Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Năm, 02:23:56 - 26/09/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)

vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)

#1 » Gửi bài gửi bởi brshm » 05/07/2012 14:19 » @31784

Vụ thảm sát VNS 30/11 làmột trong những sự kiện hùng tráng nhất của lịch sử VNS hiện đại chống troll, dẫn đến sự thành lập của mặt trận giải phóng baka, hậu duệ của sida hội và baka clan. Đây là sự kiện có tính chất đặc biệt nghiêm trọng do số lượng nạn nhân lớn, đặc biệt là nhiều công chức có tuổi đời cao và thâm niên làm việc lâu năm, lâu đến mứcmà thế giới từ xu hướng BB chuyển sang loli và cuối cùng trap như hiện tại vẫn thấy mấy cái mặt mốc các anh. Ngoài ra, nócòn làm nhiều người mất nhà cửa, người thân, phảira đường khóc lóc ỉ ôi như vừa bị chôm pantsu suốt mấy ngày liền. Tất cả đều là tội đồ của Troll ảnh hưởng đến mọi người..

Bối cảnh:
Sự việc xảy ra vào cuối năm vnsharing thứ 3 thời hyu trị.
Vào lúc này đất nước đang cósự phân hóa giai cấp mãnh liệt. Tầng lớp nhân dân lúc nào cũng hấp hối,khép mình và bàng quang trước thế sự. Bởi bản chất hiền hòa và rời rạc của những con người yêu hòa bình này nên được triều đình phong kiến chiều chuộng hết mực, ngày ngày tặng thưởng cho mấy tép God is Gay để thủ r*m tinh thần. Và trong những thường dân này có nhiều kẻ hoặc trí thức uyên thâm, hoặc vô cùng đồi bại, do không chịu nổi cảnh những người thân xung quanh dần xa lánh mình để giật lắc điên cuồng trong cơn thuốc, trí tuệ và cơ thể của chính mình thì bị bú mút liên tục (để ngấm thuốc cho nhanh) đã tập hợp với nhau. Họ tạo nên một tổ chức mới tuy quân lương và khí tài éo uột nhưng nhân lực thì có vô cùng nhiều những quan văn quan võ kiệt xuất. Đó chính làhội VL,tổng đà chỉ huy nơi đã sản sinh ra siđa hội và baka clan.
Về phía triều đình phong kiếnlúc này, do đã ngập tràn trongthế giới thú nhún và kẹo bôngnên nhà vua đã lơ là triều chính, chỉ lo tập trung chuyênmôn ở khu hậu cung. Mọi việc lớn nhỏ trong triều đều giao cho tể tướng Hynplo (a.k.a. Hyn Pơ Lồ / Sờ mốc, và vô cùng nhiều các cái tên khác được nhân dân phong tặng nữa.) Đây chính là sai lầm củanhà vua, căn nguyên dẫn đếncuộc chiến tàn khốc này và sẽ là nhiều trận tử chiến nữa
BLACK★ROCK SHOOTER

Những người đã like brshm bởi bài viết có ích này:
IkerCasillas
Rating: 0.13%
 
brshm
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️4/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸7/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Unknown / No Data - 31784)

Re: vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)

#2 » Gửi bài gửi bởi brshm » 05/07/2012 14:20 » @31786

Diễn biến
Bắt đầu từ bảng bố cáo mỹ nam nhân, sự tranh luận giữa các thế lực phe phái lẫn tán tuđã leo thang thành chiến tranh tổng lực. Những cái chết đã được ém nhẹm vì còn nghĩ danh tiếng của troll, lợi sự kiện Baka-Clan bị tận diệt,troll đã khiến các phe phái rúng động. Các cuộc biểu tình phản động của troll cho baka clan, lẫn những con trym bị giết qua đường đã bị ém nhẹmhoàn toàn để tránh loạn lòng dân, nhưng lũ troll vẫn cứ to mồm gây nên sự bạo loạn. Clone chết đầy đường, pháp bảo tung tóe, hình đá đểu được tung ra liên tục, khiến phàm nhân phải lé mắt hâm mộ.
Cuộc chiến chuyển sang giai đoạn mới, khi những thông tinnội bộ của phe troll được truyền ám ra ngoài. Nhận được tin tức này, Võ Lâm Chí Tôn Hyu sờ tar đã ra tất sát lệnh : Tàn sát. Cuộc tàn sát này diễn ra chóng vánh và gọn gàng, khiến các cao thủ không kịp trở tay. Đâu đó vang lên những tiếng chửi thề, những lời bất mãn, nhưng than ôi, tất cả đều bị biến mất trong 1 thời gian ngắn. Một vài cường giả lên tiếng, nhưng Chí Tôn đã dứt lòng, anh nhủ thầm "Thà đau một lần người ơi, ta chia tay nhau từ đây :nucno:". Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi lời nóiđều là vô ích, Biển máu chân nhân giáng chức, Cựu môn chủQuần lót bang Săn Gâu bị ám không chưởng hộc máu, Vô dụng chí tôn Christian bị cắt đầu đương trường, truy tận giết tuyệt gà bay chó nhảy không biết bao nhiêu mà lần -LOẠN! Người người phẫn nộ, nhà nhà sợ hãi.
Tường thuật sơ bộ vụ thảm sát đêm 30/11 ngày 1/12: Rạng sáng đêm 30/11/2010, smod Hyn-pờ-lô mở chiến dịch truy quét lúc nửa đêm vàtiêu diệt 2/3 số clone của baka clan Chiều ngày 30/11/2010. tộc trưởng baka clan aka chị na thân chinh đi kiện nhưng ngay lập tức bị giết ngay tránh nhân dân loạnlạc Mờ tối ngày 30/11/2010. smod hyn-pờ-lô nhận dược sự chi viện của admin hyutarsliền lập tức mở rộng quy mô càn quét, tiêu diệt gần hết hộiVL với 1 cơ số mod lâu năm lên đĩa. Đêm 30/11/2010. hội đồng VL triệu tập cuộc họp khẩn bất thường và ngay lập tức đưa ra kế hoạch phản công. Sáng ngày 1/12/2010. sự vụ lên đến đỉnh điểm khi admin hyutars ra nghị quyết Huy&Hyn số 01 với chủ trương thà chém nhầm còn hơn bỏ sót với mục tiêu chính là các mod giữ nhiều tài nguyên. Đây là một sai lầm đáng tiếc do hiểu nhầm... (saucuộc chiến đã bãi bỏ tội của hầu hết người)
BLACK★ROCK SHOOTER
brshm
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️4/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸7/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Unknown / No Data - 31786)

Re: vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)

#3 » Gửi bài gửi bởi brshm » 05/07/2012 14:29 » @31789

Episode 1: Mở đầu vụ thảm sát
Sự kiện 30/11 bắt đầu vào đêm ngày 29/11, rạng sáng ngày 30/11 trong một cuộc họp tại vùng phi quân sự có tên là "Cuộc thi bình chọn Mr.Vnsharing 2010". Đây là vùng đất nằm trong ranh giới giữa các nước troll, fanboy, fangirl và gay. Trong cuộc họp này, chủ trì (phó tổng thống HYNPLO) đã đưa ra 6 gương mặt chủ chốt có dấu hiệu gayass hóa, không chịu hăng say lao động tình yêu sẽtới. Cuộc tranh luận dần diễn ra ngày càng gay gắt, với nhiều luận điểm từ nhiều pha như
Khẩu hiệu của phe fangirl
vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)
Khẩu hiệu của phe fanboy.
vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)
Khẩu hiệu của phe gay.
vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)
Và cuối cùng đã trở thành một trận đánh nhau lớn, thằng này thông ass thằng kia, thằng kia chém gió thằng nọ. Cuối cùng, không thể tọa sơn quan hổ đấu được nữa, Baka vẹo - một con trim Troll cảm tử của tập đoàn baka clan đã đứng phắt dậy, tay nắm chặt cái pantsu vừa giặt, miệng hét lớn
http://images2.wikia.nocookie.net/__cb2 ... -shock.jpg
http://images2.wikia.nocookie.net/__cb2 ... Ffffff.jpg
Vừa nghe xong, phó tổng thống HYNPLO đứng phắt dậy,bước lại gần Baka vẹo, móc khẩu vibrator chỉa thẳng vàocái pantsu anh Baka vẹo đangcầm, miệng cười mỉm và nói:
-Mày là troll!, Cút cho dân rảnh nợ!
Và *beep* ( chúng tôi xin cắt vì quá bạo lực). Anh Baka vẹongã xuống trong tư thế của thằng khùng, í lộn người hùng, miệng lẩm bẩm như thằng mới xuất viện:
-Tao sẽ trở lại, lợi hại hơn bao giờ hết, mày vạn kiếp bất phục không nhanh bằng bố reg nick đâu!
Không nao núng vì lời đe dọa của Baka vẹo, HYNPLO vẫn cười mỉm và bảo:
-Bố biết rồi! - Đồng thời hét lớn: -Quân đâu?
Ngay lập tức, sư đoàn quân của HYNPLO xông vào bao vây Baka Clan . Trong lúc mọi người còn đang tự hỏi WTF is going on thì HYNPLO ra lệnh:
-Sát!
Những phát súng vang lên.
Tối hôm đó, hơn 2 vạn người lẫn cờ nhôn đã hi sinh anh dũng. Phát súng cũng báo hiệu một ngày mới, một cuộc chiến mới chống troll, đã bắt đầu
Sửa lần cuối: Huymit1998 05/07/2012 17:12
BLACK★ROCK SHOOTER
brshm
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️4/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸7/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Unknown / No Data - 31789)

Re: vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)

#4 » Gửi bài gửi bởi brshm » 05/07/2012 14:36 » @31793

Episode 2: Chiến dịch thảm sát "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót"
Rạng sáng 30/11, trước tình cảnh Baka Clan có thể bị tận diệt, Baka Narochin - Chủ tịchđương nhiệm tập đoàn Baka - liều mình xông thẳng vào doanh trại của HYNPLO và hyutars "Ý kiến đóng góp" nhằm đàm phán và kiện tụng. Những tưởng với lý lẽ đanh thép, giọng văn hùng hồn, vàmột tinh thần baka bất diệt ( đíu thể chống lại những thằng baka, vì chúng rất đông và hung hãn ) thì sì mốc Hyn gay sẽ thất bại thảm hại
http://images2.wikia.nocookie.net/__cb2 ... 6/Baka.gif
Bỏ mặc những lý lẽ mà phía Baka Clan đưa ra, HYNPLO phán một câu chắc nịch: "Ko dây với hủi , ko nói chuyện với Chí Phèo , ko giải thích với sida. Tôi nghĩ cậu là troll mà clone troll thì cũng khác gì, thế là tôi giết. Thôi nhé bb và vĩnh biệt , baka baka sida, baka baka giẻ rách.". Dứt lời,HYNPLO bật máy phát nhạc đẻ,giết chết ngay tại chỗ Baka Narochin cùng đồng bọn. Sau đó thực hiện chiến dịch càng quét, gặp troll là giết. Uớc tínhtốc độ del ban nick nhanh cỡ 1nick/s gây ức chế mang tính vãi lều. Áp dụng triệt để khẩuhiệu của mình:
Tao xem mày là troll thì mày chính là troll
http://images3.wikia.nocookie.net/__cb2 ... iephoi.jpg
Baka Clan chỉ còn kịp thốt lênnhư tên điên trước khi hùng hục lướt phím bình thiên hạ
"bạn chém nhanh ko bằngtôi reg nick, bạn có gan chém thì tôi cũng đủ kiên nhẫn reg nick hầu bạn
Và đến sáng ngày 30/11, quang cảnh quảng trường"Bình chọn Mr.Vnsharing 2010" thật tan hoang, văng vẳng đâu đó tiếng khóc của trẻ con cùng tiếng phụ nữ khóc thương chồng con. Xác người la liệt, máu chảy lênh láng, xen lẫn với khăn giấy và pantsu. Tập đoàn baka hầu như đã bị tận diệt cùng với những người vô tội bị gán danh nhầm "troll". Trong số đó có cả những người đi ngang vào hóng chuyện, hoặcfap xong mệt quá vào xem ké.(ai kiu thấy đánh nhau mà khoái xía vô nhiều chuyện)
Đến lúc này, tàn quân của Baka Clan không thể tiến côngđược nữa mà đành phải rút về cố thủ tại pháo đài VL Hội (đây là tổ chức vá lều phi chính phủ với mục đích tuyên truyền chủ nghĩa loli) tại vùng đất "Giao Lưu". Lúc này, một không khí chết chóc bao trùm khắp pháo đài, và càng lúc càng nặng nề sau khi một số sát thủ do chính phủ phái đến đột nhập vào pháo đài, giết những troll còn sót. Tuy nhiên, mọi người đều biết đâychỉ là không khí tĩnh lặng trước một cơn bão lớn.
Thật vậy, trong lúc đó, phó tổng thống HYNPLO đã có cuộc họp gấp với tổng thống hyutars. Dù vậy, do nội dung cuộc họp quá dài nên tôi chỉ có thể tóm gọn như sau
http://images2.wikia.nocookie.net/__cb2 ... 54/Vns.jpg
Cuối cùng, quyết định được thông qua, và HYNPLO và HYUTAR đã chuẩn bị sẵn sàng, kéo quân đến bao vây vùng đất "Giao Lưu" giương cao lá cờ "diệt troll" và băng rôn "thà chém nhầm còn hơn bỏ sót", đoàn quân do HYN vàHYU dẫn đầu xông lên tàn sátbất kể già hay trẻ, phụ nữ vàtrẻ em, từ gay đến les, cả trap lẫn futa...đầu rơi như mít rụng, máu chảy cuồn cuộn thành sông. thêm 1 cơ số những kẻ không liên quan nhiều chuyện hóng gió chĩa ống nhòm nhìn vào cũng bị vạ lây.
Kết thúc đợt diệt troll thứ nhất, đại quân H&H ngay lập tức triển khai giai đoạn 2, chiến dịch S&D tìm và diệt, hàng trăm quân lính được điều động đến và tiến thẳng đến các ngôi làng lân cận, chĩa súng nhắm bắn sẵn sàngbóp cò.
Tuy nhiên 2 vị thống lĩnh H&H không ngờ rằng tàn quânVL đã theo đường hầm bí mật rút vào động skype và nhanhchóng tổ chức phản động với mục tiêu chính là CTD vốn là vườn thượng uyển do Hyu bỏbao công sức gầy dựng. Hàng trăm lượt khủng bố đánh bom liều chết liên tiếp nã vào CTD buộc Hyu phải rút quân về phòng thủ mà không đành lòngnhường trận tuyến cho HYN. Nội dung chính của đợt bỏ bom vào CTD là khai thác lỗi và chỉnh sửa lại với các nội dung đại loại thế này:
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb2 ... _Error.jpg
http://images2.wikia.nocookie.net/__cb2 ... rror_2.JPG
Nhắm thấy lực lượng Chính phủ đã rút đi 1 nửa, tên khủng bố Vẹt Súc quyết định ôm theo 20kg C4 xông vào với ý định tình thương mến thương với HYN nhưng khôngmay bị sniper tặng 1 phát headshot ngay khi vừa lộ diện
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb2 ... hidie2.jpg
BLACK★ROCK SHOOTER
brshm
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️4/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸7/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Unknown / No Data - 31793)

Re: vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)

#5 » Gửi bài gửi bởi brshm » 05/07/2012 14:37 » @31794

Cách đó vài mét, dingo cũng gục chết với nỗi oán hận vạn kiếp bất phục sau khi lảm nhảm quote lại câu danh ngôn bất hủ của HYU : (Câu này đánh vào việc Hyu đã nhườnghết quyền diệt troll cho Hyn mà không tự ra tay) " nếu thấy staff lộng hành thì cứ việc lên ý kiến đóng góp, không việc gì phải sợ. [nhưng bị ban thì mình không chịu trách nhiệm =)) ]" Đòn này ngay lập tức có tác dụng, quân VL lập tức chuyển quân hoàn toàn sang skype và tấn công CTD từ xa chứ không chơi xáp lá cà nữa.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, khi mà CTD đang hứng chịu hàng chục loạt bom được ném thẳng vào thì vô tình có 2người đang lang thang hóng mát ở đó là 2 vị đại sư thích tiết canh và thích thịt dê của chùa F. Sau khi nhìn ngắm đo đạc chán chê, sư thích tiết canh hồn nhiên đi thông báo cho cai vườn mà không ngờ rằng mình đã bị hàng chục sátthủ bao vây do có tên trong danh sách cần xử trảm. Tuy nhiên, không hiểu nhờ may mắn hay nhờ võ công cao cường nên đại sư vẫn kịp thời thi triển ve sầu thoát xác, bỏ lại thiền trượng và áocà sa mà chạy thoát.
Không được may mắn như đại sư thích tiết canh, đại sư thích thịt dê không đi báo cho cai vườn mà lơn tơn ra quán nước vỉa hè gần đó gọi 1 ly trà đá ngồi bắc loa hét lớn"CTD bị đánh bom =))", xui xẻo cho đại sư, HYU đang hì hục xúc đất lấp lỗ bom ở gần đó ngay lập tức lên berserk mode phang 1 xẻng vào đầu từ đằng sau nên đại sư chết bất đắc kì tử, chết mà vẫn ngây thơ hồn nhiên không biết vì sao mình chết.
BLACK★ROCK SHOOTER
brshm
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️4/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸7/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Unknown / No Data - 31794)

Re: vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)

#6 » Gửi bài gửi bởi brshm » 05/07/2012 14:41 » @31798

Episode 3: Sự thành lập mặt trận giải phóng bakavà hiệp định Ichigo 100%
Vì sự việc thành VL Hội bị thất thủ và bị san phẳng vào buổi tối ngày 30/11/2010, tấtcả mọi người từ dân thường đến binh lính hết thảy đều sợhãi. Chó ngưng sủa, gà ngưnggáy, vợ chồng ngưng xyz, con trai độc thân ngưng fap... Một bầu không khí chết chóc bao trùm khắp lục địa VnS.
Sau khi thất bại ở trận đánh"Cổng truyện dịch" bí danh CTD, hai tướng chỉ huy của sư đoàn baka và sư đoàn sida: ZeroKingHell aka Sida chúa tuy chết nhưng vẫn bị mang xác về và bloodocean aka Bé Bò đã bị bắt sống. Để gây sức ép lên quân đoàn baka, tổng thống hyutars đã bêu đầu ngay tại chỗ ZeroKingHell treo trước cửa WC, đồng thời tống giam bloodocean vào ngục, dùng nhục hình để tẩy não anh nhưng thất bại. Tình thế hết sức nguy kịch, do đó bộ chỉ huy tác chiến quân đoàn bakavà quân đoàn sida đã có cuộc họp khẩn cấp. Trong cuộc họpnày, rất nhiều vấn đề được đưa ra nhưng chung quy gồm 3 điểm chính:
1. Bảo toàn quân số còn lại của quân đoàn baka và sida.
2. Di dời bộ tổng tham mưu vềnơi an toàn.
3. Xây dựng, sản xuất cờ nhon nhằm chi viện cho tiền phương.
Ngoài ra trong cuộc họp này, cả hai quân đoàn đã đồng lòng sát nhập lại, thành lập " Mặt trận giải phóng baka ", dưới sự chỉ huy của koyomi. Ngay sau cuộc họp này, bộ tổng tham mưu và quân đoàn đã có cuộc rút quân chiến thuật vĩ đại, mà sau này người ta hay gọi là " Baka trường chinh, Sida kháng chiến ".
Sau khi xem xét nhiều nơi, bộtổng tham mưu quyết định đóng quân tại lục địa SA. Đây là nơi thiên thời địa lợi nhân hòa, rất phù hợp với dáng emý lộn cách mạng. Được sự ủnghộ và đóng góp miếng cơm manh áo từ dân địa phương, mặt trận giải phóng Baka nhanh chóng phục hồi và tăngthêm quân số. Số lượng quân trang, quân dụng và cờ nhon cũng càng lúc càng nhiều.
Và để tiếp tế thêm cho quân đội Baka, đại tướng Thanatos aka Tà của sư đoàn trừ bị box game đã có một quyết định táo bạo: đột nhập cướp kho tã lót của VnS. Tại sao lại là tã lót? Đây là cuộc phỏng vấn với anh Thanatos trước khi anh đi thực hiện nhiệm vụ.
- Tôi muốn hỏi tại sao lại là tãlót mà không phải là JAV, Hentai hay Ecchi?
- Muốn chiến thắng thì quân phải mạnh, muốn quân mạnh thì tinh thần chiến sĩ phải cao, muốn cao thì phải fap, muốn fap thì phải có khăn giấy. Nhưng chúng tôi hết khăn giấy rồi, phải xài tã lót đỡ vậy. Vả lại tôi cũng thích sưu tập tã lót. Còn JAV, Hentaihay Ecchi thì chúng tôi thuộc nằm lòng cả rồi, nhớ rõ từng chi tiết nên không cần.
- Tại sao không xài pantsu?
- Pantsu chỉ dành cho những kẻ yếu sinh lý, đối với nhữngngười thừa sức sống thiếu tình cảm như chúng tôi, tã lót là đủ rồi.
Ngay sau đó, anh ôm vũ khí lao thẳng vào đồn địch như con vịt. Nửa tiếng, một tiếng trôi qua, tất cả nín thở chờ tinbáo. Và một hồi sau, anh Thanatos lại chạy ra, hai tay ôm hơn chục bịch Huggies, cười hớn hở trong tiếng hò reo của binh sĩ mà không biếtcamera chống trộm đã ghi lại hình ảnh của anh đang loay hoay mở cửa. Chiến dịch tối 30/11 kết thúc, quân lính nghỉ ngơi và fap lấy sức cho cuộc chiến sáng hôm sau.
danh sách nạn nhân : (sẽ còn được update thêm)
Joseph Thomas taylor : để tôi sai người thổibài " The tap" để tưởng nhớ các anh
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/origina ... _574_0.jpg
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/origina ... _574_0.jpg
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/origina ... _574_0.jpg
BLACK★ROCK SHOOTER
brshm
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️4/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸7/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Unknown / No Data - 31798)

Re: vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)

#7 » Gửi bài gửi bởi brshm » 05/07/2012 14:42 » @31800

Joseph Thomas taylor : các bạn trẻ ngày nay...
Savani De paté : đúng là...
Mikarov berchenikova : *đập bàn* BẤT HỦ..~~~~~~~
BLACK★ROCK SHOOTER
brshm
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️4/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸7/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Unknown / No Data - 31800)

Re: vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)

#8 » Gửi bài gửi bởi wearepen » 05/07/2012 14:46 » @31805

Cai zi day
iamthebét
CỰU CHIẾN BINH MWAP
[download=red]︻︻¶▅▆▇◤

βαπg ςυσφ καπrιs [/download]
wearepen
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️11/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Kanris gangster
Xếp hạng Bang hội: ⚡45/12⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸174/4142🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Unknown / No Data - 31805)

Re: vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)

#9 » Gửi bài gửi bởi brshm » 05/07/2012 14:47 » @31807

Thank di
BLACK★ROCK SHOOTER

Những người đã like brshm bởi bài viết có ích này:
Satthuvjpx3
Rating: 0.13%
 
brshm
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️4/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸7/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Unknown / No Data - 31807)

Re: vu tham sat 30-11 tren vnsharing (vns)

#10 » Gửi bài gửi bởi Gatrongthien » 05/07/2012 16:21 » @31842

Ko hiểu gì hết. Đọc chán chết.
"Happiness is a choice.
You have to choose it - and you have to fight for it"
Gatrongthien
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️7/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸9/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Unknown / No Data - 31842)


Trang kế tiếp

Quay về Thơ, truyện ngắn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất