Hjhj đã viết:đệ chẳng muốn đánh, chán.
Ko trúng nên chán hả
Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

sự cố trong quá khứ là sự cố vấn cho tương lai

Cho em hỏi là em ấy cho mình nhìn hay che mặt chạy là có cảm tình với mình vậy

TS_No1_ST đã viết:Cho em hỏi là em ấy cho mình nhìn hay che mặt chạy là có cảm tình với mình vậy
Cho nhìn là khi chưa biết e thích ấy! Còn che mặt chạy là khi biết e thích rồi. Vì sơ mắc cở nên lúc đi ngang em thường đi rất nhanh hoặc hay che mặt lại! Nhưng mặt thì cười cười thì xđ là ấy cũng thích em! Còn che mặt mà chạy thục mạng thì e nên dừng cuộc chơi!

Ngohaithien đã viết:TS_No1_ST đã viết:Cho em hỏi là em ấy cho mình nhìn hay che mặt chạy là có cảm tình với mình vậy
Cho nhìn là khi chưa biết e thích ấy! Còn che mặt chạy là khi biết e thích rồi. Vì sơ mắc cở nên lúc đi ngang em thường đi rất nhanh hoặc hay che mặt lại! Nhưng mặt thì cười cười thì xđ là ấy cũng thích em! Còn che mặt mà chạy thục mạng thì e nên dừng cuộc chơi!
Chắc là ngại rồi vì có nhiều thằng bạn thấy em đi qua là kêu em nhìn ẻm, nó còn kêu ẻm quay lại để em nhìn mặt ẻm nữa, lúc chiều ẻm qua đứng ngoài lang can trước lớp nói chuyện với con Trang, lâu lâu có quay vào trong lớp và thấy em nhìn ra, lúc hết giờ ra chơi thì thấy ẻm che mặt lại đi từ từ vào lớp 

thôi thì lần sau xem lúc ẻm bỏ chạy có cười không là hiểu


TS_No1_ST đã viết:Chắc là ngại rồi vì có nhiều thằng bạn thấy em đi qua là kêu em nhìn ẻm, nó còn kêu ẻm quay lại để em nhìn mặt ẻm nữa, lúc chiều ẻm qua đứng ngoài lang can trước lớp nói chuyện với con Trang, lâu lâu có quay vào trong lớp và thấy em nhìn ra, lúc hết giờ ra chơi thì thấy ẻm che mặt lại đi từ từ vào lớp 
Vấn đề chắc bạn Tr e biểt hỏi bạn Tr e đi xem bạn kia có ý vs e ko? A chắc chắn bạn Tr e sẽ giúp!

Che mặt rồi bỏ chạy thì chúng sợ hãi rồi,kiếm cái khăn giải thuật đi

bakugan5 đã viết:Che mặt rồi bỏ chạy thì chúng sợ hãi rồi,kiếm cái khăn giải thuật đi
Vãi thánh phán! Ngta ngại e ơi!

TS_No1_ST đã viết:Chắc là ngại rồi vì có nhiều thằng bạn thấy em đi qua là kêu em nhìn ẻm, nó còn kêu ẻm quay lại để em nhìn mặt ẻm nữa, lúc chiều ẻm qua đứng ngoài lang can trước lớp nói chuyện với con Trang, lâu lâu có quay vào trong lớp và thấy em nhìn ra, lúc hết giờ ra chơi thì thấy ẻm che mặt lại đi từ từ vào lớp 
chưa kéo khóa quần kìa e 
