Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Sáu, 22:49:37 - 29/03/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Tự truyện] Hồi ký của một thời tuổi thơ oanh liệt và dữ dội.

[Tự truyện] Hồi ký của một thời tuổi thơ oanh liệt và dữ dội.

#1 » Gửi bài gửi bởi tesrapi » 14/09/2015 09:28 » @419813

Chap 1
Chào các bạn!Tôi là HUY.Tên họ đầy đủ là NGÔ QUỐC HUY.Tôi năm nay 19 và 11 ngày nữa tôi sẽ tròn 20.
Thuở nhỏ,tôi thường hay trốn học,la cà ở quán xá,đập bida,chơi game thùng MAME hay ngồi một xó ở tiệm NES hay PS1 gần trường rồi nghiêng ngã lắc lư đong đưa theo trò chơi của một thời tuổi thơ dữ dội.Ôi!Nhớ quá đi thôi.Nhưng...bây giờ,tôi đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú,chỉ đam mê một người con gái ngoan hiền,không chua ngoa đanh đá và dường như tuổi thơ nông nỗi ngày ấy tôi đã quên béng theo thời gian,không còn ham muốn tìm về quá khứ nữa.Tìm làm gì những thứ đã thuộc về cổ hữu,lạc hậu khi ngày nay Internet phát triển không ngừng.Mà không chỉ riêng Internet,xã hội,con người,trang thiết bị máy móc cũng tiên tiến không kém.Chẳng hạn,xe bò tiến hóa thành máy cày,xe công nông phục vụ cho sản xuất nông nghiệp,máy đánh chữ cổ lổ sĩ được thay thế bằng máy vi tính,máy fax,photocopy...và còn nhiều thứ khác.
Nhưng tuổi thơ nào ai quên được nó.Trong một khoảnh nào đó,khi tôi đã lấy vợ,ở trong một ngôi nhà và nhìn đứa con bé nhỏ đang hí ha hí hửng chơi trò của tuổi thơ mà ngày xưa tôi đã từng trãi qua thì...quên làm sao được.
tesrapi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸32/4142🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(Opera Mini 4.2.1)

Re: [Tự truyện] Hồi ký của một thời tuổi thơ oanh liệt và dữ dội.

#2 » Gửi bài gửi bởi tesrapi » 14/09/2015 10:22 » @419826

Chap 2
Tôi hiện đang ẩn náu,à không,cư ngụ tại một ngôi nhà trên đường X,thị xã Y,tỉnh Z.Nhà tôi đã trãi qua 50 năm giông tố lẫn bão táp của cuộc đời nhưng cho đến tận bây giờ,nó vẫn đứng sừng sững hiên ngang và chưa hề có sự sứt mẻ hay nứt nẻ nào đáng kể.
Con người chắc chắn sẽ thay đổi qua năm tháng nhưng qua tháng năm,ngôi nhà tôi đang ăn,ngủ,làm việc và học tập lại không hề có sự đổi thay nào.Mọi thứ vẫn nguyên xi như lúc ông bà nội tôi gầy dựng nên chúng.
Bà nội tôi hiền lắm.Gương mặt bà tôi khá giống với bà lão mà con bé Ăn Năn Đi hay gọi là bà trong phim Cô dâu 8 tuổi đang phát sóng trên kênh Today Tv mỗi tối lúc 20h.
Bà tôi khoái nhai trầu với vôi và sắc dẻo,môi bà lúc nào cũng hồng hao.Tôi vẫn nhớ như in,bà tôi thường hay sai tôi đi chợ mua cho bằng được mới thôi.
Bà tôi nấu ăn cũng khá ngon.Tôi ghiền nhất món đậu phộng cháy với đường và nước mắm.Ăn với cơm nóng thì thôi rồi.
Còn ông nội tôi thì đã xanh cỏ mất rồi.
tesrapi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸32/4142🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(Opera Mini 4.2.1)

Re: [Tự truyện] Hồi ký của một thời tuổi thơ oanh liệt và dữ dội.

#3 » Gửi bài gửi bởi tesrapi » 14/09/2015 11:39 » @419829

***
Vào những ngày mùa thu của 7 năm về trước,khi tôi đang vào lớp 6 hay 7 gì đấy,tôi trốn học và đi chơi lang thang trong một thời gian dài.Như đã nói ở trên,tôi không kiềm hãm được sự cám dỗ của trò chơi điện tữ lúc bấy giờ đã và đang xâm nhập vào Việt Nam.Vì thời điểm ấy,Internet và Smartphone cũng chưa ra đời nên thú vui tinh thần của tôi là “món ăn“ trò chơi điện tử để giải trí sau giờ học căng thẳng và mệt mỏi.
Nhưng thay vì cân bằng giữa chơi và học,tôi lại để cán cân nghiêng về phần chơi nhiều hơn rồi cứ thế sa đoạ vào vũng lầy như một thằng nghiện ngập không vứt bỏ được xì ke ma túy vậy.
Thời gian này,tôi ít chú tâm vào bài vở hay lời giảng của cô thầy,chỉ cắm đầu cắm cổ chép bài mà chẳng biết mô tê gì cả.Tôi hoàn toàn bị game chi phối đầu óc và không muốn nhét hai từ “học hành“ vào đầu nữa.
Gia đình tôi ai cũng quan tâm và hỏi chuyện trên lớp học,tôi ậm ự trả lời “dạ!con đi học đầy đủ và học tốt lắm ạ“ nhưng kì thực tôi bỏ bê chúng.Tôi biết nói dối là một cái tội,tôi rất sợ khi chết xuống âm phũ bị Diêm vương cắt lưỡi hay đầu thai cho làm người câm nhưng nếu tôi không làm vậy,tôi sẽ bị mắng bị chửi thậm chí bị đánh đòn.
Trong gia đình tôi,cô Út tôi là người rất nghiêm khắc với tôi.Lúc nào cô cũng kiểm tra bài vở rồi còn bắt tôi mỗi tối ngồi vào bàn học bài,trả bài cho cô rồi mới được xem tivi hay đi ngũ.Có nhiều lúc tôi rất bực, ngán ngẫm nhìn những con chữ,con số nhưng đành làm theo lời cô vì dù sao cô chỉ muốn tốt cho tôi và vì cha tôi là người anh lớn của cô lại không phản đối cô tôi dạy tôi nên tôi không thể cãi lại được.
Tôi bị sự kiểm soát của cô khá là lâu và thỉnh thoảng,chỉ khi nào cô cùng chồng qua nhà chồng thăm cha mẹ chồng thì tôi mới thoát khỏi sự kiềm cập của cô,dù chỉ một ngày ngắn ngũi nhưng tôi được đi chơi thoải mái vì cha mẹ tôi sáng sớm đều đi làm hết,bà tôi thì rất thương tôi,tôi đi đâu bà cũng không la rầy.Còn khi cô Út tôi ở nhà,giặt giũ,cơm nước thì hiếm hoi lắm,tôi mới được ra khỏi nhà,nếu có thì cô tôi chỉ cho tôi sang nhà hàng xóm chơi chứ không được đi bậy bạ.
tesrapi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸32/4142🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(Opera Mini 4.2.1)

Re: [Tự truyện] Hồi ký của một thời tuổi thơ oanh liệt và dữ dội.

#4 » Gửi bài gửi bởi tesrapi » 16/09/2015 00:50 » @420016

Chap 3:
Ngày trước,tôi theo học ở trường bán công,mỗi tháng là phải “cống” cho nhà trường 70k.Tất cả các lớp,các khối đều phải thực hiện đúng ngày,nếu không chấp hành,học sinh sẽ bị giáo viên chũ nhiệm nhắc nhớ và nặng hơn sẽ không được thi học kỳ.
70k cách đây 7-8 năm là 1 số tiền khá lớn khi lương công nhân thời điểm ấy khoảng 500-600k là cùng,lại bỏ ra 70k đóng tiền học phí cho con em chúng ta thì ai mà không xót tiền,nhăn nhó hay cau có nhưng vì việc học là quan trọng nên họ cũng đành nhắm mắt xuôi tay lo cho con em mình có được tương lai.Quy định nhà trường đặt ra thế nào thì phải tuân thủ thế đấy.CMà số tiền 9 tháng học phí có chạy đi đău được,con họ học giỏi,cuối năm được tuyên dương,lãnh thưởng thì dù có Chap 3:
Ngày trước,tôi học ở trường bán công,mỗi tháng là phải “cống” cho nhà trường 70k.Tất cả các lớp,các khối đều phải thực hiện đúng ngày,nếu không chấp hành,học sinh sẽ bị giáo viên chũ nhiệm nhắc nhớ và nặng hơn sẽ không được thi học kỳ.
70k cách đây 7-8 năm là 1 số tiền khá lớn khi lương công nhân thời điểm ấy khoảng 500-600k là cùng,lại bỏ ra 70k đóng tiền học phí cho con em chúng ta thì ai mà không xót tiền,nhăn nhó hay cau có nhưng vì việc học là quan trọng nên họ cũng đành nhắm mắt xuôi tay lo cho con em mình có được tương lai.
Quy định nhà trường đặt ra thế nào thì phải tuân thủ thế đấy,họ than phiền hay khiếu nại làm sao được.
***
Tôi học lớp 7,khối A,trong lớp tôi thuộc dạng trung bình khá.Các môn Toán,Lý,Hoá tôi chưa bao giờ làm kiểm tra quá điễm 5,toàn 1,2,1,2 bước đều nhưng Văn,Sữ,Địa thì đố đứa nào giỏi hơn tôi.Mỗi lần,cô giáo kêu tôi lên bục giảng trã bài là mỗi lần tôi rinh về con 8,con 9 nhẹ ơ như cây cơ.
Trong lớp tôi,nhồi nhét vào phòng học chật chội là 52 mạng cã thảy.Nữ chiếm đa số hơn nam.Có một con nhõ mà tôi để ý tên L.Bên hông má nhỏ có 1 cái lỗ nhỏ = đầu ngón tay út mà tôi không biết đó là gì.Mãi sau này tôi mới biết.Khi nhỏ cười,tôi rất sợ vì cái răng nanh cũa nhõ cứ chìa ra như ma cà rồng chuyên hút máu người vậy.
Trong lớp tôi,còn có 1 thằng tên Tiến,nhưng nó học chỉ toàn lùi và luôn đội sổ.Cái mặt nó lúc nào cũng vênh váo nhìn mà muốn dọng cho gãy răng.Có lần tôi xích mích với nó rồi oánh nhau ì xèo,cũng may thầy cô không biết,không thì toi rồi.
Tôi nhớ cô Văn dạy hồi ấy quá.Cổ rất dễ tính,hễ vào giờ học là cỗ cho cã lớp ngồi chơi hết tiết nếu ngày hôm đó cỗ có chuyện vui trong lòng.Cỗ còn hay ăn vặt nữa chứ.Làm giáo viên mà không làm gương cho học sinh gì hết.Mà cỗ trẽ măng à.Tôi quý cỗ lắm vì cỗ hay kêu tôi trã bài.
Rồi còn 1 ông thầy trẽ tuổi dạy anh văn,ổng hơi tưng tững 1 chút,lúc nào cũng xách 1 cái vali nhỏ.Có hôm,ổng còn lôi báo ra đọc.Đặc biệt,Ổng rất dữ tợn,trong lớp tôi ai cũng sợ ổng cã.
Và còn rất nhiều thầy cô khác mà tôi không thể nói hết ra được.
tesrapi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸32/4142🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(Opera Mini 4.2.1)

Re: [Tự truyện] Hồi ký của một thời tuổi thơ oanh liệt và dữ dội.

#5 » Gửi bài gửi bởi tesrapi » 16/09/2015 10:41 » @420034

***
Tôi có bà chị họ,chị trên tôi vài lớp,học chung trường với tôi.Tôi thường xuyên mượn tiền chỉ đễ đóng học phí vì bao nhiêu tiền ba má đưa cho tôi,tôi đều “nướng” vào game mà ba má tôi không mảy may hay biết.Nhưng cây kim trong bọc thể nào cũng có ngày lồi ra,chị họ nói lại với ba má tôi,thế là tôi bị mắng nhiếc không thương tiếc.Số tôi thực sự quá đen đủi.
Tôi còn ngữa tay mượn tiền bạn bè.Tôi rất ái ngại khi làm chuyện này.Trong lớp,tôi chơi thân với vài đứa.Đứa mà tôi ấn tượng nhất là với vóc dáng 1m3 hay 1m4 của nó,da ngâm nôm y như người lùn vậy.Thằng này và tôi hay bắn Half Life chung với nhau.Nhà nó giàu sụ,hay đi học bằng xe chaly.Thằng này học cũng khá giỏi và ngồi gần nó ở bàn trên,khi làm bài kiểm tra bí quá,tôi luôn xem ké bài nó.
Lên 1 lớp nữa,tôi và nó lại học cùng nhau rồi từ đó cả hai học khác khối.Tôi ít gặp nó hơn nhưng thi thoảng lại thấy nó ngồi chơi bắn súng ở quán net.Tội nghiệp,đến tận bây giờ,cu cậu vẫn u như kỹ.Mà cu cậu lớn tuổi rồi nha,khoảng 25 gì đó nhưng nhìn cứ như Jinđô vậy.
tesrapi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸32/4142🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(Opera Mini 4.2.1)

Re: [Tự truyện] Hồi ký của một thời tuổi thơ oanh liệt và dữ dội.

#6 » Gửi bài gửi bởi tesrapi » 16/09/2015 11:18 » @420039

Chap 4:
Thời gian ngồi trên ghế nhà trường bầng bẫng trôi qua.Khi còn khoảng một tháng nữa thì đến ngày thi học kỳ,không hiểu ma đưa đường quỷ dẫn lối thế nào,tôi lại sa ngã vào con đường chơi bời đàn đúm với bè bạn.Tôi mê muội bị chúng nó dụ dỗ rồi nghe lời trốn học,kết bang kết hội.
Tôi như kẽ bị thôi miên bởi một nhà ảo thuật và hoàn toàn bị khống chế tr0ng mê hồn trận do người đó giăng ra.
Rồi tôi lao đầu vào những thứ làm tôi cãm thấy vui và hứng khởi.Việc học cũa tôi từ đó sa sút không phanh.Tôi như đang đi trên một chiếc xe đạp và không định hình được điểm dừng sẽ ở đâu hay nhận thức cái thắng xe nằm ỡ chỗ nào.Cái xe và tôi cứ từ từ chậm rãi lao xuống vực sâu.
tesrapi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸32/4142🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(Opera Mini 4.2.1)

Re: [Tự truyện] Hồi ký của một thời tuổi thơ oanh liệt và dữ dội.

#7 » Gửi bài gửi bởi tesrapi » 23/09/2015 10:16 » @421218

Tôi hoàn toàn mất phương hướng,không kiểm soát được bản thân,hành động cũa mình như thể tôi là một con rôbốt được lập trình sẵn những công việc cũa nó mà không nhận thức được là đúng hay sai,tốt hay xấu.
Tôi còn như một chiếc máy,chỉ biết lầm lì,hoạt động hết công suất cho đến một ngày nào đó,cái máy gặp sự cố,hư hại không thễ hoạt động,con người tôi chắc cũng sẽ hõng hóc theo.
Dù mỗi đêm,tôi đã cố nhắm mắt,dặn lòng từ đây sẽ thay đổi nhưng suy nghĩ thoáng phút chốc hiện ra trong đầu tôi cũng sớm tan tành như bong bóng xà bông.Khi thức dậy,tôi bỗng quên khuấy đi.Hành động bây giờ cũa tôi đã đánh bật và lấn áp mọi suy nghĩ.Tôi cứ thế,tiếp tục đi theo vết xe đỗ cũa những kẽ như tôi trước đây.
Tôi không điều khiển được chính tôi nữa rồi.Thây kệ.Tôi nghĩ.Tôi còn trẽ,tại sao tôi lại không tận hưỡng thú vui lạc thú trên trần gian này.Đã là con người,ai mà không một lần phạm phải sai lầm trong đời.Thôi thì,tôi sẽ để ông trời phán xét,dẫn lối cuộc đời tôi ra sao thì ra.Tôi mệt mỏi lắm rồi!

Những người đã like tesrapi bởi bài viết có ích này:
MrTuan2
Rating: 0.14%
 
tesrapi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸32/4142🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(Opera Mini 4.2.1)

Re: [Tự truyện] Hồi ký của một thời tuổi thơ oanh liệt và dữ dội.

#8 » Gửi bài gửi bởi Zin101 » 23/09/2015 17:27 » @421241

11 ngày nữa tròn 20t mà thánh trải qua 50năm bão tố. Háck não :v
Zin101
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️1/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia x2-01)

Re: [Tự truyện] Hồi ký của một thời tuổi thơ oanh liệt và dữ dội.

#9 » Gửi bài gửi bởi tesrapi » 24/09/2015 12:00 » @421308

Zin101 đã viết:11 ngày nữa tròn 20t mà thánh trải qua 50năm bão tố. Háck não :v
ý mình là ngôi nhà đã tồn tại 50 năm bạn?
tesrapi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸32/4142🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(Opera Mini 4.2.1)



Quay về Thơ, truyện ngắn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất