớ cậu

Nước mắt tôi rơi, rơi vì hạnh phúc

_Sao cậu lại gạt tớ chứ, cậu bảo hơn hai tháng nữa cậu mới về mà

_ Tớ cũng tính vậy nhưng vì nhớ cậu quá không chịu được nên về ngay với cậu nè- My nói rồi cũng đưa tay ôm tôi

_ Cậu đi du học về nói chuyện …. Khác quá

_ Hihi

_ Tối nay tớ không cho cậu vào nhà đâu, bắt cậu phải đi chơi suốt đêm với tớ

_ Hông tớ không đi suốt đêm với cậu đâu

_ Vậy chứ muốn đi đến bao giờ

_ Tớ muốn đi với cậu cả đời

Đúng là My có một chút thay đổi nhưng vẫn đáng yêu như ngày nào. Tối đó tôi và My đi dao, tay tôi cứ nắm chặt vào tay My

_ Cậu không được buông tay tớ và đi xa tớ một lần nào nữa, biết chưa

_ Tớ sẽ không xa cậu một lần nào nữa đâu, mãi mãi…

Đêm đó tôi và My đi dạo và cũng giống như ngày xưa tôi lại cõng My về

_ Tớ nặng không

_ Cậu này tớ đã trả lời rồi nên tớ sẽ không trả lời nữa

_ Tại sao- My hạ dọng

_ Người ta thường nói câu trả lời đầu tiên là câu trả lời thật lòng nhất mà

Một đêm thật sự hạnh phúc và bất ngờ của tôi đã trôi qua. Ngày hôm sau, tôi vào quán nơi mình làm việc chuẩn bị một bất ngờ dành cho My. Tối hôm đó, tôi dắt My vào quán đến một bàn có thể nói là lãng mạn nhất trong quán vào lúc này, mấy cái tên nhân viên cứ nhìn tôi cười khúc khích.

_ Chỗ này là của chúng ta – tôi bảo My

_ Bàn này đã có người đặt rồi mà, đồ ăn đã được mang ra

_ Là tớ đã đặt

_ Sao cậu lại đặt nhiều món vậy

_ Tớ biết là cậu sẽ nói là tớ lãng phí nhưng chỉ là ngày hôm này thôi, cậu cũng biết là tớ đã chờ cậu năm năm rồi

_ Tớ biết

_Năm năm đối với tớ là một khoảng thời gian dài và nơi này là đã giúp tớ trưởng thành, những bức hình cậu thấy cũng chính tại nơi đây, nơi tớ xem như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy, tớ đã nói với cậu là tớ sẽ học mà, học trong cái cuộc đời này cái gì tớ cũng sẽ học, học vì cậu, vì gia đình của tớ và của chúng ta nữa và tớ sẽ không từ bỏ điều gì nếu trong cuộc đời này của tớ có cậu và bây giờ là có em

Tôi lấy chiếc nhẫn trong ngực áo và cầm tay em, từ từ đeo vào tay em

_ Từ bây giờ minh đổi cách xưng hô hãy gọi tớ bằng anh xưng em nhé

_ Dạ

_ Anh đã học rất nhiều thứ và bây giờ anh muốn làm một thứ trong tất cả những thứ anh đã học được là làm chồng của em, em đồng ý không

_ Dạ nếu như em không đồng ý

Em làm tôi và nhóm nhân viên đang rình toát cả mồ hôi, rồi em nói tiếp

_ Thì em là người ngốc nhất trên thế gian này vì đã từ chối một món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng mình

Câu nói của em khiến tôi thật sự hạnh phúc và cả mấy tên nhân viên những dựng lên như muốn bay vào chúng tôi vậy.

Yêu nhau dù xa cách mấy cũng trở về bên nhau .
hoangevil12
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Hỏa Løng
Xếp hạng Bang hội: ⚡4/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸54/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
(Firefox 26.0)

Re: [Truyện ngắn] Học Cách Để Yêu Em

#2 » Gửi bài gửi bởi NgoHaiThien » 15/02/2014 21:09 » @291933

Úp top hả em truyện này anh up rồi mà

༄༂✪✪✪✪✪༂࿐
ஜ۩۞۩ஜⓉⓡⓐⓜ Ⓟⓗⓞⓝⓖ Ⓑⓐⓝⓖஜ۩۞۩ஜ
︻︻︻¶▅▅▆▆▇▇◤

✑✑☬₪₪₪₪₪₪₪₪➣

Topic Xét Duyệt BQT Diễn Đàn
NgoHaiThien ✅
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️27/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸2128/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ༒☬The King☬༒
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Android)



Quay về Thơ, truyện ngắn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất